Noisy*
12-06-2010, 09:19 PM
Không đến mức để gọi là kì vọng, nhưng những tín đồ túc cầu giáo trên thế giới đều mong chờ một cuộc so tài đẹp mắt giữa Algeria và Slovenia sau những trận cầu đầu tiên quá chặt chẽ và thiếu vắng bàn thắng của World Cup 2010.
Dù cả Algeria và cả Slovenia đều không phải là những cái tên thường thấy trên bản đồ bóng đá, nhưng thành tích xuất sắc của họ ở vòng loại đã khiến mọi người phải ngả mũ bái phục. Algeria xuất sắc loại cả Senegal và Ai Cập để lần đầu tiên có mặt ở World Cup sau 24 năm, trong khi cả Cộng hòa Séc lẫn Nga đều phải cay đắng nhường tấm vé đến Nam Phi cho đội bóng nhỏ bé Slovenia.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/13/slo1.jpg
Slovenia trong buổi tập gần đây nhất. Ảnh: Getty
Không sở hữu những cầu thủ xuất chúng như nhiều đội tuyển quốc gia khác, Algeria và Slovenia giành vé vào vòng chung kết World Cup bằng sự gắn kết và đồng đều giữa các cầu thủ. Algeria thăng hoa bằng sự kỉ luật và tươi mới của một đội hình trẻ trung trong khi Slovenia xuất sắc vượt qua những ông lớn của bóng đá châu Âu bằng một hàng phòng ngự đặc biệt kín kẽ đến kinh ngạc.
Algeria có một điểm yếu cố hữu của một đội bóng châu Phi là khả năng thi đấu trên sân khách rất kém. Bên cạnh đó, tính “hoang dã” đặc trưng đã khiến xảy ra mâu thuẫn giữa các cầu thủ và ban huấn luyện chỉ vài ngày trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh. Đội trưởng Yazid Mansouri dù có tầm ảnh hưởng rất rộng nhưng đã bị “trảm” không thương tiếc và nhiều khả năng sẽ không được góp mặt trong trận đấu mở màn.
Slovenia cũng gặp một khó khăn khá lớn về mặt nhân sự. Khoảng cách về trình độ giữa đội hình chính thức và dự bị của họ là khá xa. Novakovic, người đã ghi 5 bàn thắng trong vòng loại hay thủ môn Handanovic và tiền vệ đội trưởng Robert Koren là những nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Matjaz Kek nếu ông muốn đội tuyển do mình dẫn dắt làm nên bất ngờ và tiến sâu vào giải.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/13/slo2.jpg
Algeria tập luyện chuẩn bị cho World Cup. Ảnh: Getty
Sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu World Cup cũng là điều phải nói đến trong trận đấu này. Khát khao thể hiện sau 24 năm chờ đợi chắc chắn sẽ khiến những chú cáo sa mạc (biệt danh của Algeria) xông lên phía trước để tìm kiếm chiến thắng mở màn. Slovenia cũng vậy, kì World Cup 2002 không thành công sẽ là động lực lớn để thúc đẩy họ thi đấu nhằm chứng tỏ sự xứng đáng góp mặt tại Nam Phi sau chặng đường vòng loại quá gian nan và thử thách.
Sau những trận đấu đầu tiên quá nhiều toan tính và sự chặt chẽ đến mức “khó thở” trong lối chơi, người hâm mộ đang chờ đợi một cơn mưa bàn thắng sẽ trút xuống bầu trời Nam Phi để xoa dịu sự khô hạn bàn thắng. Người chiến thắng sẽ lên ngôi đầu của bảng C, ít nhất là trong một vòng đấu. Đó là phần thưởng xứng đáng cho Algeria hay Slovenia?
Đội hình dự kiến:
Algeria: Chaouchi, Belhaji, Bougherra, Yahia, Halliche, Ziani, Yebda, Lacen, Kadir, Ghezzal, Saifi.
Slovenia: Handanovic, Jokic, Suler, Cesar, Brecko, Birsa, Koren, Radosavljevic, Kirm, Novakovic, Dedic.
TinTheThao.com.vn
Dù cả Algeria và cả Slovenia đều không phải là những cái tên thường thấy trên bản đồ bóng đá, nhưng thành tích xuất sắc của họ ở vòng loại đã khiến mọi người phải ngả mũ bái phục. Algeria xuất sắc loại cả Senegal và Ai Cập để lần đầu tiên có mặt ở World Cup sau 24 năm, trong khi cả Cộng hòa Séc lẫn Nga đều phải cay đắng nhường tấm vé đến Nam Phi cho đội bóng nhỏ bé Slovenia.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/13/slo1.jpg
Slovenia trong buổi tập gần đây nhất. Ảnh: Getty
Không sở hữu những cầu thủ xuất chúng như nhiều đội tuyển quốc gia khác, Algeria và Slovenia giành vé vào vòng chung kết World Cup bằng sự gắn kết và đồng đều giữa các cầu thủ. Algeria thăng hoa bằng sự kỉ luật và tươi mới của một đội hình trẻ trung trong khi Slovenia xuất sắc vượt qua những ông lớn của bóng đá châu Âu bằng một hàng phòng ngự đặc biệt kín kẽ đến kinh ngạc.
Algeria có một điểm yếu cố hữu của một đội bóng châu Phi là khả năng thi đấu trên sân khách rất kém. Bên cạnh đó, tính “hoang dã” đặc trưng đã khiến xảy ra mâu thuẫn giữa các cầu thủ và ban huấn luyện chỉ vài ngày trước khi vòng chung kết World Cup khởi tranh. Đội trưởng Yazid Mansouri dù có tầm ảnh hưởng rất rộng nhưng đã bị “trảm” không thương tiếc và nhiều khả năng sẽ không được góp mặt trong trận đấu mở màn.
Slovenia cũng gặp một khó khăn khá lớn về mặt nhân sự. Khoảng cách về trình độ giữa đội hình chính thức và dự bị của họ là khá xa. Novakovic, người đã ghi 5 bàn thắng trong vòng loại hay thủ môn Handanovic và tiền vệ đội trưởng Robert Koren là những nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Matjaz Kek nếu ông muốn đội tuyển do mình dẫn dắt làm nên bất ngờ và tiến sâu vào giải.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/13/slo2.jpg
Algeria tập luyện chuẩn bị cho World Cup. Ảnh: Getty
Sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu World Cup cũng là điều phải nói đến trong trận đấu này. Khát khao thể hiện sau 24 năm chờ đợi chắc chắn sẽ khiến những chú cáo sa mạc (biệt danh của Algeria) xông lên phía trước để tìm kiếm chiến thắng mở màn. Slovenia cũng vậy, kì World Cup 2002 không thành công sẽ là động lực lớn để thúc đẩy họ thi đấu nhằm chứng tỏ sự xứng đáng góp mặt tại Nam Phi sau chặng đường vòng loại quá gian nan và thử thách.
Sau những trận đấu đầu tiên quá nhiều toan tính và sự chặt chẽ đến mức “khó thở” trong lối chơi, người hâm mộ đang chờ đợi một cơn mưa bàn thắng sẽ trút xuống bầu trời Nam Phi để xoa dịu sự khô hạn bàn thắng. Người chiến thắng sẽ lên ngôi đầu của bảng C, ít nhất là trong một vòng đấu. Đó là phần thưởng xứng đáng cho Algeria hay Slovenia?
Đội hình dự kiến:
Algeria: Chaouchi, Belhaji, Bougherra, Yahia, Halliche, Ziani, Yebda, Lacen, Kadir, Ghezzal, Saifi.
Slovenia: Handanovic, Jokic, Suler, Cesar, Brecko, Birsa, Koren, Radosavljevic, Kirm, Novakovic, Dedic.
TinTheThao.com.vn