PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn! Vì đã cho em gặp được anh



wind1928
15-06-2010, 07:49 AM
Xin cảm ơn cuộc sống. Cảm ơn vì đã cho em gặp được anh. Dẫu rằng bên anh nỗi đau buồn luôn đi cùng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng em vẫn xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn những giây phút ngọt ngào khi ở cạnh anh, cảm ơn những cay đắng trong tình yêu vô vọng của em dành cho anh. Và cảm ơn vì anh đã cho em cảm nhận trọn vẹn những cung bật cảm xúc trong tình yêu.
Dẫu rằng nỗi đau buồn đã nhẫn tâm xé nát con tim em bao tháng ngày qua. Nhưng em vẫn nguyện đau đớn mãi mãi chỉ cần được ở cạnh anh, được nhìn anh sống tốt, được mãi mãi ngắm nụ cười trên môi anh. Chỉ thế thôi với em đã là niềm hạnh phúc. Vì em yêu anh đơn phương nên chẳng mong anh yêu em. Nhưng hy vọng anh sẽ hiểu được tình cảm của em, chỉ cần anh hiểu thôi là đủ, chẳng dám mong anh đáp lại.
Hạnh phúc lớn nhất trong đời em là có thể gặp được anh, dù bên anh chỉ với tư cánh một người bạn, không hơn không kém. Nhưng em vẫn nguyện mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh không xa rời. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc em sẽ không còn gì để hối tiếc, đau buồn. Không phải tình yêu của em cao thượng, chỉ là với em tình yêu thật sự là vui vẻ khi nhìn thấy người mà em yêu mãi mãi vui cười, mãi mãi hạnh phúc. và hạnh phúc với em là được nói lời cảm ơn với cuộc sống vì đã cho em gặp được anh người em khát khao chờ mong bấy lâu. Dẫu rằng anh không phải định mệnh của em nhưng em vẫn xin cảm ơn vì điều đó.

Mi Yuu - Duyên
15-06-2010, 10:07 PM
Bạn ơi ! Đừng bùn nữa nha.Chuyện của bạn rất giống chuyện của mình.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười
Lớn lên bằng nụ hôn
Và kết thúc của nó là bằng nước mắt.
Hãy quên nó đi cho nó vào quá khứ , ép chặt vào tim của mình để cho nó mãi mãi là 1 kĩ niệm đẹp của riệng mình bạn nha.Và hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình lạc wan và yêu đời , hãy tự tin vào chính mình thế nào bạn cũng sẽ có 1t/y # tốt hơn.hiiiii

wind1928
01-09-2010, 08:20 PM
Dù rằng em biết anh sẽ mãi mãi ko thuộc về em.
Nhưng em vẫn cảm ơn cuộc sống vì đã cho em gặp đc anh.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy môi anh mỉm cười.

Sad
01-09-2010, 08:25 PM
tình yêu thật cao cả và tuyệt đẹp