PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gác Trọ



LÃO HẠC
14-06-2010, 02:10 PM
Đêm buồn gác trọ

Gác trọ đêm về chỉ mỗi ta
Trời khuya gió lạnh thổi ngang nhà
Thằn lẳn tặc lưỡi nghêu ngao hát
Chão chuộc dang mồm nghễu nghện ca
Hũ đó bao ngày không hột rượu
Bình đây mấy buổi thiếu hơi trà
Than thân trách kỷ hờn duyên bạc
Luyến tiếc...ừ thôi...số phận mà.....

LH 15/6

LÃO HẠC
14-06-2010, 02:17 PM
Đêm buồn

Đêm về quạnh vắng nỗi buồn rơi
Số phận đường duyên cũng bởi trời
Chữ hận đang tràn không kẻ đắp
Câu tình đã cạn chẳng người khơi
Âu sầu miệng lặng thôi hờn kiếp
Khắc khổ lòng câm chỉ trách đời
Chút ấm giờ đây xin gửi lại
Ta đành bỏ cuộc tháng ngày chơi...

LH