DiệpPhong
15-06-2010, 03:35 AM
Tôi muốn hét 1 tiếng thật to
Cho lòng tôi không cón sợ nữa
Cho cái thứ đang đập sau lồng ngực ấy
Thôi đừng nhói lên từng nhịp thật đau
Và tôi ước mong trở lại như xưa
Những ngày thơ yên bình và vui vẻ
Ở nơi đó tôi có người thân
Đúng thế tất cả những người thân
Tôi lớn lên làm gì kia chứ
Để từng người họ mãi xa tôi
Tôi muốn tập làm thơ từ lâu nhưng không ngờ bài thơ đâu tiên tôi làm lại là lời tiễn đưa người thân cua tội. Thơ tuy không hay nhưng nó là cảm xúc bây giờ trong tôi, co gì mong các bạn chiếu cố vì đây là lần đầu tiên tôi viết thơ
Cho lòng tôi không cón sợ nữa
Cho cái thứ đang đập sau lồng ngực ấy
Thôi đừng nhói lên từng nhịp thật đau
Và tôi ước mong trở lại như xưa
Những ngày thơ yên bình và vui vẻ
Ở nơi đó tôi có người thân
Đúng thế tất cả những người thân
Tôi lớn lên làm gì kia chứ
Để từng người họ mãi xa tôi
Tôi muốn tập làm thơ từ lâu nhưng không ngờ bài thơ đâu tiên tôi làm lại là lời tiễn đưa người thân cua tội. Thơ tuy không hay nhưng nó là cảm xúc bây giờ trong tôi, co gì mong các bạn chiếu cố vì đây là lần đầu tiên tôi viết thơ