PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



doandu
07-09-2005, 04:54 AM
Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay.
Gặp lại nhau và bổng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa 1 tầm tay

Em bây giờ xa quá 1 tầm tay
Có lẽ nào khi tình đã nhạt phai
Tháng 12 trời làm mưa đổ
Anh bâng khuân chết lặng ở cuối đường

Chẳng có gì để trách được nhau
Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông

Rồi mai này anh sẽ yêu ai
Tình yêu đó nghìn lân không đơn giản
Tình yêu đó còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái anh yêu