pe sa kut3
12-06-2010, 06:52 AM
NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia đăng bài mong được sự giúp đỡ của các ban.Vì mình mún được hiểu thêm về mọi người ,cho nên mình xin tâm sự với các bạn về người mẹ của minh. Chắc cũng không có gì đặc biệt lém nhưng mà người mẹ đã bỏ rơi mình thì luôn hiện lên trong tâm trí của mình suốt từ khi mình biết được sự thât.
người mẹ đã sinh tôi ra và bỏ mặc tôi, tôi không thể tha thứ cho người mẹ của minh. nhưng đó là mẹ của tôi , tôi vẫn muốn được gặp mẹ dù chỉ một lần thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia đăng bài mong được sự giúp đỡ của các ban.Vì mình mún được hiểu thêm về mọi người ,cho nên mình xin tâm sự với các bạn về người mẹ của minh. Chắc cũng không có gì đặc biệt lém nhưng mà người mẹ đã bỏ rơi mình thì luôn hiện lên trong tâm trí của mình suốt từ khi mình biết được sự thât.
người mẹ đã sinh tôi ra và bỏ mặc tôi, tôi không thể tha thứ cho người mẹ của minh. nhưng đó là mẹ của tôi , tôi vẫn muốn được gặp mẹ dù chỉ một lần thôi.