PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nam Phi trước lễ khai mạc: Vuvuzela kề sẵn miệng rồi



Noisy*
09-06-2010, 07:49 PM
6 năm chuẩn bị công phu đã trôi qua kể từ khi Nam Phi giành quyền đăng cai VCK World Cup 2010. Nhưng có lẽ, với người dân nước chủ nhà, ngày cuối cùng trước giờ G dường như đang trở nên dài bất tận khi mà mọi công tác bếp núc cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đều đã đâu vào đấy.

Sẵn sàng và háo hức – đó là tâm trạng chung của gần 50 triệu người dân Nam Phi vào lúc này. Họ đã ngóng trông World Cup quá lâu rồi. Khi những đoàn tàu cao tốc Gautrain trong dự án trị giá 3 tỷ USD chính thức đi vào hoạt động từ hôm thứ Ba vừa qua, có thể coi như quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà đã “cập bến”. Việc rút ngắn hành trình giữa Pretoria và Johannesburg từ gần 2 tiếng theo cách di chuyển thông thường xuống còn 42 phút bằng tàu cao tốc phần nào cho thấy khả năng đăng cai sự kiện lớn tầm cỡ World Cup của Nam Phi. Và chẳng có hình ảnh nào sống động hơn những đoàn tàu Gautrain: nhanh hơn nhưng lại đảm bảo an toàn hơn.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/10/ah.jpg
Tất cả đã sẵn sàng

Vì từ trước tới giờ, điều người ta lo ngại nhất về kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trên Lục địa Đen vẫn là vấn đề an toàn và an ninh. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa lên tiếng quả quyết khẳng định sẽ không còn xảy ra sự cố nào tương tự vụ lộn xộn dẫn đến 16 người bị thương quanh trận giao hữu giữa ĐT Nigeria và CHDCND Triều Tiên hôm 6/6. BTC World Cup 2010 đảm bảo lời phát biểu của người đứng đầu LĐBĐ thế giới bằng tuyên bố: “Sẽ không có chuyện vỡ sân vì lượng khán giả không có vé hoặc dùng vé giả tràn vào nữa. Bất kỳ trường hợp nào bị phát hiện sử dụng vé giả sẽ đều bị bắt ngay”. Ở tầm rộng hơn, chính phủ Nam Phi và BTC địa phương đảm bảo sự an toàn cho tất cả các đội tuyển cũng như NHM đang có mặt tại ngày hội bóng đá lần này bằng kế hoạch an ninh có “sức nặng” 174 triệu USD.

Lực lượng 40.000 cảnh sát hoặc đang làm nhiệm vụ hoặc đã ở trạng thái sẵn sàng tác chiến cao độ. Các nguy cơ khủng bố được “soi” kỹ lưỡng bằng cả dàn tàu chiến tối tân “nằm chầu trực” ngoài khơi cũng như hệ thống máy bay quân sự hiện đại lo nhiệm vụ tuần tra trên không. Thêm một yếu tố trấn an tinh thần mọi người, World Cup 2010 sẽ diễn ra hết sức suôn sẻ… theo tiên đoán của pháp sư nổi tiếng ở Nam Phi Sebenzile Nsukwini.

Vấn đề an ninh được đảm bảo. Chuyện đi lại được giải quyết tốt hơn nhiều người tưởng. Các đội tuyển được sắp xếp vào những nơi ăn ở và tập luyện tốt nhất. CĐV nước ngoài được tiếp đón đúng cách (những fan chân chính được nhiệt liệt chào mừng còn các hooligan như một số CĐV quá khích đến từ Argentina vừa bị trục xuất). Có cảm giác mọi công tác chuẩn bị đều đang diễn ra theo đúng lịch trình. Đến cả thời tiết cũng rất ủng hộ ngày hội sắp khởi tranh. Các đội tuyển, nhất là những đội bóng châu Âu, chẳng có gì phải phàn nàn về tiết trời dịu mát ở Nam Phi.

Với những ai không thể thử thách lòng kiên nhẫn của mình lâu thêm nữa, họ có thể sớm cất vang những hồi vuvuzela ngay từ đêm nhạc mở màn World Cup 2010 trên sân Orlando vào hôm nay. Và một khi đã hòa mình theo giai điệu của ca khúc chính thức “Waka Waka” cùng ca sỹ Shakira, có lẽ người dân Nam Phi chẳng cần chờ đến hồi còi khai cuộc trận đấu đầu tiên giữa Bafana Bafana với Mexico vào ngày mai để đồng loạt hô khẩu hiệu “Ke Nako” - “Giờ G đã điểm”.

Nam Phi đã sẵn sàng

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma vừa tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Nam Phi đã làm hết sức mình và có thể nói chúng tôi đã hoàn thành tiến độ trước dự tính. Nam Phi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy chúng tôi rất xứng đáng tổ chức một kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử”.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/10/ah1.jpg
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sẽ dự trận khai mạc?

Nam Phi được FIFA đánh giá cao về khả năng chạy nước rút chuẩn bị World Cup. Vấn đề an ninh cũng đã được chính phủ Nam Phi xiết chặt hòng đảm bảo cho các trận đấu diễn ra mà không có sự cố đáng tiếc nào. Một mối quan tâm nữa là liệu cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela có dự lễ khai mạc World Cup hay không. Theo tin tức mới nhất, thì ông Mandela sẽ dự một phần của lễ khai mạc. Tuổi đã cao (91 tuổi) lại không có sức khỏe tốt, người đàn ông đã góp công lớn đem World Cup về cho Nam Phi đang rất cố gắng để không bỏ lỡ dịp trọng đại của đất nước mình.




BaoBongDa.com.vn

m2mnamtuocbongtoi
09-06-2010, 07:51 PM
sắp đến rồi :haha:.......................... :sr:

Ozhi~
09-06-2010, 10:05 PM
lên

mình vẫn chờ WoC :blushing:

chyp_alone
09-06-2010, 10:55 PM
Ôi còn 2 ngày nữa thôi !!! Mong quá

Jack
10-06-2010, 05:20 AM
Tối mai Nam Phi - Mexico. Mở sàn cá cược đi Noisy* ơi...

muathutim
10-06-2010, 06:18 AM
Cá độ đi :cry:
Mở cả dịch vụ cầm đồ, cầm người, cầm...chồng luôn nha Pre :cr:
Nếu hết xiền , Tím đem chồng đi cầm chơi tiếp :cr:

Noisy*
10-06-2010, 10:13 PM
- Mọi người: thông cảm nha! Pre vẫn chưa nhận đc tài trợ nên chưa mở sàn cho mọi người chơi đc... ^^ chắc phải chờ vài ngày...

P.s: bạn nào có vốn thì cũng có thể tự làm nhà cái 1 hay vài trận mà. Tự phát đi cho vui!! ^.^