PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng lặng lẽ yêu tớ nhe...



Tuanh121
13-06-2010, 07:15 PM
Đừng lặng lẽ yêu tớ nữa nhe..được hok nao..Đã không dưới một lần tớ bắt quả tang ấy đang lén lút nhìn tớ với ánh mắt ấm áp.
Tớ còn từng nhìn thấy cậu viết tên tớ trên bàn học của cậu nữa kia. Cả việc cậu lấy nick của tớ đặt cho nhân vật chơi trong game tớ cũng biết nữa đấy. Cậu còn hay hỏi dò mấy bạn học cùng lớp học thêm nữa phải chứ gì.

Tớ cũng biết cậu đi theo sau tớ trên quãng đường về nhà. Và hẳn người hay gửi mỗi ngày một bản nhạc vào điện thoại tớ chắc cũng là cậu phải không?

Thực sự, sau khi ngồi tổng kết tất cả những điều ở trên, tớ đã tin rằng cậu đang dành cho tớ một tình cảm hết sức đặc biết trong âm thầm và lặng lẽ. Chắc chắn là thế. Cậu biết sao không?

Vì con gái rất nhạy cảm. Bọn tớ bắt sóng những tín hiệu yêu thương cực nhạy và rất chính xác đấy.

Chỉ có điều tớ không hiểu sao cậu không chịu bày tỏ lòng mình với tớ nhỉ? Cậu phải liều chứ. Cậu sẽ không thất bại đâu, vì tớ…vì tớ sẽ bật đèn xanh mà.



cầu vồng tình yêu



Mà tớ nghĩ cũng đâu có khó khăn hay trở ngại gì khiến cậu phải suy nghĩ đắn đo thế nhỉ. Nếu tớ là con trai, tớ đã liều từ lâu rồi.

Mà cậu biết không, luôn có phần thưởng cho người dũng cảm đấy. Tay người dũng cảm không bao giờ lạnh cả, vì mùa đông này sẽ có ai đó nắm lấy bàn tay ấy.

Cổ người dũng cảm sẽ luôn được quàng những chiếc khăn len tự đan cực ấm áp. Người dũng cảm sẽ còn được tặng những chiếc mũ len trùm tai trông cực dễ thương nữa chứ. Chưa kể, mỗi sáng người dũng cảm còn nhận được những SMS yêu thương từ một người nào đó

Với tất cả những quyền lợi ấy, cậu có muốn làm người dũng cảm không? Cùng tớ chia sẻ Valentine này, chia sẻ sự ấm áp và cả những yêu thương. Không cần hoa, không cần chocolate, không cần gì cả, chỉ muốn được cậu nắm lấy tay là tớ đã rất hạnh phúc rồi..

Thực ra thì nhiều khi tớ cũng muốn nói với cậu những điều thầm kín trong trái tim tớ, cũng muốn tranh chức “Người dũng cảm” với cậu lắm, nhưng thôi tớ sẽ nhường cho cậu làm việc ấy đấy. Tại sao ư?

Tại vì… tớ là con gái kia mà. Và với lý do chính đáng này, đã đủ khiến cậu đừng lặng lẽ yêu tớ chưa nhỉ?

♥ღTùng tử tế ♥ღ
14-06-2010, 03:11 AM
Nắng và Mưa tạo nên cầu vồng bạn ah ! Đừng chờ đợi ng con trai ấy bày tỏ. Hãy bật đèn xanh như bạn nói. Gọi bạn ấy đến 1 nơi nào đó và nói chuyện 1 cách thẳng thắn !

pe ngox
14-06-2010, 06:55 PM
đúng đấy bạn cầu vồng là do nắng và mưa tạo nên chính vì thế bạn ko nên chờ ng đó mà bạn hãy dũng cảm nói lên tc ò mình với bạn ấy đi ko thui sao này bạn mất ng đó bạn sẽ hối hận đó chúc bạn thành công nhé