PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1h30 ngày 18/6, Pháp vs Mexico: Không còn đường lùi



Noisy*
16-06-2010, 11:03 PM
(TinTheThao.com.vn) - Người Pháp đã sống quá lâu trong những ngày tháng mệt mỏi và chán nản khi mà đội quân của Raymond Domenech không tạo ra được bất cứ cảm xúc nào theo chiều hướng lạc quan. Vượt qua vòng loại một cách đầy tranh cãi, hòa tẻ nhạt với Uruguay trong trận ra quân ở World Cup và bây giờ buộc phải thắng Mexico để có thể cứu vớt cơ hội đi tiếp của mình...

Sau khi Uruguay đánh bại được chủ nhà Nam Phi thì đội bóng Nam Mỹ đã chiếm phần lớn cơ hội giành vé đi tiếp đồng thời đầy Pháp và Mexcio vào cuộc chiến tương tàn. Một trong hai đội phải giành được chiến thắng để giữ lại cơ hội của mình, ngay cả một trận hòa cũng không khiến họ cảm thấy hài lòng bởi như thế đồng nghĩa với việc phải ôm những lo toan bên mình cho tới tận vòng đấu cuối cùng.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/17/3(1).jpg

Pháp lúc này cần một cú hích về mặt tinh thần để cải thiện lối chơi vốn đang quá rời rạc của mình. Không có vị trí nào đá quá tồi nhưng vấn đề của Domenech là chưa thể tìm cách để 11 cá nhân trở thành một tập thể và thi đấu một cách nhuần nhuyễn nhất. Ribery đang trong thời kỳ phong độ sa sút, Gourcuff chưa đủ độ quái để trở thành một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, Anelka không thích hợp với vị trí trung phong cắm trong khi những vệ tinh dành cho anh chưa có đủ độ sắc bén cần thiết để giải quyết nhiệm vụ ghi bàn.

Trong khi đó, Mexico cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề nan giải. Thực lực của họ bị đánh giá thấp hơn Pháp và phải cần một tinh thần quả cảm để có thể chiến đấu trong tình huống sắp tới, nhưng điều đó sẽ khó xảy ra nếu như Mexico tiếp tục chưa thực sự trao niềm tin của mình vào những gương mặt trẻ tuổi. Cách mà Chicharito phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu trước để nhường chỗ cho một Franco đã bước qua thời đỉnh cao có lẽ là hơi phí phạm và là một tính toán thiếu chính xác.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/17/4(1).jpg

Cả hai đội sẽ phải chơi bóng một cách cởi mở hơn so với chính mình ở lượt đấu đầu tiên. Chỉ có một chiến thắng vào lúc này mới giúp họ có thể thở phào nhẹ nhõm và chạm tay vào tấm vé đi tiếp. Ngay cả một kết quả hòa cũng sẽ khiến cả hai cùng phải "run" trong vòng đấu cuối cùng.

Phần đông người hâm mộ đang chờ đợi một cuộc hồi sinh của người Pháp nhưng có lẽ cũng không nhiều người thất vọng nếu như Mexico đánh bại đội bóng châu Âu bằng sự quyết tâm và một màn trình diễn đẹp mắt của mình...

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris, Sagna, Abidal, Evra, Gallas, Toulalan, Gourcuff, Ribery, Diaby, Malouda, Anelka

Mexico: Perez, Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido, Suarez, Torrado, Marquez, Dos Santos, Chicharito, Vela


Kèo: Pháp vs Mexico --- 0 : 1/4
(Pháp chấp đồng nửa)

chyp_alone
16-06-2010, 11:18 PM
Mexico 5k gờ trận Tây bán nhà cái nào

Phong Linh
17-06-2010, 04:30 AM
Pháp, 7K và cả niềm tin !

kaivn
17-06-2010, 06:23 AM
Pháp 5k cho hết xiền luôn :(

Noisy*
17-06-2010, 09:19 AM
Đã nhận của các bạn. Chúc mọi người xui xẻo nhé! ^^

Phong Linh
17-06-2010, 09:39 AM
Mỗi lần nghe bạn Noisy chúc may mắn xong, lại giật mình :rain:

Noisy*
17-06-2010, 10:09 AM
Vậy là được phải không Phong Linh?

Phong Linh
17-06-2010, 06:05 PM
ừ ừ :rain:

Tớ cũng chúc mừng bạn Noisy nhá ^^

ôi, France của mình một thời đây sao. Nếu ko phải kỷ niệm rất đẹp của mình với các bạn ấy từ hồi Fr98... Haizzz, thế mới biết người ta ko sống = KN được, phải thực tế 1 chút :D

Bạn yêu nào chuyển tiền vào tài khoản cho mình cá độ bóng đá tiếp coi :blushing: Mình hết xiền rùi nà :")

chyp_alone
17-06-2010, 07:09 PM
Đã xong ! ^^