PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Phép lạ có thật



freaky_girl
16-06-2010, 07:02 AM
------------------------------------------------------------------------

Tên fic: Phép lạ có thật
Thể loại: One-shot
Tác giả: Xu ( freaky_girl )
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: nope :D

-----------------------------------------------------------------------

Nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì?


Anh ước gì kệ anh.
Hỏi làm gì?

Nhưng em muốn biết!


Anh sẽ ước cho…….mà thôi.
Không nói cho em biết đâu!

Đi mà!
Em ứ thèm chơi với anh nữa.


Kệ em.
Anh không nói đâu.


Anh lại thế rồi! Lúc nào cũng cười, cũng chọc em được.

--------------------------------------------------------------------------

Em trẻ con thật.

Em trẻ con thật đấy!

Em trẻ con thế này làm sao anh lại yêu em nhỉ?

Anh người lớn thế này cơ mà!

Em trẻ con nhưng em không bao giờ khóc.
Em không bao giờ khóc trước mặt anh.


Thì có ai bảo trẻ con là phải khóc nào?

Anh kì cục quá hà!

Anh chả chịu nói cho em gì cả!
Anh phải nói cho em biết chứ!


Vì em thích anh mà!

---------------------------------------------------------------

Tôi thích nhìn em mỗi buổi chiều.


Khi em đứng giữa cánh đồng bồ công anh.

Khi em nhíu mày nhăn trán vì một bài toán khó.

Khi em tức giận đánh yêu tôi vì quên đón em.

Tôi thích chọc cho em tức điên lên.

Môi lúc em tức điên lên, là mỗi lúc tôi hứng chịu hàng tá những cú đánh đau điếng.

Nhưng tôi lại yêu khoảnh khắc đó.

Rõ là tâm thần mà.


Vì khoảnh khắc đó, tôi có em.

---------------------------------------------------------------------

Em ghét anh lắm !

Anh chẳng chịu nói cho em biết anh sẽ ước gì !

Nếu anh hỏi em…


Em sẽ trả lời ngay là em ước luôn có anh ở bên.

Sao anh lại luôn cười với những cô gái khác ?

Anh có biết nụ cười của anh đẹp lắm không ?

Anh có biết hàng tá cô gái có thể xiêu vẹo vì nụ cười của anh không ?

Anh chỉ cười với em thôi nhé , nhé !


Anh hứa đi !

---------------------------------------------------------------------------------

Tôi thích chọc em.

Công nhận tôi có sở thích kì cục thật.

Nhưng mỗi lần nhìn em mếu máo dọa ứ thèm chơi với tôi nữa.


Tôi lại cứ muốn chọc em nhiều hơn.

Tôi thích em mất rồi!


Tôi đến là thần kinh mất !

Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước gì nhỉ ?


Tại sao em lại luôn hỏi tôi câu đấy ?

Em không chán với trò cứ suốt ngày hỏi câu này sao ?

Em biết là tôi sẽ trả lời.


Tôi ước luôn có em ở bên.

--------------------------------------------------------------------------

Em sắp phải đi rồi anh ạ !

Gia đình em sẽ chuyển đi.

Đi đến một nơi rất xa, xa lắm.


Em sẽ cách anh nửa vòng trái đất.

Em sẽ cách anh mấy chục đất nước trải dài.

Em sẽ cách anh vài đại dương sâu thẳm.

Em sẽ cách anh cả 12 múi giờ.

Em sẽ cách anh rất xa, xa lắm.

Em sẽ nhớ anh.


Làm sao em chịu được đây ?

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi nhận được học bổng.

Ba mẹ tôi đã rất vui sướng.

Riêng tôi, tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Vì tôi chắc chắn sẽ phải xa em.

Xa em để đến một nơi xa lắm, xa lắm...


Tôi sẽ cách em nửa vòng trái đất.

Tôi sẽ cách em mấy chục đất nước trải dài.

Tôi sẽ cách em vài đại dương sâu thẳm.

Tôi sẽ cách em cả 12 múi giờ.

Tôi sẽ nhớ em, nhớ lắm!


Làm sao tôi chịu được đây?

---------------------------------------------------------------------

Giá mà có phép lạ, cho anh và em được ở bên nhau!


Giá mà có phép lạ, cho tôi và em được ở bên nhau!

---------------------------------------------------------------------

Sân bay

Là anh thật sao?

Em phải nói với anh điều này trước khi em lên đường.

Nếu không, em sẽ không đành lòng rời khỏi đây.


Là em đó phải không?

Anh muốn nói với em điều ước của anh.

Anh đã rất mong nó thành hiện thực.

Nhưng có lẽ....


* * * * *

Có phép lạ trên đời này thật sao?

* * * * *

THE END

Thiên Nha
16-06-2010, 07:50 AM
Hai kẻ yêu nhau chưa kịp nhung nhớ đã gặp nhau ở sân bay thế này :sr: Ghen ty vs chúng quá :sr:

Bồ Công Anh
16-06-2010, 07:30 PM
One-shot này nhẹ nhàng nhưng không sâu sắc lắm! ^^ Tôi thích cách trình bày của bạn và thích câu này:

Khi em đứng giữa cánh đồng bồ công anh.

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

nhok aries
17-06-2010, 07:22 PM
Không biết nói gì hơn vì thấy boconganh nói chuẩn không cần chỉnh ùi.

tớ cũng đang mong có phép lạ lắm cơ ( thở dài, ôi bài thi của mình...)

namlun_thixm0ney
17-06-2010, 10:05 PM
tuyệt , sr spam.............................................. ...............

sky_midu
16-07-2010, 10:48 PM
truyện này hay thật, lần đầu mình thấy cách trình bày đặc biệt như thế này đấy hay!

Thiên An
17-07-2010, 06:00 AM
tuyệt, mình thích cách trình bày này của freaky_girl

lunlunlun
17-07-2010, 07:25 AM
đây là lần đầu tiên m dc đọc truyện thể loại one-shot ( cũng là lần đầu bit thể loại này lun)
truyện đặc biệt lắm!!!!
great!!!!
;)