nhim soc
07-09-2005, 03:17 AM
hà nội ngày 7-9-2005
hôm nay ngồi buồn lại viết về lớp -chúng ta vào năm học đã được hai buổi rồi đó vậy mà tôi cảm tưởng hình như chúng ta chưa vào học chính :guoc: .Tôi đến lớp với niềm hân hoan nhưng khi thực tế thì khác,sau ba tháng hè không gặp nhau bởi lớp chúng ta không đi học hè mà ,tôi tưởng mọi người sẽ thể hiện niềm vui khi gặp lại bạn cũ nhưng không hề các bạn dửng dưng như chúng ta vừa gặp nhau hôm qua -đã vậy năm nay tôi cảm thấy cái gì đó ở mọi người khác trước một sự lì lợm hơn,sự xa đà hơn và các bạn quá ích kỉ với chính bản thân mình không ai muốn giúp lớp xây dựng cho lớp hòa đồng hơn :3nhay: .Từ hô nhận cô chủ nhiệm mới tôi đã không còn hòa hứng làm bí thư nữa nhưng cô không cho tôi xuống ,ở nhà tôi đã nghĩ là đến lớp phải nói hết cho các bạn biết nhưng tôi đã không làm được điều đó bởi có lẽ tôi có nói chắc chũng không ai muốn nghe ban cán sự lớp và cô như thế nào thì mình như vậy ? :cool1: Tôi rất mong những điều này sẽ đến với các bạn và mọi người hiểu cho tôi,hai hôm đi học mà cảm giac tôi uể oải không mộ chút hòa khí của năm học mới gì cả bởi đến lớp hết nói thì lại nghe những lời bàn tán về cách làm việc của tôi .Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ làm sao ? Hiện tại tôi không biết nói với lớp như thế nào !Hẹn một ngày nữa kể tiếp :jerry:
người viết ;đỗ thị nhung,lớp 12b2 trường thpt quang trung-thị xã hà đông-tỉnh hà tây :cooll:
hôm nay ngồi buồn lại viết về lớp -chúng ta vào năm học đã được hai buổi rồi đó vậy mà tôi cảm tưởng hình như chúng ta chưa vào học chính :guoc: .Tôi đến lớp với niềm hân hoan nhưng khi thực tế thì khác,sau ba tháng hè không gặp nhau bởi lớp chúng ta không đi học hè mà ,tôi tưởng mọi người sẽ thể hiện niềm vui khi gặp lại bạn cũ nhưng không hề các bạn dửng dưng như chúng ta vừa gặp nhau hôm qua -đã vậy năm nay tôi cảm thấy cái gì đó ở mọi người khác trước một sự lì lợm hơn,sự xa đà hơn và các bạn quá ích kỉ với chính bản thân mình không ai muốn giúp lớp xây dựng cho lớp hòa đồng hơn :3nhay: .Từ hô nhận cô chủ nhiệm mới tôi đã không còn hòa hứng làm bí thư nữa nhưng cô không cho tôi xuống ,ở nhà tôi đã nghĩ là đến lớp phải nói hết cho các bạn biết nhưng tôi đã không làm được điều đó bởi có lẽ tôi có nói chắc chũng không ai muốn nghe ban cán sự lớp và cô như thế nào thì mình như vậy ? :cool1: Tôi rất mong những điều này sẽ đến với các bạn và mọi người hiểu cho tôi,hai hôm đi học mà cảm giac tôi uể oải không mộ chút hòa khí của năm học mới gì cả bởi đến lớp hết nói thì lại nghe những lời bàn tán về cách làm việc của tôi .Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ làm sao ? Hiện tại tôi không biết nói với lớp như thế nào !Hẹn một ngày nữa kể tiếp :jerry:
người viết ;đỗ thị nhung,lớp 12b2 trường thpt quang trung-thị xã hà đông-tỉnh hà tây :cooll: