Noisy*
15-06-2010, 01:39 PM
Lượt đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2010 sắp qua đi, nhưng các khán giả vẫn mỏi mắt mong chờ một thứ bóng đá đầy cảm hứng và quyến rũ giữa biết bao toan tính khô khan đang giết dần giết mòn giải đấu lớn nhất hành tinh. Và đêm nay, tất cả đang nhìn về phía cơn cuồng phong đỏ Tây Ban Nha, với niềm hi vọng lớn lao rằng những dũng sĩ đấu bò sẽ phô diễn hết khả năng của mình.
Cháy lên La Furia Roja
Các cầu thủ Tây Ban Nha không nói về chức vô địch, mặc dù 45 triệu đồng bào ở quê nhà chưa bao giờ đoàn kết như lúc này vì thành công chung của La Furia Roja. Sergio Ramos khiêm nhường: “Đó là việc của báo chí, còn chúng tôi, nhiệm vụ duy nhất bây giờ là giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất”. Ngôi sao trẻ Fabregas cũng không hề muốn tự tạo ra áp lực: “Chúng tôi chưa bao giờ coi mình là ứng cử viên, Tây Ban Nha chỉ là một tập thể như bao đội bóng khác mà thôi”.
Đã qua rồi cái thời những công thần lên ngôi, những vấn nạn bè phái và tính cục bộ địa phương chia rẽ đội tuyển thành các nhóm cầu thủ ‘bằng mặt mà không bằng lòng’. Bây giờ Tây Ban Nha chỉ muốn cùng nhìn về một hướng, cho một con đường duy nhất mà họ đã chọn để đi vào lịch sử. Chưa bao giờ đội bóng đến từ bán đảo Iberia sở hữu nhiều siêu sao đến vậy, có được sự đoàn kết cao độ và xây dựng được một phong cách chơi bóng say đắm lòng người đến thế.
Về cơ bản, Tây Ban Nha đang chơi theo phong cách đậm chất Barcelona. Trong đội hình của họ có đến 9 cầu thủ đang khoác áo Barca hoặc xuất thân từ lò đào tạo La Masia trứ danh. Ở bất kì trận đấu nào, dù đối thủ là ai, Tây Ban Nha luôn là đội vượt trội về tỉ lệ cầm bóng và chủ động tấn công trên khắp mặt sân. Điều đáng nói là ở chỗ La Seleccion tỏ ra mạnh đều ở cả 3 tuyến, họ gần như không hề có một chút khiếm khuyết.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/16/n-TBN1.jpg
Hàng tiền vệ được coi là trái tim của đội bóng xây dựng xung quanh Xavi, bao gồm toàn những vì tinh tú: Xabi Alonso, Iniesta, Fabregas, David Silva, Jesu Navas… dễ dàng tạo ra các pha phối hợp nhỏ với tốc độ cao, bởi cầu thủ nào cũng có khả năng cầm bóng và kiến thiết cơ hội cực tốt cho đồng đội dứt điểm. HLV Del Bosque đang phải đau đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn, mà bằng chứng là đến ‘kép phụ’ như Navas cũng vừa tỏa sáng với cú sút cháy lưới Hàn Quốc ở trận đấu gần nhất.
Trên hàng tiền đạo, cặp song sát Torres – Villa sẽ là nỗi khiếp sợ của mọi phòng tuyến đối phương. Rất may cho Tây Ban Nha khi Torres vừa lấy lại được cảm giác sau nhiều ngày chấn thương, nhiều khả năng anh sẽ được ra sân trong trận này. Thế trận tấn công hảo hạng ấy còn được tăng cường bởi 2 hậu vệ biên Capdevila - Sergio Ramos luôn có xu hướng dâng cao. Không ít lần Tây Ban Nha giải quyết tình huống nhờ một cú tạt hay một pha xâm nhập từ hai bên cánh. Có thể nói thầy trò Vicente Del Bosque đã toàn sẵn sàng bắt đầu cuộc chinh phục Cúp Vàng.
Đấu trí Del Bosque – Ottmar Hitzfeld
Tuy nhiên, sự cẩn thận của Sergio Ramos cùng đồng đội chắc chắn không thừa, nhất là khi chướng ngại vật đầu tiên của họ tỏ ra là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Trong vòng loại World Cup vừa qua, Thụy Sĩ đã cho thấy những sự tiến bộ vượt bậc dưới tay HLV lão làng Ottmar Hitzfeld. Đội bóng xứ Đồng hồ không có nhiều gương mặt đáng chú ý nhưng được tổ chức rất tốt. Nền tảng thể lực sung mãn, một hàng thủ chắc chắn và lối đá rát khó chịu sẽ mang đến khó khăn cho Tây Ban Nha.
Hơn ai hết thuyền trưởng Del Bosque quá hiểu rõ điều này. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Del Bosque từng nhiều lần chạm trán Bayern Munich của ‘cáo già’ Hitzfeld, kết quả là thua nhiều hơn thắng. Chính vì vậy, Hitzfeld quá hiểu cần phải làm gì trước các đội bóng chơi kĩ thuật và đầy cảm hứng như Tây Ban Nha, mặc dù ông không có được những học trò xuất sắc ngang tầm với đối thủ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/16/n-TBN2.jpg
Biết mình, biết người, chiến lược gia người Đức cũng chẳng cần phải giấu diếm ý định chơi phòng ngự phản công với báo giới. “Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị của họ thôi cũng có thể thấy được điều đó. Đến Torres còn phải ngồi dự bị ở Paris cơ mà!”. Hitzfeld đang trông cậy cả vào trục dọc Senderos – Inler – Alexandr Frei để chống lại sức mạnh đáng sợ của đối thủ, và nếu có thể thì sẵn sàng tung ra những cú phản đòn.
Chưa biết Thụy Sĩ sẽ trụ vững được bao lâu trước cơn cuồng phong Tây Ban Nha, nhưng có một điều chắc chắn rằng đội tuyển Bò tót sẽ vào cuộc với khí thế tấn công như thường lệ. Họ cần chiến thắng để tìm kiếm sự tự tin cho mục tiêu lớn. Người hâm mộ cũng cần họ cho bữa tiệc World Cup trở nên nóng bỏng, hấp dẫn hơn. Khi những Matador vung tấm vải đỏ và thủ sẵn lưỡi gươm kết liễu con mồi, hãy mong chờ một bữa tại tiệc trên những đôi chân huyền ảo…
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol, Pique, Capdevila, Alonso, Xavi, David Silva, Navas, Villa, Torres
Thụy Sĩ: Benaglio, Grichting, Senderos, Ziegler, Lichsteiner, Huggel, Inler, Behramin, Fernandes, N’kufo, Frei
Theo XZone
Kèo: Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ --- 0 : 1 1/2
( TBN chấp 1 trái rưỡi )
Cháy lên La Furia Roja
Các cầu thủ Tây Ban Nha không nói về chức vô địch, mặc dù 45 triệu đồng bào ở quê nhà chưa bao giờ đoàn kết như lúc này vì thành công chung của La Furia Roja. Sergio Ramos khiêm nhường: “Đó là việc của báo chí, còn chúng tôi, nhiệm vụ duy nhất bây giờ là giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất”. Ngôi sao trẻ Fabregas cũng không hề muốn tự tạo ra áp lực: “Chúng tôi chưa bao giờ coi mình là ứng cử viên, Tây Ban Nha chỉ là một tập thể như bao đội bóng khác mà thôi”.
Đã qua rồi cái thời những công thần lên ngôi, những vấn nạn bè phái và tính cục bộ địa phương chia rẽ đội tuyển thành các nhóm cầu thủ ‘bằng mặt mà không bằng lòng’. Bây giờ Tây Ban Nha chỉ muốn cùng nhìn về một hướng, cho một con đường duy nhất mà họ đã chọn để đi vào lịch sử. Chưa bao giờ đội bóng đến từ bán đảo Iberia sở hữu nhiều siêu sao đến vậy, có được sự đoàn kết cao độ và xây dựng được một phong cách chơi bóng say đắm lòng người đến thế.
Về cơ bản, Tây Ban Nha đang chơi theo phong cách đậm chất Barcelona. Trong đội hình của họ có đến 9 cầu thủ đang khoác áo Barca hoặc xuất thân từ lò đào tạo La Masia trứ danh. Ở bất kì trận đấu nào, dù đối thủ là ai, Tây Ban Nha luôn là đội vượt trội về tỉ lệ cầm bóng và chủ động tấn công trên khắp mặt sân. Điều đáng nói là ở chỗ La Seleccion tỏ ra mạnh đều ở cả 3 tuyến, họ gần như không hề có một chút khiếm khuyết.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/16/n-TBN1.jpg
Hàng tiền vệ được coi là trái tim của đội bóng xây dựng xung quanh Xavi, bao gồm toàn những vì tinh tú: Xabi Alonso, Iniesta, Fabregas, David Silva, Jesu Navas… dễ dàng tạo ra các pha phối hợp nhỏ với tốc độ cao, bởi cầu thủ nào cũng có khả năng cầm bóng và kiến thiết cơ hội cực tốt cho đồng đội dứt điểm. HLV Del Bosque đang phải đau đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn, mà bằng chứng là đến ‘kép phụ’ như Navas cũng vừa tỏa sáng với cú sút cháy lưới Hàn Quốc ở trận đấu gần nhất.
Trên hàng tiền đạo, cặp song sát Torres – Villa sẽ là nỗi khiếp sợ của mọi phòng tuyến đối phương. Rất may cho Tây Ban Nha khi Torres vừa lấy lại được cảm giác sau nhiều ngày chấn thương, nhiều khả năng anh sẽ được ra sân trong trận này. Thế trận tấn công hảo hạng ấy còn được tăng cường bởi 2 hậu vệ biên Capdevila - Sergio Ramos luôn có xu hướng dâng cao. Không ít lần Tây Ban Nha giải quyết tình huống nhờ một cú tạt hay một pha xâm nhập từ hai bên cánh. Có thể nói thầy trò Vicente Del Bosque đã toàn sẵn sàng bắt đầu cuộc chinh phục Cúp Vàng.
Đấu trí Del Bosque – Ottmar Hitzfeld
Tuy nhiên, sự cẩn thận của Sergio Ramos cùng đồng đội chắc chắn không thừa, nhất là khi chướng ngại vật đầu tiên của họ tỏ ra là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Trong vòng loại World Cup vừa qua, Thụy Sĩ đã cho thấy những sự tiến bộ vượt bậc dưới tay HLV lão làng Ottmar Hitzfeld. Đội bóng xứ Đồng hồ không có nhiều gương mặt đáng chú ý nhưng được tổ chức rất tốt. Nền tảng thể lực sung mãn, một hàng thủ chắc chắn và lối đá rát khó chịu sẽ mang đến khó khăn cho Tây Ban Nha.
Hơn ai hết thuyền trưởng Del Bosque quá hiểu rõ điều này. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Del Bosque từng nhiều lần chạm trán Bayern Munich của ‘cáo già’ Hitzfeld, kết quả là thua nhiều hơn thắng. Chính vì vậy, Hitzfeld quá hiểu cần phải làm gì trước các đội bóng chơi kĩ thuật và đầy cảm hứng như Tây Ban Nha, mặc dù ông không có được những học trò xuất sắc ngang tầm với đối thủ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/16/n-TBN2.jpg
Biết mình, biết người, chiến lược gia người Đức cũng chẳng cần phải giấu diếm ý định chơi phòng ngự phản công với báo giới. “Tây Ban Nha là đội bóng xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị của họ thôi cũng có thể thấy được điều đó. Đến Torres còn phải ngồi dự bị ở Paris cơ mà!”. Hitzfeld đang trông cậy cả vào trục dọc Senderos – Inler – Alexandr Frei để chống lại sức mạnh đáng sợ của đối thủ, và nếu có thể thì sẵn sàng tung ra những cú phản đòn.
Chưa biết Thụy Sĩ sẽ trụ vững được bao lâu trước cơn cuồng phong Tây Ban Nha, nhưng có một điều chắc chắn rằng đội tuyển Bò tót sẽ vào cuộc với khí thế tấn công như thường lệ. Họ cần chiến thắng để tìm kiếm sự tự tin cho mục tiêu lớn. Người hâm mộ cũng cần họ cho bữa tiệc World Cup trở nên nóng bỏng, hấp dẫn hơn. Khi những Matador vung tấm vải đỏ và thủ sẵn lưỡi gươm kết liễu con mồi, hãy mong chờ một bữa tại tiệc trên những đôi chân huyền ảo…
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol, Pique, Capdevila, Alonso, Xavi, David Silva, Navas, Villa, Torres
Thụy Sĩ: Benaglio, Grichting, Senderos, Ziegler, Lichsteiner, Huggel, Inler, Behramin, Fernandes, N’kufo, Frei
Theo XZone
Kèo: Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ --- 0 : 1 1/2
( TBN chấp 1 trái rưỡi )