PDA

Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống SV



man
09-06-2010, 06:24 AM
NỖI LÒNG

Trái tim con tuổi 18
Chập chờn ám ảnh nổi lo toan
Lo cho cuộc sống thời đại học
Sáng ăn mì gói, tối gì đây?

Hoàng hôn thứ bảy đầy mong nhớ
Cánh chim chiều lặn bóng mặt trời xa
Lòng con buồn nặng nỗi cô đơn
Giờ mong sao có bàn tay mẹ
Hơi ấm bố tựa lúc còn thơ

Rồi tạnh đi những giờ suy nghĩ
Con gạt đi nước mắt trên mi
Con sẽ đi tiếp con đường bố nói
Dẫu cuộc đời là cửa ngõ bon chen

Con sẽ cố đến khi nào con thấy
Phía trước mình là dáng bố yêu thương...!!!...

man
09-06-2010, 06:33 AM
CHIA XA
Đã mờ chưa một thời áo trắng
Ghế gỗ, bàn nâu giờ lên lớp mỗi ngày
Trôi xa rồi lớp học của ta ơi
Sổ tay lưu bút lại đôi dòng
Phượng nở, hè tới mùa chia li
Biết viết gì đây giữa trang giấy tuổi hồng
Thôi gửi tặng bạn ngan câu chúc
Chúc bạn thành công bước vào đời.!!!....

man
09-06-2010, 06:52 AM
LOVE SOMEONE-LOVE POEM


Yêu thơ phải khổ thật nhiều
Yêu người còn khổ lần nhiều hơn thơ
Yêu thơ không phải đợi chờ
Yêu người đợi mãi trăng mờ chửa sang
Yêu thơ fải biết mmàng
Yêu người còn phải lang thang một mình
Yêu thơ từ thuở còn trinh
Yêu người từ thuở chúng mình quen nhau
Yêu thơ sao dễ nên mau?
Yêu người mãi chẳng nên câu chuyện trò
Yêu thơ chi phải nhỏ to
Yêu người còn phải "tỉnh tò" mới nên
Yêu thơ sao dễ lãng quên?
Yêu người trăm tháng vạn niên hãy còn!
Yêu thơ ta mãi còn son
Yêu người chi để mỏi mòn tấm thân?
yêu thơ nào phải phân vân
Yêu người suy nghĩ bao tuần chửa xong!
Yêu thơ tim vẫn nguyên phong
Yêu người tim hoá rêu phong lúc nào?
Yêu thơ xin hỏi trời cao
Yêu người xin hỏi vì sao nhân tình???

man
09-06-2010, 07:09 AM
TƠ LÒNG

Tôi muốn làm vần thơ
Nhưng sao mãi thẩn thờ?
Bao ý nghĩ vẩn vờ
Tìm về đây một mớ
Gỡ làm sao được chớ?
Gỡ làm sao bây giờ?
Gỡ được không bằng thơ?
Gỡ được không bằng chờ?
Gỡ được không bằng đợi?
Lòng người kia vời vơi..
Hiểu được chi lòng tôi!
Còn hỏi chi cuộc đơi.
Mây giăng đày tăm tối.
phải tự đi tìm mới
Niềm vui cho mình thô
Hạnh phúc phía chân trời
Và rồi ta sẻ tới...