Xem đầy đủ chức năng : h...ô..ô...n...n....
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 02:29 AM
nếu biết rằng anh sắp gần hôn
em đây lòng dạ cứ bồn chồn
miệng anh xấu xí, răng rụng hết
em nhìn mà cứ phát buồn nôn.....:so_funny::so_funny:
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:04 AM
Nếu biết rằng anh đang định hôn
Em sẽ nhắm tịt mắt, thả hồn
Tai thì nghe ngóng, môi chờ đợi
Sao anh chậm thế, em bồn chồn!
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 06:01 AM
nếu biết rằng em muốn hôn anh
chẳng lẽ anh chạy...cũng không đành
thôi thì đứng lại cố chịu khổ
về nhà xúc miệng sạch sành sanh
nghe nói nàng mới ăn thịt chó mắm tôm:rang:
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 09:18 AM
Nếu biết rằng anh sắp định hôn
Chẳng biết vì sao lại bồn chồn
Chẳng lẽ anh hôn em lại trốn
Răng anh thời sún làm sao hôn????
livilR.Nguyen
10-06-2010, 09:05 PM
nếu biết rằng anh sắp gần hôn
em đây lòng dạ cứ bồn chồn
miệng anh xấu xí, răng rụng hết
em nhìn mà cứ phát buồn nôn.....:so_funny::so_funny:
Nếu biết rằng em không chịu hôn,
anh cho một tát tóe máu mồm ,
rụng răng,môi sứt trông xấu xí .
Vậy là rốt cục chẳng ai hơn
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 04:08 AM
ông Nguyen này! còn ác hơn cả QUỶ
nếu bít rằng em sắp sửa hôn
chạy ra ngoài ngõ mua sing_gum
mang về bắt em phải nhai hết
lúc bây giờ ta sẽ cho hun:bxin:
kelly_kelly_ngoc
11-06-2010, 04:43 AM
nếu biết rằng anh cứ liều hôn
em tát một phát mất cả hồn
không xin, không hỏi mà ham hố
từ nay chừa nhé thói cưỡng hôn !!!
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 07:35 PM
Nếu biết rằng anh sắp cưỡng hôn
Em tát một tát Stop cả mồm
Biết khôn thì chớ mà tơm tớp
Có ngày sưng mỏ hết ăn cơm!
kelly_kelly_ngoc
11-06-2010, 11:03 PM
nếu biết rằng anh sắp mà hôn
em đạp một cái ngã lồm cồm
hai tay em túm lôi ra cửa
"bớ bà con bác, hắn hòng hôn !!!"
livilR.Nguyen
12-06-2010, 02:19 AM
ông Nguyen này! còn ác hơn cả QUỶ
nếu bít rằng em sắp sửa hôn
chạy ra ngoài ngõ mua sing_gum
mang về bắt em phải nhai hết
lúc bây giờ ta sẽ cho hun:bxin:
Nếu hôn mà phải nhai sing-gum ,
em chắc rằng anh bị thối mồm ,
cứ hễ mỗi lần đang "gay cấn" :
anh à,hôi quá không được hôn.
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:09 AM
Nếu biết rằng anh lại định hôn
Em về thôi, chắc khỏi ăn cơm
Mồm anh "thơm" thề em nào dám
Chạy đi như mấy kẻ mất hồn!
DiệpPhong
19-06-2010, 12:57 AM
Anh quyết lòng cố hôn được em
Dẫu biết rằng hôn em sẽ bị tát
Để rồi cả tuần chả ăn được cơm
Thế còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em
MeLjn_Khjn
19-06-2010, 06:54 AM
Sao anh cứ một mực đòi hôn
Không hôn một cái,cứ để dồn
Đợi khi đã đủ dăm ba chục
Em mới nhắm mắt để đợi hôn!
DiệpPhong
19-06-2010, 07:45 AM
Cuộc đời lắm kẻ lưu manh
Anh mà không nhanh...miệng
Có khối thằng giành
MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:48 AM
Thằng nào mà sợ thì biến nhanh
Hôn bồ ông ha? chớ có giành!
Phen này ông oánh cho tàn phế
Cho chừa cái thói mồm mép lanh
DiệpPhong
19-06-2010, 11:07 PM
Trên mới bảo để dành cho hôn 1 lần giờ ở đâu ra thằng bạn trai thế
Đã thế thằng kia nghe đây
Hoa thơm nở ở trên cành
Ai người tài giỏi nhanh tay hái liền
Hái hoa chả phải bằng tay
Hái hoa bằng cái mồm lanh này nè
kelly_kelly_ngoc
20-06-2010, 04:23 AM
này, này đừng cãi khỏi mà hôn
ai cho mà cứ cãi, lắm mồm
có tranh, có đánh thời cũng phí
em nào có dễ há mà hôn???????????????
lâu ngày ko vào ! giờ xuất hiện 1 bạn mới vui nhỉ?? ^^
~*ẢO ẢNH*~
20-06-2010, 04:35 AM
Không cho anh cũng cứ hôn
Để xem ai thắng ai thua keo này
Anh đây mà đã ra tay
Thì thôi em hỡi cố mà chịu đi !
kelly_kelly_ngoc
20-06-2010, 04:39 AM
này đừng liều mạng đó à nha
em đây thật chẳng phải hạng gà ( gà mờ í, ko phải gà...kia đâu )
đai đen em có dăm chục cái
anh mà cà chớn....hóa..thành....ma...
( đừng trách kel thâm độc ạ! ^^ )
~*ẢO ẢNH*~
20-06-2010, 04:46 AM
Đai đen thì mặc đai đen
Vì yêu anh quyết phải hôn em à
Dù cho có bị tróc da
Tan xương nát thịt anh đây cũng đành
sao ghê thế nhỉ !
MeLjn_Khjn
20-06-2010, 05:26 AM
Hôn em thật là khó thế sao
Anh đòi mà chẳng được cái nào
Phải chăng em đợi đào ai đó?
Thình lình xuất hiện hôn em sao?
DiệpPhong
21-06-2010, 05:10 AM
Hỏi thế gian hôn là gì
Mà bao nhiêu kẻ cứ đòi hôn
Hôn rồi thì sẽ ra sao
Khi trong tim người chả có bóng hình ta
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 06:36 AM
Hôn là thể hiện yêu thương
Cũng là cách thức để nhường bệnh nhau
Không hôn tình cũng rầu rầu
Hôn rồi mầm bệnh từ đâu chui vào..
Em nói vui đó...chứ hôn ra sao em vô can....bí!
DiệpPhong
21-06-2010, 05:12 PM
Anh cũng chưa biết, hay anh em mình thực hành thử nha
MeLjn_Khjn
22-06-2010, 10:25 AM
.......Đối tác tìm ở đâu ra
Mà anh rủ rỉ đòi: ta thực hành
Hôn ra sao? Em hỏi anh
Anh thời cóc bết nên đành bó tay!
Hờ....tìm đâu ra đào mà anh đòi thử.....hết biết!
kelly_kelly_ngoc
23-06-2010, 03:42 AM
nếu biết rằng anh sắp sửa hôn
em đây xém té bởi hết hồn
anh ơi hôn chi thằng em nó
hai người tử hán chớ mà hôn !!!
lời nhắn nhủ cho anh dieptruyphong nhá !!! meljn là boy í ạ !!!
hehe !!!
DiệpPhong
23-06-2010, 05:18 AM
Meljin là trang nam tử hán
Mà sao thơ ướt át mê ly
Làm Phong đây cứ tưởng Tây Thi
Xén nữa là..........:(
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 07:31 AM
Xj` ạ......thơ làm zậy mà bảo là ướt át.....pó tay với các cụ....
Ta thời vẫn mãi là boy
Thơ "Hôn" hơi lố nên lôi thôi nhiều
Bên nào thấy yếu ta liều
Nhào vô giúp sức để chiều lòng nhau!
Ai có ngờ đâu ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.