hư vô
14-06-2010, 07:15 AM
Ai đó giải hộ tí . Nhanh nha
Hai nhà thông thái là ban cũ, lâu ngày gặp nhau. Một người hỏi:
- Bọn trẻ nhà cậu mấy tuổi rồi?
- Ba đứa có tích số tuổi là 36.
- Tớ chịu thôi.
- Tổng số tuổi của chúng bằng số cửa sổ của căn nhà đổi diện kia!
- Vẫn chưa được, gợi ý thêm một tí đi.
- Thằng đầu có đôi mắt màu xanh biếc như mẹ nó.
- A, bây giờ thì tớ biết rồi.
Hỏi tuổi ba đứa con của nhà toán học nọ lần lượt là bao nhiêu
Hai nhà thông thái là ban cũ, lâu ngày gặp nhau. Một người hỏi:
- Bọn trẻ nhà cậu mấy tuổi rồi?
- Ba đứa có tích số tuổi là 36.
- Tớ chịu thôi.
- Tổng số tuổi của chúng bằng số cửa sổ của căn nhà đổi diện kia!
- Vẫn chưa được, gợi ý thêm một tí đi.
- Thằng đầu có đôi mắt màu xanh biếc như mẹ nó.
- A, bây giờ thì tớ biết rồi.
Hỏi tuổi ba đứa con của nhà toán học nọ lần lượt là bao nhiêu