Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cái Bật Lửa



DiệpPhong
17-06-2010, 06:30 AM
Cái bật lửa......
Bật hoài không đỏ lửa
Tại đá quẹt non??
Tại lò xo yếu??
Tại tay người chưa kịp lâu khô??
Hay lửa cũng học đòi tính khó giống tình yêu :thatall:

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:14 AM
...Cái bật lửa ngu ngốc
Nóng phỏng cả tay
Ta cứ mãi loay hoay...
Bật lửa...
Ta sức yếu và vội vàng một nửa
Lửa tắt rồi.....

DiệpPhong
19-06-2010, 11:12 PM
Đừng trách bật lửa người ơi
Chỉ vì chơi lửa có ngày bỏng tay
Bỏng tay bởi lẽ mình gà
Như anh cao thủ chẳng bao giờ bỏng tay
(Đừng có học hỏi nhá , anh không bỏng tay bởi vì anh ko dám đùa với "lửa" thôi )

MeLjn_Khjn
20-06-2010, 05:18 AM
Cho chừa...
Ai bảo đùa với lửa
Để rồi cứ mãi lần lựa
Muốn tựa vào một bờ vai
Tình ai, đau khổ...

[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 03:31 AM
Cái bật lửa ư?
Làm bao người vất vả
Sức lực cũng hao mòn
Bật hoài không ra lửa
Nát tay bật lửa (vẫn) còn
Vậy bật làm chi nữa
Vứt bỏ đi cho rồi

kelly_kelly_ngoc
21-06-2010, 03:47 AM
cái bật lửa
bật không ra lửa
bỏ thì thương, chẳng bỏ cũng chả dùng
để lăng lóc
làm màu, xấu xí
bật lửa tàn, mất đá chẳng ra chi...
bỏ đi chăng?
hay giữ lại chăng?
quẳng đi rồi, mất đi, mình trống trãi
giữ lại đi
làm đồ..... trang.... sức....
ta chẳng dùng, nhưng để tỏ rõ nam nhi !!!!

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 04:55 AM
Ta không là chi....
Nhưng lại là tất cả!
Bằng mọi giá
Ta phải giữ lại em!
Cũng giống như chếc bật lửa cũ mèm
Ta vẫn đem theo
Bỏ vào túi
Vật đầu tiên và cũng là vật cuối
Em trao cho ta!

DiệpPhong
21-06-2010, 07:09 AM
Nhìn vật cũ nhớ người xưa
Đã thế vứt quách cho rồi người ơi
Để chi bật lửa cũ mềm
Lại lên topic lại ngồi ngâm thơ

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:13 AM
Nhớ hoài!!!
Dẫu người mãi xa
Sống mãi trong ta
Một bóng hình không nhạt nhào theo năm tháng
Hữu dạng
Như chiếc bật lửa xỉnh xoàng
Hư hỏng....

tieugia_nhox
21-06-2010, 07:23 AM
Trái tim anh - như chiếc bật lựa hết ga...
Anh quăng đại ra đường
Đâu có ai thèm nhặt....
Anh gói ghém lại niềm đau quay quắt
Trong điếu thuốc tàn và mong ngọn lửa nơi em....

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:30 AM
...Ngờ đâu em tát một gáo nước ướt mèm
Làm trái tim anh đã khép
Đôi mắt em
Ngày xưa tròn to thật đẹp
Nhưng bây giờ....
Nhỏ hẹp chẳng của anh
Tựa chiếc bật lửa...tròng trành
Ga đã hết.....

tieugia_nhox
21-06-2010, 07:36 AM
Cái bật lửa ngày hôm nay bạt phết
Muốn nổ tung cho hoá kiếp tan tành
Em dịu dàng đôi mắt biếc màu xanh
Đủ thắp không em....khi tifnh anh đã chết !!!!

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 07:41 AM
Bật lửa hết ga có phải là đã hết
Ngờ ngệch như mối tình ta
Thật là.....
Ngốc quá!

DiệpPhong
21-06-2010, 05:21 PM
Ngốc thật !
Ga hết rồi ta sạc thêm thôi
Sạc bằng ngọn lửa con tim
Tình em sẽ cháy như ngày xưa thôi

kelly_kelly_ngoc
22-06-2010, 01:28 AM
cái bật lửa, hỡi ôi !!!.........
........bật lửa... !!
cứ nhìn mi ta hoá kiếp điên rồ
cái vật nhỏ vô tri nằm lăn lóc
chẳng còn chi, gas sạch, cạn rồi....
cũng như ta
cũng một mình lăn lóc
thế nhưng sao đau khổ....
... cứ tràn đầy
bật lửa ơi mi là tri kỉ
..... cũng như là gương soi cả người ta....

chiyeumotnguoi
22-06-2010, 01:34 AM
bật lửa cũng giống tình yêu
không khó tính,chẳng kiêu kỳ
tại người dùng chẳng kiên trì
không tìm hiểu tại sao không lên lửa mà thôi

hết ga có thể bơm ga
đá non thay đá xong là được thôi
tất cả là tại con người
không chịu kìm nén cái tôi của mình

MeLjn_Khjn
22-06-2010, 10:58 AM
Cái bật lửa đáng yêu
Bỗng một ngày gas lại nhiều, đầy ụ
Cháy ngon lành như tình xưa nghĩa cũ
Phải chăng đó là một lời nhắn nhủ
Em sẽ về với ta??

DiệpPhong
23-06-2010, 06:20 PM
Em sẽ về với ta????
Gương đã vỡ liệu còn được như xưa
Người đi rồi chắc gì còn nhớ đến ta
Lửa mới chắc gì là ga cũ
Hãy tỉnh lại đi ông bạn tôi ơi

MeLjn_Khjn
24-06-2010, 09:21 PM
........Tình nghĩa xưa đẫu là đã ra rời
Nát tả tơi một tâm hồn bé nhỏ
Ai đã lạnh lùng? Tôi không có
Lửa yêu vẫn ngập tràn cháy đỏ trong tim

DiệpPhong
29-06-2010, 06:24 AM
Ngọn lửa buồn nhớ chuyện ngày xưa
Là ngày hắn đưa nhỏ về nhà
Giữa 1 đêm mưa tầm tả
2 đức ướt đẫm..... lạnh run......rồi cùng nhìn nhau cười
Và 1 ngọn lửa xuất hiện
Sưởi ấm lòng 2 trái tim non nớt
Và thời gian trôi qua
Giờ hắn ngồi đây cùng ngọn lửa heo hắt
Tự hỏi lòng mình...
Giờ nhỏ đang ở nơi đâu?????

MeLjn_Khjn
01-07-2010, 07:51 AM
Trong muôn kiếp tình sầu
Đôi tay ta vẫn tìm nhau xiết chặt
Như ngọn lửa kia vẫn chưa bao giờ tắt
Se sắt chờ mong!

DiệpPhong
07-07-2010, 05:15 PM
Ai cho tôi mượn cái bật lửa
Để thắp lại nhiệt huyết trong lòng tôi
Bao mơ ước của 1 thời thơ dại
Để tôi trở vế đúng nghĩa trái tim tôi

MeLjn_Khjn
08-07-2010, 01:58 AM
Tôi tặng anh một cái Zip - po
Anh có biết xài không nhĩ
Tôi suy nghĩ
Có lẽ anh không biết xài...
Nên lửa làm bỏng rát cả đôi tay

DiệpPhong
09-07-2010, 04:43 PM
Trên con phố dài giữa đêm vắng
Chỉ mình tôi lặng lẽ với mình tôi
Đi lang thang tìm mua cái bật lửa
Để sưởi ấm lòng những lúc cô đơn

MeLjn_Khjn
10-07-2010, 09:25 AM
Một chiếc bật lửa có quý giá thế không???
Khi giữa trời đông lạnh vắng
Chung quanh chỉ là ngổn ngang tuyết trắng
Gía băng
Phải chi có một đôi găng
Như ta hằng ao ước
Mà suốt cuộc đời ta chẳng có được
Chỉ còn mỗi chiếc bật lửa bên ta.....

DiệpPhong
10-07-2010, 07:47 PM
Thì cũng mong 1 bàn tay ấm
Để đi cùng những năm tháng mùa đông
Nhưng cuộc đời đâu như ta mong muốn
Chỉ biết sưởi lòng bằng tí lửa này thôi

kelly_kelly_ngoc
11-07-2010, 03:05 AM
đêm....lạnh ngắt...
giơ tay tìm bật lửa...
tay ta lạnh, bật lửa cũng lạnh tanh..
vội vàng, hớt hải, thật nhanh
tìm tia lửa ấm
sưởi lòng đơn côi

MeLjn_Khjn
11-07-2010, 07:48 AM
Cho mắt môi dẫu một chút thôi, quên giá lạnh
Và để quên rằng mình đang hiu quạnh
Chạnh lòng...
Gío nhẹ nhàng hờ hững như không...
Ngọn lửa hồng chực tắt
Ta quay quắt
Tìm...

0oArjeso0
17-07-2010, 12:30 PM
Tìm...
Sao trong tjm ...
Bỗng dưng lạnh buốt ...
Bật lửa xưa ...
Giờ không còn soi sáng suốt không gian
Chỉ còn hàng my ... rơi lệ
Căn phòng tăm tối.....u mê

MeLjn_Khjn
09-08-2010, 11:17 PM
Nghe tái tê..
Tay vội xoa xuề xòa da thịt
Chân quơ quào giữa màn đêm đen kịt
Mù mịt - dối gian
Mãi ngỡ ngàng
.....tiếc nuối
Chiếc bật lửa trút những giọt gas cuối
Hững hờ....

DiệpPhong
16-10-2010, 05:22 AM
Không hiểu sao tôi mãi chẳng quên được
Khoảng dịu dàng trong đôi mắt ấy
Lần đầu tiên tôi nhìn vào đó
Dậy thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên