PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vấn đề nan giải!



hoanangsantruong
15-06-2010, 06:00 AM
Mình và anh ấy mới yêu nhau ,( mình 21 tuổi , anh 25 tuổi)nhưng anh ấy đã muốn QHTD với mình , mình nói là không được , bởi vì mình rất coi trọng chuyện trinh tiết , từ bé tới giờ mình luôn đươc j dạy là làm chuyện đó trc khi kết hôn là xấu , mình muốn có 1 tình yêu trong sáng. Nhưng anh ấy ko nghĩ như mình , anh ấy nói khi mà đã yêu nhau quá thì muốn làm chuyện đó , anh ấy nói sẽ có trách nhiệm với mình. Nhưng thực sự mình ko hề muốn chút nào
Mình nghĩ mình sẽ ko thay đổi suy nghĩ và có thể anh ấy cũng ko thay đổi , anh ấy rất tốt với mình. Mình sợ nếu bất đồng quan điểm như thế có thể bọn mình sẽ phải chia tay , có lúc mình lại nghĩ hay cái tình yêu trong sáng mà mình nghĩ có lẽ ko có thật , có thể đôi nào yêu nhau cũng ăn trái cấm
Trong đầu mình đang rối ren lắm , mình chỉ muốn có cách nào để tahy đổi suy nghĩ của anh
Các bạn giúp mình với

*:Ngây_Thơ:*
15-06-2010, 01:38 PM
khi ban chưa muốn và chưa sẵn sàng thì bạn cứ dzữ vứng quan điểm của mình đi bạn à :)

reset
15-06-2010, 01:46 PM
nếu anh ta thật lòng yêu bạn,anh ta fải biết tôn trọng bạn và những điều bạn được dạy dỗ!Còn nếu với anh ta,chuyện đó quan trọng hơn tất cả,thì đó là 1 người đáng để chia tay ko luyến tiếc,vì đó là người ko đáng tin đâu bạn ơi!
Đừng sai lầm bạn nhé,những điều bạn được dạy đó là đúng!

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
15-06-2010, 04:46 PM
đối với yêu cầu khiếm nhã đó thì bạn phải cứng rắn và bảo vệ quan điểm của mình, nếu hắn yêu bạn thì hắn sẽ tôn trọng quyết định của bạn và giữ gìn cho bạn còn nếu hắn cứ ẹp buộc và nói rằng bạn k cho hắn là k yêu hắn thì h30 chắc chắn 100% là hắn k yêu bạn, hắn chỉ yêu 2 chữ trinh tiết thôi, h30 cũng là người rất coi trọng chuyện trinh tiết và h30 đồng ý với thái độ của bạn. Theo h30 pit thì đa số bạn gái phương Tây thường thì k wan trọng chuyện trinh tiết, mún làm đàn bà hơn là làm con gái trong khi chưa cưới và kết quả thường thấy là cuộc tình tan vỡ. Còn chúng ta vẫn là con gái phương đông, hãy giữ mình nhé bạn

hoanangsantruong
16-06-2010, 07:00 AM
Cảm ơn mọi người , mình sẽ như thế

reset
16-06-2010, 08:31 AM
Cảm ơn mọi người , mình sẽ như thế

quyết định của bạn là đúng đắn,chúc bạn luôn tỉnh táo,và đừng nhầm lẫn jữa tỉnh táo và đa nghi nhé!

Pha Lê Tím
18-06-2010, 06:48 PM
Đừng tin những lời nói của những kẻ đang muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Hãy tin vào chính mình. Nếu em cảm thấy sẵn sàng thì ok vì bây giờ người VN cũng có cái nhìn thoáng hơn về việc đó. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì nên từ chối vì điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý sau này của em cũng như cái nhìn của người yêu và ngoài ra nếu lỡ có chuyện j thì tương lai của em sẽ mờ mịt lắm đó.
Vì khi em sẵn sàng tức là khi em đã suy nghĩ hết hậu quả cũng như cách giải quyết hậu quả đó!
Chị hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn!

Hận Girl
19-06-2010, 05:45 PM
Mình và anh ấy mới yêu nhau ,( mình 21 tuổi , anh 25 tuổi)nhưng anh ấy đã muốn QHTD với mình , mình nói là không được , bởi vì mình rất coi trọng chuyện trinh tiết , từ bé tới giờ mình luôn đươc j dạy là làm chuyện đó trc khi kết hôn là xấu , mình muốn có 1 tình yêu trong sáng. Nhưng anh ấy ko nghĩ như mình , anh ấy nói khi mà đã yêu nhau quá thì muốn làm chuyện đó , anh ấy nói sẽ có trách nhiệm với mình. Nhưng thực sự mình ko hề muốn chút nào
Mình nghĩ mình sẽ ko thay đổi suy nghĩ và có thể anh ấy cũng ko thay đổi , anh ấy rất tốt với mình. Mình sợ nếu bất đồng quan điểm như thế có thể bọn mình sẽ phải chia tay , có lúc mình lại nghĩ hay cái tình yêu trong sáng mà mình nghĩ có lẽ ko có thật , có thể đôi nào yêu nhau cũng ăn trái cấm
Trong đầu mình đang rối ren lắm , mình chỉ muốn có cách nào để tahy đổi suy nghĩ của anh
Các bạn giúp mình với


25 tuổi là sinh 1985, nhưng sao vẫn ko có tí IQ nào để hiểu rõ mấy chuyện này nhỉ ?

Hận Girl
19-06-2010, 05:51 PM
nếu anh ta thật lòng yêu bạn,anh ta fải biết tôn trọng bạn và những điều bạn được dạy dỗ!Còn nếu với anh ta,chuyện đó quan trọng hơn tất cả,thì đó là 1 người đáng để chia tay ko luyến tiếc,vì đó là người ko đáng tin đâu bạn ơi!
Đừng sai lầm bạn nhé,những điều bạn được dạy đó là đúng!

bạn nói như vậy cũng ko hoàn toàn đúng, quả thật là QHTD trc' hôn nhân là ko nên, nhưng ko phải người con trai nào cũng như bạn nghĩ đâu, lỡ như người con trai đó quá yêu người con gái đó, sợ mất người con gái đó nên yêu cầu QHTD thì sao ? cũng có đôi khi QHTD giúp tình yêu của họ trở lên mạnh mẽ hơn, đâu phải cứ đòi QHTD là người xấu, cái gì nó cũng có 2 mặt tốt và xấu bạn ah. tôi nói thì nói vậy nhưng quyết định là vẫn ở các bạn, các bạn nên hiểu và nhận thức là QHTD khi nào thì phù hợp với mình, mà ngày nay họ yêu nhau, đa số là 90% là QHTD trc' hôn nhân, 9% là ngoại lệ, họ vẫn chờ tới ngày kết hôn, còn lại 1% là bị biến thái ^^

MiSam
20-06-2010, 12:07 AM
Uhm ban ah
iu nhau la mong mún dc o ben canh nhau,dc chia se moi thú nhung dieu vui noi bươn trong cươc song tương ngày
neu ng ta iu ban chi vi mún có dc ban,mươn lam.....vs ban
thi that la ten xau xa]
minh nghi ban ko dong í la dúng hay giu vung quan diem nhu thé nhé
neu anh ta van ko chiu thi wa? That han cha khác nao la ten so khanh,thik' chang hoa
hay wen han di thi tót hon..cươc doi con gái wan trong nhat la trinh tiet mà.......chúcban có mot lua chon that dúng dán cho ban than,co len
ban nhe'

mai_giauten_anh
21-06-2010, 01:30 AM
hãy yêu hết mình nhưng đừng mù quáng ! tất cả chỉ là ngụy biện thôi bạn ơi !

hoanangsantruong
24-06-2010, 02:57 AM
Cảm ơn mọi ngưòi đã cho mình những lời khuyên
Mình thì vẫn suy nghĩ cũ , nhưng mình và anh ấy cứ nhắc tới chuyện này là lại tranh luận không ai chụi thay đổi suy nghĩ của mình. Nhièu lúc nghĩ cũng chán vì bao nhiêu lần tranh luận mà cũng ko đi đến thống nhất đc. Cuối cùng bọn mình quyêt đinh : ko nhắc tới chuyện này , ko tranh luận và anh ấy sẽ ko ép mình chờ đến khi mình sẵn sàng. Nói vậy thôi chứ mình ko bao muốn ăn cơm trc kẻng cả.
Anh ấy thì luôn thuyết phục và giải thích , có lúc mình nghĩ có thể ng con trai nào cũng như anh , liệu mình cứ giữ mãi à , yêu ai rồi ngta đòi mình ko cho rồi lại chia tay à
Trong đầu rối tung , mình biết chắc sẽ ko thuyết phục đc anh thay đổi suy nghĩ đâu
buồn thật đấy