PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu là như vậy sao?



Tuanh121
13-06-2010, 07:12 PM
If you make bed, you have to lie in it <con người phải chấp nhận những hệ quả do chính mình gây ra>

Yêu có nghĩa là mong cho người khác có cái mà bạn cho là hạnh phúc và hơn thế nữa hok phải là mong cho mình mà là cho người mình yêu và cố gắng đến mức cao nhất đem hạnh phúc cho người đó.
Em hok biết tình yêu của anh dành cho em nhiều ntn cho đến khi em mất anh. Sao lúc đó em hok đủ sức mạnh để níu giữ anh laj, để rồi cuối cùng anh tuột khỏi tay em chỉ trong tích tắc.
Con người ta lạ lắm, sao hok bao h người ta cảm thấy đủ với chính mình. Họ đi tìm những cái mà họ hok có mà sao hok chịu giữ gìn cái mà họ đang có.Họ đi tìm cả hạnh phúc mà sao họ hok biết tự giữ lấy hạnh phúc của họ hiện tại.Ai cũng có hạnh phúc của riêng họ,vậy mà họ giấu nó trong tận sâu thẳm tâm hồn để rồi cứ mãi đi tìm kiếm tận mãi xa xôi.Có fải tại họ thấy chưa đủ...

Càng ngày tớ hok thể wên đc bạn, muốn wên nhưng hình ảnh của bạn cử ở trong lòng tớ,bạn đã bảo rằng bạn va người đó chỉ là bạn nhung tớ biết rằng đó hok fải là sự thật,bạn đang trốn tránh sự thật là bạn đã dần yêu người đó mất rồi.Bạn bảo đôi khi hành động bạn làm # với trái tim của bạn, nhưng bạn lại hok biết rằng con người ta thường luôn làm theo những gì con tim mách bảo mà...
Thích nhất hok phải là được yêu đâu, mà là có ai đó để mình thương yêu.Một ai đó của mình, chỉ riêng mình mà thôi..................
Tớ biết rằng khi bạn bảo với tớ là bây g bạn muốn tập trung bảo học hok mún nghĩ đến chuyện khác, thì tớ vẫn viết là bạn đã có người khác mất rồi, nhưng tớ hok thể ngờ được rằng người con gái ấy lại là đứa bạn thân nhất của tớ.Người bạn gái mà tớ tin tưởng, luôn kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, từ chuyện tớ và cậu giận nhau cho đến việc làm lành với nhau ntn,người mà khi 2 đứa tỉnh lẻ ra học Y Thái Bình khi tớ biết được sẽ đc học chung thì rất vui, nhưng hok ngờ 2 người mà tớ tin tưởng nhất lại đi phản bội tơ, tớ hok bjts đc sự thật cho đến khi cậu ấy say rượu và tớ vô tình đọc đc tn của 2 người gửi cho nhau, 1 sự thật wá đắng cay dành cho tớ, khi đó tớ lạ hok nghĩ rằng chuyện này lạ có thể xăy ra với tó, sao ông trời luôn hành hạ tớ thế nhỉ, sao ông ấy hok cho tớ có đc 1 tình yêu trọn vẹn chứ, sao cứ bắt tớ fải khổ sở.
Nhưng bạn là bảo rằng giữa 2 ng chỉ là bạn bè bình thường,rằng tớ thấy 2 ng đi với nhau chỉ là sự tình cờ mà thôi, nhung bạn biết hok, sự tình cờ của 2 ng rất nhiều đó, vậy mà bạn lạ nói dối mình chứ.Mà cậu ấy lạ có ng yêu nữa mà, chỉ là đang ở xa mà thôi,2 ng thật là đáng ghét, mình hok mún gặp 2 ng, nhung 1 ng ở cùng p, còn 1 ng thi lại ở gần p, suốt ngày gặp mặt, tớ đã hok còn thân thiết với Tr nữa rồi.Bạn hỏi tớ là Tr hok fải là bạn tốt của tớ hay sao mà lạ lạnh nhạt & hok nói chuyện với Tr, có thể trước đây Tr là bạn tố, là người mà tớ có thể tâm sự, nhưng bây h thì hok, hok bao h có thể như trước nữa rồi, cả bạn cũng vậy, bạn bảo vẫn có thể làm bạn bè, nhưng tớ hok thể làm đc điều đó, hok bao h.......
Có thể sau này thì có nhưng hiện tại mình hok chấp nhận đc mọi chuyên...

xinloidoiquaden
13-06-2010, 08:13 PM
1 con người là cả 1 thế giới. không ai biết hết đc thế giới này đau bạn ak hãy cố gắng vược qua nhưng thử thách đó đi. đó chỉ là 1 thử thách nhỏ trong vô số nhửng thử thách khác đang chờ bạn ở phía trước
chúc bạn tìm được hạnh phúc nhen