Ozhi~
12-06-2010, 01:02 AM
Tác giả: Ozhi~
Thể loại: one-shot
Sumary: chat chit trong khi coi WorldCup
A/N: Lảm nhảm tí cho đỡ bức xúc. Chậc...chắc cũng tháng hơn mới viết lại one-shot, nó lại ra cí, như vầy...
---
*Hãy cứ coi hai nhân vật chính là Anh và Em đi. Khoảng thời gian xa cách giữa họ là 1 năm dài. Mở đầu WorldCup họ liên lạc với nhau vì Em đã treo status thế này:
Đang xem WC, miễn pm.
Và Anh đã pm thế này:
"Xem với, có được không?"
*
Trước trận Nam Phi và Mexico
.
.
[Anh] "Tại sao em lại nhắc chuyện quá khứ?"
"Em không có"
[Anh] "..."
"Em thấy cả hai chúng ta đều nhắc mà"
[Anh] "Chắc vì cả hai đều đang luyến tiếc thứ gì đó trong quá khứ"
"Anh muốn biết em luyến tiếc gì không?"
[Anh] "Có, muốn chứ"
"là anh :)"
[Anh] "..."
[Anh] "Em làm anh trở thành tên ngốc"
"Hồi nào chứ?"
[Anh] "Vừa nãy thôi. Một chàng trai khi trái tim chiến thắng lí trí đều trở thành những tên ngốc"
"À, ừ nhỉ"
[Anh] "Nhưng anh chai sạn rồi"
"Chai sạn thật không?"
[Anh] "Thật"
"Em không tin"
[Anh] "..."
"Anh **. Mỗi lần gọi tên anh cảm giác rất đặc biệt"
[Anh] "...Sao em lại gọi tên anh. Em biến anh thành tên ngốc"
"Ha...lời anh nói luôn có hại cho tim"
[Anh] "Cả em cũng vậy mà"
"Em không có"
[Anh] "Có. Vừa nãy đấy thôi."
"Em...luôn đuối lí trước anh. Điều đó thật đáng sợ."
[Anh] "Vậy sao? Anh luôn không biết làm gì trước em."
"=)) em có phải ác quỉ đâu mà"
[Anh] "haha"
.
.
"Em nghĩ em nợ anh lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương"
[Anh] "Anh thấy điều đó không cần"
"Cũng đúng ha! Vì em đâu có lỗi. Đó là do anh không tin em."
[Anh] "Em giấu anh vài thứ"
"Em không có"
[Anh] "Anh cảm nhận được khoảng cách em tạo ra cho anh"
"Là do anh không tin em"
.
.
[Anh] "Anh đang làm việc ở Tây Ninh"
"Xa ha. Nhưng em cũng định lên đó thăm mấy cô gái"
[Anh] "Mấy cô gái? Người yêu à?"
"Phải. À không. Bạn bè thôi. Nhưng gọi nhau là người yêu."
[Anh] "Em đào hoa thật nhỉ"
"Đào hoa với con gái thôi"
[Anh] "Chia cho anh đi."
"Được thôi! Đầu tay chân mắt mũi, anh muốn khúc nào?"
[Anh] "Nếu là anh, anh muốn tất cả, toàn vẹn của em"
.
.
7 phút đầu tiên, chưa vào trái nào hết, Nam Phi bị ép sân, hai thủ môn đều cùi như nhau.
.
.
"Anh, có khi nào thích em thật không?"
[Anh] "..."-"Có"
"Anh, có khi nào có ý nghĩ tiến xa hơn không?"
[Anh] "..."-"Có"
"Anh, em nhắn tin lại với anh nhé!"
[Anh] "..." - "Ừ, anh vẫn dùng số cũ"
"Em đổi số điện thoại rồi, và mất số của anh"
[Anh] "Em xóa số của anh?"
"Em bị đập điện thoại. Thật ra là em đập nó."
[Anh] "Ừ, vậy số của anh là: 093*******"
"Rồi, em đã lưu. Em sẽ nhắn tin cho anh. Tối nay. Hứa đấy"
[Anh] "Ừ..."
"À, số của anh và em giống nhau đầu số 093 : ))"
[Anh] "Ừ. Giống khúc đầu thì được. Đừng giống hoàn toàn thì không nên"
"Làm sao giống hoàn toàn được. Số của anh số đẹp mà. Nhưng dù gì cũng là giống nhau."
[Anh] "Ừ"
//Nhưng anh à, em nhớ số của anh.
//Nhưng anh à, em đã từng xóa số của anh để rồi lưu trở lại.
.
.
9 giờ 15, Nam Phi vẫn đá với Mexico
.
.
"Anh không về coi WC à?"
[Anh] "Anh đang coi ké. Từ chỗ anh chạy về chút là tới."
"Anh còn lưu luyến gì à? Lưu luyến em à?"
[Anh] "Ừ...:">"
"Vậy anh không về coi sao, trễ rồi đó!"
[Anh] "Ừ, anh về đây. Bye bye ha"
"Vâng. Chào anh. :X"
.
.
1 phút sau đó.
.
.
[Anh] "Ủa?"
"Sao anh?"
[Anh] "Em bắt Nam Phi à?"
"Phải, bắt Nam Phi nhưng không chấp trái nào đâu >"<"
[Anh] "Anh bắt Mez, độ đi. Cá gì ha?"
"Em không biết nữa!"
[Anh] "Anh định chầu kem hay cafe gì đó. Nhưng anh sợ không có thời gian về tpHCM"
"Vậy, anh muốn gì từ em?"
[Anh] "Anh cũng không biết"
"Hầy. Vậy sao độ đây?"
[Anh] ":D"
"Hay vầy đi, nếu Nam Phi thắng, anh phải nhắn tin cho em trước và ngược lại. Được không?"
[Anh] "Ừ."
"Vậy anh về ha! ^^"
[Anh] "Ừ"
"Chào anh :X"
.
.
[Em] has been sign out messenger.
//Em phải chạy trước, vì em sợ nhìn thấy anh sign-out
.
.
Sau trận Nam Phi hòa Mexico.
.
Kết quả: ....[Em] vừa là người chịu thua, nhưng lại là kẻ chiến thắng. Đó là [Anh] bảo thế!
Nhưng mà, giờ thì [Em] vẫn đang suy nghĩ xem mình chiến thắng cái gì? *cười
[end]
pS: hờ...thật ra thì viết cái này vì thật sự đang bức xúc sau vụ thua độ. Hờ hờ.... Chậc, cảm thấy như mình chợt về nguyên thủy của 1 năm trước đây vậy ấy! *cười
Thể loại: one-shot
Sumary: chat chit trong khi coi WorldCup
A/N: Lảm nhảm tí cho đỡ bức xúc. Chậc...chắc cũng tháng hơn mới viết lại one-shot, nó lại ra cí, như vầy...
---
*Hãy cứ coi hai nhân vật chính là Anh và Em đi. Khoảng thời gian xa cách giữa họ là 1 năm dài. Mở đầu WorldCup họ liên lạc với nhau vì Em đã treo status thế này:
Đang xem WC, miễn pm.
Và Anh đã pm thế này:
"Xem với, có được không?"
*
Trước trận Nam Phi và Mexico
.
.
[Anh] "Tại sao em lại nhắc chuyện quá khứ?"
"Em không có"
[Anh] "..."
"Em thấy cả hai chúng ta đều nhắc mà"
[Anh] "Chắc vì cả hai đều đang luyến tiếc thứ gì đó trong quá khứ"
"Anh muốn biết em luyến tiếc gì không?"
[Anh] "Có, muốn chứ"
"là anh :)"
[Anh] "..."
[Anh] "Em làm anh trở thành tên ngốc"
"Hồi nào chứ?"
[Anh] "Vừa nãy thôi. Một chàng trai khi trái tim chiến thắng lí trí đều trở thành những tên ngốc"
"À, ừ nhỉ"
[Anh] "Nhưng anh chai sạn rồi"
"Chai sạn thật không?"
[Anh] "Thật"
"Em không tin"
[Anh] "..."
"Anh **. Mỗi lần gọi tên anh cảm giác rất đặc biệt"
[Anh] "...Sao em lại gọi tên anh. Em biến anh thành tên ngốc"
"Ha...lời anh nói luôn có hại cho tim"
[Anh] "Cả em cũng vậy mà"
"Em không có"
[Anh] "Có. Vừa nãy đấy thôi."
"Em...luôn đuối lí trước anh. Điều đó thật đáng sợ."
[Anh] "Vậy sao? Anh luôn không biết làm gì trước em."
"=)) em có phải ác quỉ đâu mà"
[Anh] "haha"
.
.
"Em nghĩ em nợ anh lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương"
[Anh] "Anh thấy điều đó không cần"
"Cũng đúng ha! Vì em đâu có lỗi. Đó là do anh không tin em."
[Anh] "Em giấu anh vài thứ"
"Em không có"
[Anh] "Anh cảm nhận được khoảng cách em tạo ra cho anh"
"Là do anh không tin em"
.
.
[Anh] "Anh đang làm việc ở Tây Ninh"
"Xa ha. Nhưng em cũng định lên đó thăm mấy cô gái"
[Anh] "Mấy cô gái? Người yêu à?"
"Phải. À không. Bạn bè thôi. Nhưng gọi nhau là người yêu."
[Anh] "Em đào hoa thật nhỉ"
"Đào hoa với con gái thôi"
[Anh] "Chia cho anh đi."
"Được thôi! Đầu tay chân mắt mũi, anh muốn khúc nào?"
[Anh] "Nếu là anh, anh muốn tất cả, toàn vẹn của em"
.
.
7 phút đầu tiên, chưa vào trái nào hết, Nam Phi bị ép sân, hai thủ môn đều cùi như nhau.
.
.
"Anh, có khi nào thích em thật không?"
[Anh] "..."-"Có"
"Anh, có khi nào có ý nghĩ tiến xa hơn không?"
[Anh] "..."-"Có"
"Anh, em nhắn tin lại với anh nhé!"
[Anh] "..." - "Ừ, anh vẫn dùng số cũ"
"Em đổi số điện thoại rồi, và mất số của anh"
[Anh] "Em xóa số của anh?"
"Em bị đập điện thoại. Thật ra là em đập nó."
[Anh] "Ừ, vậy số của anh là: 093*******"
"Rồi, em đã lưu. Em sẽ nhắn tin cho anh. Tối nay. Hứa đấy"
[Anh] "Ừ..."
"À, số của anh và em giống nhau đầu số 093 : ))"
[Anh] "Ừ. Giống khúc đầu thì được. Đừng giống hoàn toàn thì không nên"
"Làm sao giống hoàn toàn được. Số của anh số đẹp mà. Nhưng dù gì cũng là giống nhau."
[Anh] "Ừ"
//Nhưng anh à, em nhớ số của anh.
//Nhưng anh à, em đã từng xóa số của anh để rồi lưu trở lại.
.
.
9 giờ 15, Nam Phi vẫn đá với Mexico
.
.
"Anh không về coi WC à?"
[Anh] "Anh đang coi ké. Từ chỗ anh chạy về chút là tới."
"Anh còn lưu luyến gì à? Lưu luyến em à?"
[Anh] "Ừ...:">"
"Vậy anh không về coi sao, trễ rồi đó!"
[Anh] "Ừ, anh về đây. Bye bye ha"
"Vâng. Chào anh. :X"
.
.
1 phút sau đó.
.
.
[Anh] "Ủa?"
"Sao anh?"
[Anh] "Em bắt Nam Phi à?"
"Phải, bắt Nam Phi nhưng không chấp trái nào đâu >"<"
[Anh] "Anh bắt Mez, độ đi. Cá gì ha?"
"Em không biết nữa!"
[Anh] "Anh định chầu kem hay cafe gì đó. Nhưng anh sợ không có thời gian về tpHCM"
"Vậy, anh muốn gì từ em?"
[Anh] "Anh cũng không biết"
"Hầy. Vậy sao độ đây?"
[Anh] ":D"
"Hay vầy đi, nếu Nam Phi thắng, anh phải nhắn tin cho em trước và ngược lại. Được không?"
[Anh] "Ừ."
"Vậy anh về ha! ^^"
[Anh] "Ừ"
"Chào anh :X"
.
.
[Em] has been sign out messenger.
//Em phải chạy trước, vì em sợ nhìn thấy anh sign-out
.
.
Sau trận Nam Phi hòa Mexico.
.
Kết quả: ....[Em] vừa là người chịu thua, nhưng lại là kẻ chiến thắng. Đó là [Anh] bảo thế!
Nhưng mà, giờ thì [Em] vẫn đang suy nghĩ xem mình chiến thắng cái gì? *cười
[end]
pS: hờ...thật ra thì viết cái này vì thật sự đang bức xúc sau vụ thua độ. Hờ hờ.... Chậc, cảm thấy như mình chợt về nguyên thủy của 1 năm trước đây vậy ấy! *cười