choc_ice
07-06-2010, 11:00 AM
Author: Choc_ice
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Rating: 15 +
Note: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của 2 bạn học cùng lớp ĐH với Chọc (08-06-2010), Chọc post truyện này để chúc mừng sinh nhật 2 bạn đó ^^.
Truyện được viết dựa vào cái avatar hiện tại của Chọc nên mọi người nên xem avatar trước, Chọc đã up lên phía dưới truyện đấy, kéo chuột xuống là thấy liền đó.
Truyện khá dài nên mọi người đọc đừng nản nhá.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs378.snc3/24174_109604775718621_100000072977168_254237_16404 84_n.jpg
Love all!
Let's start!
-------------------------- -------------
2 đứa đi dạo trên phố, qua 1 cửa tiệm bánh Nhật
G : Ấy??? (Girl gọi giật boy lại)
B: Hả?
G: Nhìn chiếc bánh này xem, ấy thấy nó thế nào?
B: Chiếc nào? :-/ (boy nhìn chăm chăm vào cái tủ có cả chục cái bánh để tìm kiếm cái bánh mà girl đang nói đến)
G: Cái này này (tay girl chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ cửa kính có chiếc bánh đó)
B: À! cái đó hả. Trông nó chẳng giống cái bánh gì cả.
G: ??? (girl nhăn trán , nhìn boy với vẻ khó hiểu)
B: Nó giống cái thạch thì đúng hơn...
G: x-( ...Ấy nhìn lại đi, nó là 1 cái bánh.
B: Uk uk, được rồi, thì nó là cái bánh.
G: Ấy phải nói nó là cái bánh, ấy nói "được rồi" là có ý gì?
B: Trời! Nó là 1 cái bánh. (có thế thôi mà cũng sắp cãi nhau rồi đấy).
G: ukm...( girl gật gù có vẻ hài lòng)
B: Là cái bánh thì làm sao? Nó chỉ là 1 cái bánh thôi mà. Hay là ấy thích ăn để tớ mua cho ấy ăn nhá.
G: Ukm, ấy mua đi. (girl mỉm cười vui vẻ khi boy tâm lý như thế)
B: ( thấy cậu cười là tớ đã hạnh phúc rồi)
-Boy phóng vào cừa hàng rùi lại phóng ra với hộp bánh trên tay.
-2 đứa tiếp tục chuyến dạo phố, khẽ nắm tay truyền nhau hơi ấm...đi bên nhau , cảm giác ấm áp trào dâng giữa mùa đông giá buốt.
G: Ấy!!! (girl lại gọi giật boy lại 1 lần nữa)
B: Hửm?
G: Ấy có biết vì sao tớ lại chọn cái bánh đó không?
B: Nó đẹp?
G: Đúng 1 phần.
B: Phần còn lại là vì nó ngon?
G: đúng thêm phần nữa.
B: vậy chắc còn phần nữa là nó có ý nghĩa?
G: uk uk, lần này thì đúng rùi, ấy đã đúng cả 3 phần.^^ ( đó là lí do mà tớ thích ấy đấy ấy có biết không? vì ấy luôn hiểu tớ)
B: ý nghĩa gì? giải thích tớ nghe đi.
G: Ấy à, cái bánh đó, đầu tiên, ấy nói là nó rất đẹp phải không?
B: ukm.
G: nó đẹp, vì màu sắc của nó hài hòa, có màu trắng trong, màu nâu đen, màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Nó đẹp vì hình dáng của nó, khá là tròn trịa, hình trụ vững chắc. Nó đẹp vì cách trang trí bánh nữa.
B: vậy còn lí do bánh ngon?
G: đơn giản lắm, bánh ngon khi người thưởng thức nó thấy nó ngon, hợp khẩu vị, không muốn vứt đi hay bỏ dở. Lát 2 đứa mình cùng ăn là thấy ngay mà.
B: ukm, còn lí do cuối cùng?
G: hì hì, lí do cuối cùng, bánh mang ý nghĩa... thứ nhất, ý nghĩa đơn giản lắm, chiếc bánh có vẻ đẹp bề ngoài cuốn hút, màu sắc hài hòa, hình dáng đẹp đẽ.
Ấy có thấy tớ giống màu nâu đen sô cô la, còn ấy giống màu xanh lá cây không? Màu nâu đen sô cô la là tớ, vì tớ nghịch ngợm, bướng bỉnh, trẻ con.
Còn màu xanh lá cây là ấy, dịu nhẹ, cởi mở, chín chắn, ấy cho tớ cảm giác thoải mái, bình an khi ở bên ấy. Tớ như 1 cái cây con được thiên nhiên - là ấy bảo vệ, che chở.
Màu xanh da trời thể hiện sự hi vọng , hi vọng về tương lai tươi sáng, hi vọng về cuộc sống giàn đơn mà tràn ngập tiếng cười, yên bình như màu trời vậy.
Còn màu trong suốt bao bọc tất cả nâu đen, xanh lá cây và xanh da trời, sự trong suốt đó chính là sự tinh khiết, trong sáng của tình cảm giữa 2 đứa mình. Ấy thấy đúng không?
B: (khẽ mỉm cười)...ukm...đúng. Vậy còn ý nghĩa thứ 2. tớ đoán nhá, cái bánh ngon cũng giống như tình yêu.
Để làm ra 1 cái bánh, nguyên liệu đã rất quan trọng rồi, nhưng bàn tay người làm bánh còn quan trọng hơn. Bánh ngon hay dở là do người làm bánh nhào nặn lên.
Tình yêu bền vững hay chóng vỡ tan; đậm đà, sâu sắc hay hờ hững, lạnh lùng cũng do 2 người quyết định. Phải không?
G: ukm, quá chuẩn rùi ấy ạ!
B: Vậy cậu có thể cùng tớ làm nên 1 chiếc bánh thật là ngon không? (Chiếc bánh của tình yêu...)^^
G:... (Nhìn sâu vào mắt boy, girl thấy lòng ngập tràn hạnh phúc), khẽ nở 1 nụ cười , girl ôm trầm lấy boy thì thầm. "TỚ THÍCH CẬU"
B: TỚ CŨNG THÍCH CẬU,BÉ SÔ CÔ LA!
P/S: mọi người chú ý, ai đọc được truyện này của Chọc thì cũng cho 1 cái comment vào nhá, không hay thì cũng không chê nhá, Chọc sẽ buồn lắm đấy. Nếu thấy truyện dở thì chỉ cần cho cái mặt buồn vào là Chọc biết rùi. hì hì.
Thể loại: tình cảm, lãng mạn
Rating: 15 +
Note: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của 2 bạn học cùng lớp ĐH với Chọc (08-06-2010), Chọc post truyện này để chúc mừng sinh nhật 2 bạn đó ^^.
Truyện được viết dựa vào cái avatar hiện tại của Chọc nên mọi người nên xem avatar trước, Chọc đã up lên phía dưới truyện đấy, kéo chuột xuống là thấy liền đó.
Truyện khá dài nên mọi người đọc đừng nản nhá.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs378.snc3/24174_109604775718621_100000072977168_254237_16404 84_n.jpg
Love all!
Let's start!
-------------------------- -------------
2 đứa đi dạo trên phố, qua 1 cửa tiệm bánh Nhật
G : Ấy??? (Girl gọi giật boy lại)
B: Hả?
G: Nhìn chiếc bánh này xem, ấy thấy nó thế nào?
B: Chiếc nào? :-/ (boy nhìn chăm chăm vào cái tủ có cả chục cái bánh để tìm kiếm cái bánh mà girl đang nói đến)
G: Cái này này (tay girl chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ cửa kính có chiếc bánh đó)
B: À! cái đó hả. Trông nó chẳng giống cái bánh gì cả.
G: ??? (girl nhăn trán , nhìn boy với vẻ khó hiểu)
B: Nó giống cái thạch thì đúng hơn...
G: x-( ...Ấy nhìn lại đi, nó là 1 cái bánh.
B: Uk uk, được rồi, thì nó là cái bánh.
G: Ấy phải nói nó là cái bánh, ấy nói "được rồi" là có ý gì?
B: Trời! Nó là 1 cái bánh. (có thế thôi mà cũng sắp cãi nhau rồi đấy).
G: ukm...( girl gật gù có vẻ hài lòng)
B: Là cái bánh thì làm sao? Nó chỉ là 1 cái bánh thôi mà. Hay là ấy thích ăn để tớ mua cho ấy ăn nhá.
G: Ukm, ấy mua đi. (girl mỉm cười vui vẻ khi boy tâm lý như thế)
B: ( thấy cậu cười là tớ đã hạnh phúc rồi)
-Boy phóng vào cừa hàng rùi lại phóng ra với hộp bánh trên tay.
-2 đứa tiếp tục chuyến dạo phố, khẽ nắm tay truyền nhau hơi ấm...đi bên nhau , cảm giác ấm áp trào dâng giữa mùa đông giá buốt.
G: Ấy!!! (girl lại gọi giật boy lại 1 lần nữa)
B: Hửm?
G: Ấy có biết vì sao tớ lại chọn cái bánh đó không?
B: Nó đẹp?
G: Đúng 1 phần.
B: Phần còn lại là vì nó ngon?
G: đúng thêm phần nữa.
B: vậy chắc còn phần nữa là nó có ý nghĩa?
G: uk uk, lần này thì đúng rùi, ấy đã đúng cả 3 phần.^^ ( đó là lí do mà tớ thích ấy đấy ấy có biết không? vì ấy luôn hiểu tớ)
B: ý nghĩa gì? giải thích tớ nghe đi.
G: Ấy à, cái bánh đó, đầu tiên, ấy nói là nó rất đẹp phải không?
B: ukm.
G: nó đẹp, vì màu sắc của nó hài hòa, có màu trắng trong, màu nâu đen, màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Nó đẹp vì hình dáng của nó, khá là tròn trịa, hình trụ vững chắc. Nó đẹp vì cách trang trí bánh nữa.
B: vậy còn lí do bánh ngon?
G: đơn giản lắm, bánh ngon khi người thưởng thức nó thấy nó ngon, hợp khẩu vị, không muốn vứt đi hay bỏ dở. Lát 2 đứa mình cùng ăn là thấy ngay mà.
B: ukm, còn lí do cuối cùng?
G: hì hì, lí do cuối cùng, bánh mang ý nghĩa... thứ nhất, ý nghĩa đơn giản lắm, chiếc bánh có vẻ đẹp bề ngoài cuốn hút, màu sắc hài hòa, hình dáng đẹp đẽ.
Ấy có thấy tớ giống màu nâu đen sô cô la, còn ấy giống màu xanh lá cây không? Màu nâu đen sô cô la là tớ, vì tớ nghịch ngợm, bướng bỉnh, trẻ con.
Còn màu xanh lá cây là ấy, dịu nhẹ, cởi mở, chín chắn, ấy cho tớ cảm giác thoải mái, bình an khi ở bên ấy. Tớ như 1 cái cây con được thiên nhiên - là ấy bảo vệ, che chở.
Màu xanh da trời thể hiện sự hi vọng , hi vọng về tương lai tươi sáng, hi vọng về cuộc sống giàn đơn mà tràn ngập tiếng cười, yên bình như màu trời vậy.
Còn màu trong suốt bao bọc tất cả nâu đen, xanh lá cây và xanh da trời, sự trong suốt đó chính là sự tinh khiết, trong sáng của tình cảm giữa 2 đứa mình. Ấy thấy đúng không?
B: (khẽ mỉm cười)...ukm...đúng. Vậy còn ý nghĩa thứ 2. tớ đoán nhá, cái bánh ngon cũng giống như tình yêu.
Để làm ra 1 cái bánh, nguyên liệu đã rất quan trọng rồi, nhưng bàn tay người làm bánh còn quan trọng hơn. Bánh ngon hay dở là do người làm bánh nhào nặn lên.
Tình yêu bền vững hay chóng vỡ tan; đậm đà, sâu sắc hay hờ hững, lạnh lùng cũng do 2 người quyết định. Phải không?
G: ukm, quá chuẩn rùi ấy ạ!
B: Vậy cậu có thể cùng tớ làm nên 1 chiếc bánh thật là ngon không? (Chiếc bánh của tình yêu...)^^
G:... (Nhìn sâu vào mắt boy, girl thấy lòng ngập tràn hạnh phúc), khẽ nở 1 nụ cười , girl ôm trầm lấy boy thì thầm. "TỚ THÍCH CẬU"
B: TỚ CŨNG THÍCH CẬU,BÉ SÔ CÔ LA!
P/S: mọi người chú ý, ai đọc được truyện này của Chọc thì cũng cho 1 cái comment vào nhá, không hay thì cũng không chê nhá, Chọc sẽ buồn lắm đấy. Nếu thấy truyện dở thì chỉ cần cho cái mặt buồn vào là Chọc biết rùi. hì hì.