PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1h30, ngày 13/6: Anh - Mỹ: Đòn dằn mặt



Noisy*
12-06-2010, 01:38 AM
Trận ra quân gặp ngay đối thủ nặng ký nhất bảng đấu có cái dở nhưng cũng có cái hay cho ĐT Anh. Bởi nếu thắng Mỹ, coi như Sư tử Anh đã tung ra được một đòn dằn mặt hữu ích.

Càng cận ngày khởi tranh World Cup, lựa chọn nhân sự cho HLV Fabio Capello càng eo hẹp dần. Sự trở lại của David James trong khung gỗ không thể giấu đi sự thật khá buồn ở hàng tiền vệ. James Milner chưa khỏi ốm, Carrick còn ảnh hưởng của chấn thương, Barry chắc phải trận sau mới có thể trình làng. Ba nhân tố ấy đều là những chuyên gia đá trụ. Khả năng thi đấu cực thấp của họ khiến Don Fabio không còn lựa chọn nào khác. Giải pháp bắt buộc là để cặp Gerrard - Lampard đá trung tâm tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2.

Sự tái hợp Gerrard - Lampard từng để lại nhiều hoài nghi. Họ sẽ giẫm chân nhau? Ai thiên về thủ, ai chủ hướng tấn công? Liệu có lãng phí khi đẩy hai ngôi sao có khả năng phát động tấn công, giàu kỹ thuật và có duyên ghi bàn bằng những quả sút xa cực tốt về quá sâu trong chiến thuật chơi hai tiền đạo?


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/dondanm4.jpg

Những câu hỏi dạng đó Capello không ít lần giải đáp thành công ở những trận đấu vòng loại World Cup 2010. Gần đây, sự thử nghiệm này cũng cho tín hiệu tích cực. Nhưng quan trọng nhất, Fabio Capello đã tìm được gương mặt xứng đáng “gửi vàng”. Đó là Joe Cole. Tiền vệ của Chelsea chính là nốt thăng ở trận chuẩn bị cuối cùng của ĐT Anh trước thềm World Cup. J.Cole sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi với thiên hướng bám biên trái, nơi có Ashley Cole và Wayne Rooney.

Không khó để dự báo, ĐT Anh sẽ lấy cánh trái làm chủ đạo trong tấn công, ghi bàn. Bởi khu vực đó tập trung những chuyên gia tấn công tốt nhất của Tam Sư. Thực ra, cánh phải của ĐT Anh không hề yếu. Tuy nhiên, Lennon cũng mới trở lại sau chấn thương nên HLV Fabio Capello chẳng dám mạo hiểm dồn công lực cho hành lang phải. Vả lại, nếu một cánh ưu tiên tấn công thì cánh kia sẽ phải chủ động phòng ngự. Mỹ không còn bí hiểm như cách đây chừng một thập kỷ. Nhưng qua Confed Cup 2009, họ cũng đáng được tôn trọng.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/dondanm43.jpg
HLV Bob Bradley (Mỹ)

Một năm trước, ở giải đấu cũng được tổ chức ở Nam Phi, Mỹ đã dạy cho Tây Ban Nha bài học đáng nhớ về nghệ thuật phòng ngự phản công. Lúc ấy, chẳng ai nghĩ Chú Sam có thể thắng được nhà vô địch EURO 2008. Tuy nhiên, kết quả đã nói thay tất cả. Mỹ vượt qua TBN 2-0 trước khi suýt làm nên một cuộc lật đổ khác. Trận chung kết Mỹ cũng dẫn trước Brazil 2-0 trong hiệp 1. Tiếc là hiệp 2 họ không giữ được chủ động, để Selecao ngược dòng 3-2 và lên ngôi vô địch.

Qua Confed Cup 2009, ĐT Mỹ của HLV Bob Bradley đã lột tả tất thảy những điểm mạnh-yếu. Điểm mạnh của Mỹ là thể hình, thể lực và lối chơi đồng đội. Nhờ thế mạnh này mà Chú Sam đã kiểm soát được thế trận trước một Tây Ban Nha giàu kỹ thuật nhưng yếu về tranh chấp bóng và tốc độ. Tuy nhiên, điểm mạnh của Mỹ là không đủ để họ bước lên tầm “ông lớn” của bóng đá thế giới. Kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ Chú Sam có rất ít. Và đây chính là lời giải thích đáng nhất cho thất bại trước Brazil cách đây 1 năm.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/dondanm44.jpg
HLV Fabio Capello (Anh)

Trong quá khứ, Mỹ mới chỉ đụng đầu Anh 1 lần ở World Cup. Đó là cú sốc lịch sử năm 1950. Nhưng sau đó trước Tam Sư là một chuỗi ngày dài buồn thảm cho Chú Sam. Họ chỉ có thêm một lần vui nhỏ nhoi so với 7 trận thảm bại khác. World Cup 2010, Mỹ cũng chỉ có tinh thần tập thể làm nền tảng. Điều họ có, người Anh chẳng thiếu. Tam Sư còn hơn cả truyền thống, đẳng cấp HLV và tài năng của từng cá nhân, họ mà không thắng hẳn sẽ là một nghịch lý nữa trong bóng đá, kiểu như “The Miracle Match” cách đây 60 năm.

Thông tin xung quanh:

Wayne Rooney:

Rooney vừa có một mùa giải tuyệt vời trong màu áo M.U khi anh ghi tới 34 bàn/44 trận. Thậm chí nếu không dính chấn thương đáng tiếc giai đoạn cuối thì thành tích của Rooney chắc chắn còn ấn tượng hơn nữa. Rooney cũng chuẩn bị rất tốt cho trận mở màn với Mỹ khi vừa ghi 1 bàn tuyệt đẹp vào lưới Platinum Stars. Với phong độ xuất sắc đó, ngôi sao 24 tuổi này được kỳ vọng nhiều nhất của Tam Sư ở World Cup 2010.

Landon Donovan:

Mới 28 tuổi nhưng Donovan đã 123 lần khoác áo ĐTQG, chừng đó đủ để chứng minh tài năng của anh. Mùa giải vừa qua, dù chỉ đầu quân cho Everton vỏn vẹn 3 tháng theo hợp đồng cho mượn nhưng Donovan cũng kịp để lại ấn tượng rất tốt. Còn năm ngoái, anh là trụ cột không thể thay thế của tuyển Mỹ giành vị trí Á quân Confed Cup 2009. Đang ở tuổi chín nhất của sự nghiệp, Donovan được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp Mỹ tiến sâu ở World Cup 2010.

Đội hình dự kiến:
ĐT Anh: James-1, Johnson-2, King-20, Terry-6, A.Cole-3, Lennon-7, Lampard-8, Gerrard-4 (C), J.Cole-11, Rooney-10, Heskey-21

ĐT Mỹ: Altidore-17, Buddle-14, Dempsey-8, Edu-19, Bradley-4, Donovan-10, Bocanegra-3 (C), DeMerit-15, Onyewu-5, Cherundolo-6, Howard-1.




BaoBongda.com.vn

Kèo: Anh vs Mỹ --- 0 : 1
(Anh chấp 1 trái)

m2mnamtuocbongtoi
12-06-2010, 06:56 AM
anh chấp 1 trái.................................... :phu:
có nhiều tên cá cược hok ông già :D

Tr4nG_MiU
12-06-2010, 07:55 AM
2:0 cho england:so_funny::so_funny:

chyp_alone
12-06-2010, 08:07 AM
Noisy có nhận độ không
bạn

Noisy*
12-06-2010, 09:36 AM
Mình đã thông báo với các bạn ở topic Bình chọn đội vô địch rồi mà.

Trận nào mình có kèm theo kèo ở cuối bài thì mình sẽ nhận cược hết ( Thời hạn nhận $ cược của các bạn là đến trước trận đầu 30'). Các bạn chú ý & tham gia nhé! Welcome!!

GDC
12-06-2010, 10:27 AM
2:0 cho england:so_funny::so_funny:

Tui cũng nghĩ 2-0. Mà làm sao để cá cược đây. Noisy hướng dẫn kỹ kỹ chút hay lập hẵn 1 topic cá độ cho mọi người vào ^^

Tr4nG_MiU
12-06-2010, 10:48 AM
Gửi tiền qua đây tui chơi hộ cho:so_funny::so_funny:
ở đây chỉ sợ ko có tiền chơi thôi hq đi mất đội pháp:bicycle:
2:0 cho ENG sợ còn ít đấy:so_funny:

Noisy*
12-06-2010, 11:22 AM
Tui cũng nghĩ 2-0. Mà làm sao để cá cược đây. Noisy hướng dẫn kỹ kỹ chút hay lập hẵn 1 topic cá độ cho mọi người vào ^^

Nếu các bạn đặt cược thì làm 2 việc sau:
1. Chuyển số tiền mà bạn muốn cược vào nick của Noisy* (Ghi rõ lý do chuyển là tên đội bóng mà bạn chọn)

2. Comment ở topic mà Noisy* đã post bài bình luận cho trận đầu đó theo mẫu như thế này:
Tên đội bóng bạn chọn , số $ mà bạn đặt cược.

Vậy là xong. Sau trận đấu, nếu các bạn thắng mình sẽ chung độ cho từng bạn.
Mình chỉ nhận tiền cược trước trận đấu 30'.

Tr4nG_MiU
12-06-2010, 02:07 PM
vậy là cược tièn ảo ah anh:so_funny:scheiße thủ môn ENG:dien: bắt bóng chán thật

anny N
12-06-2010, 02:23 PM
Gớm , Eng- tưởng ngon lành lắm đấy :so_funny: Hnay ai mà cá độ thua hếttttt1 lượt ,ai cũng Eng mà :so_funny: Đúng là đến h còn bức xúc đây ,mình ko hài lòng về cái tỷ số 1 đều đấy,ko thuyết phục tý nào T.T Mới vào trận cho ngay 1 quả ở phút thứ 3 đẹp thế mà khúc sau lại để bọn Mỹ ghi bàn 1 cách....arghhhhhhh..... thằng thủ môn bắt đc bóng rồi lại bị trượt cho nó trôi tuột ra đằng sau >.<

chyp_alone
12-06-2010, 06:53 PM
Bước khởi đầu của anh chưa gì đã gian nan......nhưng 2 đội bóng còn lại đều là độ bóng dưới cơ........% anh là đội đàu bảng vẫn rất cao

Giọt Sương
12-06-2010, 11:56 PM
Gớm , Eng- tưởng ngon lành lắm đấy :so_funny: Hnay ai mà cá độ thua hếttttt1 lượt ,ai cũng Eng mà :so_funny: Đúng là đến h còn bức xúc đây ,mình ko hài lòng về cái tỷ số 1 đều đấy,ko thuyết phục tý nào T.T Mới vào trận cho ngay 1 quả ở phút thứ 3 đẹp thế mà khúc sau lại để bọn Mỹ ghi bàn 1 cách....arghhhhhhh..... thằng thủ môn bắt đc bóng rồi lại bị trượt cho nó trôi tuột ra đằng sau >.<

Hqua đi ăn tiệc mà các ông ham bóng đá, không thể về nhà, đành vác Tivi vào để cùng xem luôn mà không bị mất đi thứ gì :so_funny: Tỉ số tức anh ách, quả này khối ông thua cá độ :so_funny:

Xê Kô
13-06-2010, 02:49 AM
mả cha cái thằng Robert Green, hôm qua thua độ mới ức :khocnhe::khocnhe: thằng này năm nay mà đc bắt trận nữa chắc Anh nghỉ từ vòng loại mất

~*ẢO ẢNH*~
13-06-2010, 02:53 AM
ông thủ môn đúng là chán thật ! Nhưng mà còn 2 trận nữa cơ mà. 2 đối thủ sau cũng yếu

Tr4nG_MiU
13-06-2010, 04:48 AM
ông thủ môn đúng là chán thật ! Nhưng mà còn 2 trận nữa cơ mà. 2 đối thủ sau cũng yếu

kakakak thủ môn đấy kể cả yếu như vn nó cũng ko đỡ dc:so_funny: