PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải chăng nên chôn vùi tất cả?



wind1928
17-06-2010, 07:57 AM
Tiếp tục
Chấm hết
hay
dừng lại không níu kéo cũng như buông bỏ, đơn giản chỉ là để trái tim tự tìm ra con đường cần phải đi.
Đôi lúc muốn vứt bỏ tất cả để tìm lại bản thân của ngày xưa: vui vẻ, vô tư. Tìm lại những ngày khi chưa biết nói tiếng yêu, những ngày không có anh trong cuộc sống. lí trí bắt dừng lại để tìm ra lối đi riêng không đau buồn, nhưng con tim thì cứ thoi thúc yêu anh, muốn được mãi mãi bên anh không xa rời.
Ngày từng ngày trái tim như muốn vỡ oà trước sự dằng xéo của cảm xúc và lí trí.
phải làm sao đây?
Nên chôn vùi tất cả tình cảm dành cho anh vào tận sâu trong kí ức chăng?
Nhưng mình vẫn còn rất rất yêu anh, rất cần anh. phải làm sao đây?

reset
17-06-2010, 11:36 AM
bạn rất cần người đó,rất yêu người đó
người đó có thực sự đáng để được như vậy ko bạn?
nếu bạn thấy người đó xứng đáng với Tình Yêu bạn dành cho người đó,hãy níu kéo bằng mọi cách,đừng để bạn có 1 kỉ niệm buồn với những ngày tháng buồn,và sau đó bạn lại đi tìm 1 người như người mà chính bạn đã đánh mất!
chúc bạn luôn sáng suốt và có quyết định đúng đắn!

aveterit
17-06-2010, 06:48 PM
Lý trí và cảm xúc luôn luôn xong hành cùng nhau.nó như là nhu cầu về vật chất và tinh thần vậy
Bạn hãy thử nghĩ lại xem những gì đã xảy ra để quyết định lại nhé đừng để cảm xúc làm mất lý trí của mình

MiSam
19-06-2010, 11:58 PM
+uhm..nhung the ban va anh ý chia tay roihay van dang iu nhau ha ban....neu da chia tay roi thi cham dút..tim lạ chinh ban than minh nhu ngay trước...tu tim cho chinh minh mot cươc song rieng ,mot cươc song ma minh chua dc bít den mot cươc song mói me lam ban cam tháy vui va hp khi ko có anh o ben,hay thay doi chinh minh tro thanh mot con ng hoan toan khác...nhu thu cat 1kieu tóc mói ,thaydoi phong cách an mac,thay doi tính cách,phong cách song..cách han ban se thay thú vi hon nhiu
va cung bít dautim dc mot ng con trai khác tot hon chang
chúc vui
(minh kung tung nhu vay ma ,hieu wa? Lám day)

mai_giauten_anh
21-06-2010, 01:36 AM
câu trả lời nằm trong chính bạn ,đừng để lí trí lấn chiếm tâm hồn, miễn cưỡng thì không hạnh phúc !

coheo
22-06-2010, 07:57 AM
bạn à . Mình cũng giông tâm trạng như bạn. lúc đầu mình giành tất cả mọi thời gian để làm việc để không co thời gian để nghỉ về người đó. nhưng cũng không giải quyết được mọi chuyện. vì mình còn yêu anh ấy. nhưng mình đã nghĩ kĩ rồi. mọi việc không như mình mong muốn nên mình chấp nhận với sự thật. Bạn càng cố quên thì càng nhớ về người đó nhiều hơn nên bạn hãy sống cùng với nó. thời gian sẽ làm bạn quên được. bạn hãy xem như người đó chỉ là một cơn gió vô tình bay qua thôi. mình tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình