Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 21h00 ngày 11/6, Nam Phi vs Mexico: Chào World Cup!



Noisy*
11-06-2010, 12:04 AM
Lễ hội bóng đá của cả hành tinh sẽ chính thức khai màn bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Nam Phi và Mexico - nhà ĐKVĐ khu vực CONCACAF. Với những mục tiêu và niềm kiêu hãnh rất riêng, cả hai đội sẽ cùng nhau tạo nên một trận cầu nhiều cảm xúc...

Nam Phi đã rất nỗ lực trong suốt những năm qua để chuẩn bị cho World Cup 2010, lúc này họ chỉ còn có một nhiệm vụ duy nhất đó là thể hiện khả năng và khát khao trên sân cỏ để không làm lãng phí những thời khắc lịch sử được coi là quan trọng nhất của mình.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/11/6.jpg
Cả thế giới chờ đợi tiếng còi khai cuộc ở Nam Phi (Ảnh: Internet)

Nằm trong bảng đấu gồm Pháp, Mexico và Uruguay thì có lẽ mỗi trận đấu đều sẽ là một trận "chung kết" đối với đội chủ nhà để từng bước tiến tới mục tiêu mà họ đã đặt ra. Không ai nói rằng việc giành vé đi tiếp ở bảng A là dễ dàng, nhưng Nam Phi có lẽ đang tin rằng quy luật dành cho các đội chủ nhà (luôn vượt qua vòng bảng) cùng với sức mạnh Vuvuzela sẽ gíup họ có được những niềm vui đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của mình.

Bafana Bafana chưa từng có được chiến thắng khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và trước khi nghĩ tới việc giành vé đi tiếp thì đoàn quân của HLV Parreira nên đặt cho mình nhiệm vụ phải thay đổi lịch sử và góp nhặt những niềm vui "nhỏ bé" thành những khoảnh khắc thăng hoa. Trận đấu với Mexico mới chỉ là khởi đầu và một kết quả tốt đẹp sẽ giúp đội chủ nhà tự tin hơn trong hai trận đấu còn lại của vòng đấu bảng. Những chiến thắng trong các trận giao hữu vừa qua cũng là liều thuốc tinh thần công hiệu để Nam Phi tin tưởng vào thành công.


http://www2.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/05/Parreira.jpg
Giấc mơ Nam Phi (ảnh: Internet)

Mexico đang là những nhà vô địch CONCACAF và chắc chắn họ muốn đạt kết quả thật tốt ở World Cup 2010 để thể hiện giá trị của mình. Bảng A chưa phải là bảng đấu tử thần nhưng mỗi đối thủ đều chứa đựng những nguy hiểm tiềm tàng và bất cứ ai cũng sẽ bị loại nếu như không thể hiện được sự quyết tâm của mình.

Mang đến Nam Phi một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Mexico tin rằng họ có đủ sức để giành vé đi tiếp nhưng trước hết đội bóng này cần phải thu về một kết quả có lợi trong trận ra quân. Đánh bại đội chủ nhà ngày hôm nay có vẻ như là quá tàn nhẫn nhưng sự thật vẫn luôn phải là sự thật và Mexico buộc phải chống đỡ lại những sức ép đến từ các khán đài để đi trên con đường riêng của mình. Sau Nam Phi sẽ là Pháp và Uruguay - những đối thủ còn đáng sợ hơn gấp bội và Mexico phải bằng mọi cách kiếm cho mình chút vốn liếng để có thể theo đuổi canh bạc ở bảng đấu này.


http://www2.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang05/30/as.jpg
Mexico có đủ sức "tàn nhẫn" với chủ nhà? (Ảnh: Internet)

Mexico không quen phòng ngự và sẽ chơi tấn công để tự tìm cho mình sự tự tin. Họ có trong tay chân sút Chicharito đang nhận được những ánh mắt tò mò của cả thế giới sau bản hợp đồng với M.U, có Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Blanco...để phục vụ cho các ý tưởng tấn công. Và biết đâu trong một ngày đẹp trời, khi mà Nam Phi vẫn còn đang run rẩy với tư cách chủ nhà thì Mexico sẽ làm nên chuyện?

Đội hình dự kiến:

Nam Phi: Khune, Mokoena, Siboniso, Lucas, Khumalo, Tshabala, Modise, Dikgacoi, Letsholoniane, Pienaar, Mphela

Mexico: Oscar, Osorio, Pinedo, Carlos Flores, Rojas, Rafael Marquez, Torrado, Efrain Suarez, Vela, Dos Santos, Chicharito




tinthethao.com.vn

chyp_alone
11-06-2010, 12:34 AM
Đoàn bừa phát xem nào..........Nam Phi thắng 2-1 !!! Đoán bừa thôi đấy các anh em đừng mang tôi ra chửi nhé ^^

~*ẢO ẢNH*~
11-06-2010, 02:26 AM
mình nghĩ là sẽ hoà !

Lãng tử cô đơn
11-06-2010, 07:51 AM
Trọng tài vừa cướp 1 bàn thắng của Mê xi cô. Chắc chắn cầu thủ của Mê xi cô chưa hề việt vị ! Rõ ràng cầu thủ cuối cùng của Nam Phi vẫn đứng trong sân khi một cầu thủ của Mê xi cô chạm đầu vào bóng !

chyp_alone
11-06-2010, 08:11 AM
Rút lại câu nói lúc chiều !!! Tôi nghĩ mê xi cô xứng đáng chiến thắng hơn Nam phi !!! Nhưng mới hiếp 1 không biết hiệp 2 ra sao??? Nhưng với cái kiểu mò nhạt này !!! tôi không hi vọng nhiều vào đội chủ nhà.........Họ còn quá bỡ ngỡ với chiến trường thế giới

Lãng tử cô đơn
11-06-2010, 08:23 AM
Phút thứ 55 của trận đấu. Cầu thủ số 8 của Nam Phi nhận được đường chọc khe rất tuyệt vời của đồng đội, anh sút căng vào góc cao khung thành Mê xi cô. 1 - 0 cho Nam Phi ! Một bàn thắng đẹp.

~*ẢO ẢNH*~
11-06-2010, 08:47 AM
có vẻ như mình đã đoán đúng. Mexico đã có bàn thắng gỡ hòa ! Marquez đã ghi bàn

chyp_alone
11-06-2010, 09:08 AM
Ồ kết quả 1-1 xứng đáng cho cả 2 đội...........hiệp 2 Nam phi đã khởi xắc hơn.......Trận mở màn cũng rất thú vị !!! Hứa hẹn cho một kì WC


Tiếp theo trận thứ 2 : 1h30
Pháp -Urugoay

Tôi nghĩ là 1-0 cho Pháp.......Rybery sẽ là nhạc trưởng làm sống dậy những con mãnh hổ đang bị quên lãng như henry hay ankenla

kaivn
11-06-2010, 09:19 AM
Chờ tiếp trận nữa nào :cr:

Noisy*
11-06-2010, 09:22 AM
Các chân sút của chủ nhà còn phải cải thiện khâu dứt điểm cuối cùng mới mong đi sâu hơn đc.

Vệ Tư Lý
11-06-2010, 10:31 AM
Trọng tài vừa cướp 1 bàn thắng của Mê xi cô. Chắc chắn cầu thủ của Mê xi cô chưa hề việt vị ! Rõ ràng cầu thủ cuối cùng của Nam Phi vẫn đứng trong sân khi một cầu thủ của Mê xi cô chạm đầu vào bóng !
Nó trốn sau cây cột dọc thèng trọng tài biên nó nhìn thấy mỗi cây cột :so_funny:

P/s: Trần đầu như thế là được, cho thèng chủ nhà vào sâu sâu tí cho có khí thế :3nhay:

Lãng tử cô đơn
11-06-2010, 08:29 PM
Chà ! Xem lại luật bóng đá thì dường như trọng tài đã đúng.

Luật việt vị là một luật trong bóng đá liên quan đến việc hạn chế giành được lợi thế của cầu thủ một bên bằng việc đợi bóng trong trường hợp ở giữa anh ta và khung thành chỉ có thủ môn hoặc người hậu vệ cuối cùng của bên đối phương. Luật này nhằm đảm bảo chơi đẹp và liên tục. Luật việt vị là một trong những luật khá khó giải thích và khó thực thi đúng đắn của trò chơi bóng đá.
Như vậy, cầu thủ của Mê xi cô đã đứng ở vị trí việt vị vì trước mặt anh ta chỉ còn 1 cầu thủ đối phương ( bất kể thủ môn hay hậu vệ ) !