Xem đầy đủ chức năng : định nghĩa vui
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 04:08 AM
ĐN ghen :
đố ai định nghĩa được chữ ghen
có khó gì đâu dưới ánh đèn
thấy người mình yêu hôn người khác
nhào vô đấm đá.... thế là ghen !!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 06:03 AM
có ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu 1 buổi chiều
cầm dao dí cổ " yêu hay chết?!!!"
gật đầu cái rụp....thế là yêu
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:38 AM
Có ai định nghĩa được chờ mong
Có khó gì đâu nột nỗi lòng
Thèm kem, thèm cháo lòng, xôi gấc
Người hẹn đến chở....thề là mong
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 03:31 AM
hưởng ứng mùa....thi
có ai định nghĩa được mùa thi
có khó gì đâu học làm gì
phao nhỏ photo nhét đầy túi
ung dung vào chép...thế là thi
chúc các sỹ tử năm nay....chép bài thật tốt (đừng bỏ xót nhé...thà chép nhầm còn hơn bỏ xót:so_funny::so_funny::so_funny:
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:08 AM
.......Có ai định nghĩa được mặt chai
Có khó gì đâu mấy anh trai
Theo gái theo hoài không biết mệt
Đuổi về, theo mãi! Đó mặt chai!
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:19 AM
có ai định nghĩa được gái kiêu ( miền Nam gọi là chảnh hay sao ý )
có khó gì đâu chỉ 1 điều
có anh theo đuổi là lườm nguýt
kưa hoài không đổ....thế là kiêu (điển hình là Pé Kelly :( )
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:29 AM
Có ai định nghĩa được gái xinh
có khó gì đâu buổi bình minh
Ra đường ai thấy cũng đều nhìn
Thế là xinh! (Quen wa' mà!)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:38 AM
có ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu 1 buổi chiều
gặp em trên đường đi toilet
nhường em đi trươc...thế là yêu
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:52 AM
Vớ vẫn.....
Có ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Em ăn nhiều quá nên....ngộp thở
Nhờ ta hô hấp thế là yêu
....Bắt chước....
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:57 AM
có ai định nghĩa được xấu trai
có khó gì đâu năm tháng dài
kua hoài hok gục dc cô gái
....là xấu trai :)
Đại hiệp mỏ nhọn
07-06-2010, 06:58 AM
Có ai định nghĩa được chữ đời
Chỉ toàn khổ ai đầy vơi vơi
Có ai định nghĩa được chữ chờ
Đông ngóng thu trông, đợi mỏi mòn
hắc hắc... mình viết gì chả biết , chẳng vần điệu gì sất thế là ra chiêu :so_funny:
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 07:07 AM
vui là chính mà bạn! cố gắng lên! hoanh nghênh bạn góp vui cho topic
có ai định nghĩa được nhớ nhung
có khó gì đâu nghĩ mông lung
mồm miệng lảm nhảm tên người ấy
cả ngày thơ thẩn là nhớ nhung:so_funny:
kái này là điên chứ nhớ gì
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:10 AM
^,,^
Có ai định nghĩa được chữ khùng
Ngồi không mà cứ nói lung tung
Có khi sung tiết chuyển sang cắn
Ta hiểu vì ta chính là khùng.....( em khjn`)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 07:14 AM
có ai định nghĩa được tương tư
có khó gì đâu cứ ngồi thừ
sáng ngồi đếm kiến....chiều tơ thẩn
ko thèm ăn uống là tương tư
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:36 AM
Có ai định nghĩa được ngẩn ngơ
Có khó gì đâu với thằng khờ
Người đi xa khuất mà chờ mãi
Má gọi không về! Là ngẩn ngơ!
thích mấy bài của bạn Quỉ lệ đến là ghê gớm! :so_funny:
Mấy ai định nghĩa được nhà thơ
Có khó gì đâu mắt chờ vờ
Môi thì lẩm bẩm chăm tay viết
Mỗi cái ất ơ ấy nhà thơ
:sr: bịnh chung với Hani :so_funny: Lâu lắm rồi mới lại ghé lại đây!
kelly_kelly_ngoc
07-06-2010, 09:38 PM
đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
thấy anh đứng cạnh bên chuồn khỉ
nhìn anh giống...khỉ thế là yêu....
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 12:36 AM
đố ai định nghĩa được gái xinh
có khó gì đâu, cứ mà nhìn
cô nào má thắm, môi đo đỏ
ba vòng " bá cháy" thế là xinh....
điển hình là em ạ !:so_funny::so_funny:
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:00 AM
Có ai định nghĩa được xì - tin
Có khó gì đâu hỏi gái xinh
Ra đường ngút nguẩy, giày cao gót
Té rồi đứng dậy đó xì - tin.....
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 03:03 AM
đố ai định nghĩa được chữ ganh
có khó gì đâu quá thừa rành
thấy người ta đẹp, chê ỏng ẹo
bảo người ta chảnh thế là ganh !!!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:36 AM
Có ai định nghĩa được đáng thương
Có khó gì đâu thật chán chường
Thấy hiền, bé bỏng (á...gúm) rồi ăn hiếp
Chẳng cãi một lời...rõ đáng thương!
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 03:42 AM
đố ai định nghĩa được chữ dê
có khó gì đâu cứ rề rề
miệng thì chem chép, hai mắt láo
tay thì vung vẫy thế là dê..... !!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 04:48 AM
Có ai định nghĩa được có duyên
Có khó gì đâu hỏi MeLjn
Xinh tươi lại đẹp trai ra phết
Chỉ tội mỗi cái em bị Khjn (khìn đó!)
(Chém gió thần kông!)
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 05:41 AM
có ai định nghĩa được chữ khờ
có khó gì đâu nghĩ vẩn vơ
cầm chai thuốc chuột....rùi ta uống
lăn đùng ra chết....mới biết khờ:thatall:
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 08:27 AM
Có ai định nghĩa được chữ khùng
Có khó gì đâu nói lung tung
Cầm dao chọc tiết rồi cười sảng
Mà vẫn chẳng đau...mới biết khùng!
gió đơn côi
09-06-2010, 08:33 AM
Đố ai định nghĩa được chữ mơ
Có khó gì đâu cứ nằm chờ
Cọc tiền trên trời rơi xuống đất
Lật đật mang cất thế là mơ.
Ờ hớ đó là mơ............................
livilR.Nguyen
10-06-2010, 09:14 PM
ĐN ghen :
đố ai định nghĩa được chữ ghen
có khó gì đâu dưới ánh đèn
thấy người mình yêu hôn người khác
nhào vô đấm đá.... thế là ghen !!
Đố ai định nghĩa được chữ ghen .
Có khó gì đâu dưới ánh đèn ,
thấy em âu yếm con chó cún
anh vào đánh bả nhậu một phen.
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 03:59 AM
có ai định nghĩa được chữ phê
có khó gì đâu ta đi về
cầm cái điếu cầy rồi ta rít
thấy người lảo đảo thế là phê
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 06:44 PM
Có ai định nghĩa được chữ đen
Có khó gì đâu cứ tòn tèn
Vào xem mấy bà đang tắm trắng
Xông hơi mắt mệt , đó là đen
kelly_kelly_ngoc
11-06-2010, 11:11 PM
có ai định nghĩa dược héo hon?
có khó gì đâu hoá thành hòn
đợi chờ, trông ngóng không ăn uống
người gầy teo tóp thế là "hon"
MeLjn_Khjn
12-06-2010, 10:30 PM
Có ai định nghĩa được tài lanh
Có khó gì đâu rõ rành rành
Tối ngày mồm lanh chanh lóc chóc
Móc moi người khác đó là lanh
DiệpPhong
17-06-2010, 06:32 AM
Tình yêu là cái quái gì đâu
Chẳng qua chỉ là giây phút đầu
Gặp gỡ rồi nhớ rồi lại đau
Rồi người đi mất để lại sầu... vậy thôi
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:21 AM
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp em trên phố theo cưa mãi
Em gật một cái vậy là yêu
tieugia_nhox
19-06-2010, 02:24 AM
Hỏi ai định nghĩa được nàng thơ?
Có nghĩa gì đâu hỡi chàng khờ
Nàng đốt thân trai trên xúc cảm
Để chàng phiêu lãng hoá ngơ ngơ
:so_funny::so_funny::so_funny:
kelly_kelly_ngoc
21-06-2010, 03:27 AM
đố ai định nghĩa được niềm đau
có khó gì đâu cứ thử nào
yêu thương nhân ảnh, tình riêng lẻ
mộng ước chẳng thành hoá niềm đau...
[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 03:43 AM
Đố ai định nghĩ được chữ đau
Có khó gì đâu một buổi chiều
Chèo lên sân thượng ngắm hoàng hôn
Té xuống cái độp thế là đau
tieugia_nhox
21-06-2010, 04:43 AM
Hỏi ai định nghĩa được hàm răng
Có đủ 32 cái rành rành
Cắn, nghiến, nhai, nhe... ta làm tất
10 cái máy xay cũng hok bằng ^^
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 04:47 AM
Có ai định nghĩa được mồm hôi
Sing-gum mấy vỉ đã nhai rồi
Mà vẫn còn nghe mùi thôi thối
>>>>Đó là hôi! (Một sự thật hiển nhiên luôn đúng!)
pethjcksock
21-06-2010, 09:54 AM
có ai định nghĩaa đc ty
có khó j đâu 1 buổi chiều
thấy e đứng cạnh bên chuồng khỉ
thấy e jo^ng khỉ
thế là y
que di động
21-06-2010, 07:08 PM
đố ai định nghĩa được chữ kiêu
có khó gì đâu một chút kiều
chút tài chút sắc pha chút điệu
vênh vênh váo váo thế là kiêu
tieugia_nhox
21-06-2010, 09:52 PM
Hỏi ai định nghĩa được cà nanh
Chút ghét, chút ghen lộ rành rành
Sung máu lên rồi lăn ra khóc
Ai cho mày thế??? bước ra nhanh !!!
tuệ90
21-06-2010, 11:50 PM
Có ai định nghĩa được cuộc đời.
Vui, buồn, ghét, yêu cả giận dỗi.
Phản bội, chia ly và mất mát,
Tan rồi lại hợp, hợp lại tan,
Cười cười, khóc khóc đó là cuộc đời.
Có ai định nghĩa được nước mắt,
Khi đau lăn ra theo nỗi buồn,
Khi vui theo nụ cười chạy ra,
Mặn chát ấy vẫn là nước mắt.
tieugia_nhox
22-06-2010, 12:01 AM
Có ai định nghĩa được mồ hôi
Lấm tấm hạt rơi nặng mùi rồi
Chảy khắp trong thân, ra quần áo
1 ngày hok tắm....thiệt ôi thôi !!!!
tuệ90
22-06-2010, 12:10 AM
Có ai định nghĩa được nỗi buồn,
Cười trong nước mắt cũng là buồn,
Khóc trong nụ cười là đau và buồn,
Nỗi buồn có khắp nơi dù cho thế gian thay đổi.
Vì sao ư vì đó là nỗi buồn
kelly_kelly_ngoc
22-06-2010, 12:28 AM
đố ai định nghĩa được ở dơ
có khó gì đâu cứ chờ vờ
một tên hôi hám, thân đầy nấm
cả tuần không tắm quá trời dơ...!!!
chiyeumotnguoi
22-06-2010, 12:54 AM
đố ai định nghĩa được đào hoa
có khó j đâu lắm đàn bà
nay ngủ em này mai em khác
chờ anh gọi điện thế là ra
mình làm vui thôi nha
hehe
kelly_kelly_ngoc
22-06-2010, 01:04 AM
đố ai định nghĩa được chữ may
có khó gì đâu, cũng chẳng tài
lang thang dạo phố, bỗng nhặt được
tờ tiền mới cứng thế là may !!!
chiyeumotnguoi
22-06-2010, 01:19 AM
đố ai định nghĩa được chữ khôn
có khó j đâu máu nhanh dồn
lên não nhanh hơn người chút ít
tai biến thế là hết đời khôn
raintinhnghich_mongmo
22-06-2010, 02:36 AM
đọc nghe buồn cười quá
kelly_kelly_ngoc
22-06-2010, 02:51 AM
đố ai định nghĩa được ga lăng
có khó gì đâu cứ thì rằng
đi ra nằm sấp rồi lăng tới
em cười em nói đúng là lăng !!!!
~*ẢO ẢNH*~
22-06-2010, 02:58 AM
Có ai định nghĩa được điên
Vừa đi vừa nhảy vừa liên thiên
Người đời chửi tục quăng gạch đá
Ta vẫn hồn nhiên thế là điên
kelly_kelly_ngoc
22-06-2010, 03:08 AM
đố ai định nghĩa được chuối chiên
một miếng giòn tan, nóng, phát ghiền
cắn vô một cái....trùi..tê tái
ăn liền ba miếng chả kịp chiên !!!
( thèm gì làm thơ nấy ạ ^^ )
[L][Q].[Angel]
22-06-2010, 04:13 AM
Đố ai định nghĩ được chữ thèm
Thấy Kell chiên bánh nhảy vào làm
Chưa kịp rửa tay bánh đâu hết
Chợn to con mắt nhìn giáo giác
Nước nhỏ tong tong quá xá thèm
chiyeumotnguoi
22-06-2010, 05:34 AM
đố ai định nghĩa được chữ hâm
lúc nói lung tung lúc lặng câm
lúc buồn thì hát,vui thì khóc
lóc ta lóc tóc thế là hâm
MeLjn_Khjn
22-06-2010, 11:19 AM
Có ai định nghĩa được chữ xui
Không ai xa lạ chính là tui
Đi chơi mà gặp dê mới đuối
Trúng ngay hạ bộ thế mới xui......(dư âm)
[L][Q].[Angel]
23-06-2010, 02:53 AM
Làm sao biết những lúc buồn - vui?
Buồn là lúc lệ không ngừng rơi
Còn khi cười chắc là vui đấy nhỉ
Nếu đã khóc làm sao nín bây giờ?
DiệpPhong
23-06-2010, 05:30 AM
Có ai định nghĩa được tình yêu
Tôi đây còn nhỏ chả hiểu nhiều
Đêm đêm cứ thấy từng đôi một
Bước vào nhà trọ.....thế là yêu
MeLjn_Khjn
23-06-2010, 07:40 AM
Có ai định nghĩa được dỡ hơi
Có khó gì đâu buổi đẹp trời
Trai mà cứ nghĩ khơi khơi: gái!
Chẳng rõ đuôi đầu thứ dỡ hơi!
(Ai nhột thì đừng buồn nhá!)
DiệpPhong
23-06-2010, 06:15 PM
Có ai định nghĩa được dỡ hơi
Có khó gì đâu buổi đẹp trời
Trai mà cứ nghĩ khơi khơi: gái!
Chẳng rõ đuôi đầu thứ dỡ hơi!
(Ai nhột thì đừng buồn nhá!)
Bánh mì phải có batê
Đàn ông phải có máu dê trong người
( còn không thì chỉ có thái giám thôi ah :D )
MeLjn_Khjn
24-06-2010, 09:09 PM
Có ai định nghĩa được ăn chơi
Có khó gì đâu cứ trả lời
Ăn no rồi trốn nhà đến tối
Đến đói mới về đó ăn, chơi!
laitiensinhvn
01-07-2010, 09:41 AM
Có ai định nghĩa được chữ phê
Sáng, trưa, chiều, tối rít thuốc về
Thấy vợ, mắt hoa điếu cày đánh
Vợ lấy dép táng thế là phê
MeLjn_Khjn
01-07-2010, 01:35 PM
Có ai định nghĩa được xuống cân
Có khó gì đâu bạn chỉ cần
Leo lên cái cân rồi nhảy xuống
Đó xuống cân....
~*ẢO ẢNH*~
02-07-2010, 07:01 PM
Có ai định nghĩa được say
Mồm nói tay vung suốt cả ngày
Vừa đi vừa chửi vừa la hét
Càng uống càng hăng thế là say
que di động
03-07-2010, 09:02 PM
có ai định nghĩa được chữ hôn
có khó gì đâu dạ bồn chồn
hai đứa cầm tay ngồi gần lại
mắt nhắm môi kề thế là hôn
MeLjn_Khjn
08-07-2010, 03:41 AM
Có ai định nghĩa được vô duyên
Có khó gì đâu cứ hồn nhiên
Ai nói gì mình đều đâm chọt
Người ta cau mày...đó là duyên!
0oArjeso0
17-07-2010, 12:03 PM
Nghĩ mãi đưa ra định nghĩa THƠ
Trong đêm khuya vắng lặng như Tờ
Cắn bút, gãi tai, rồi ca Hát
Vui mừng hét toáng..." thiếu chữ Ơ " ^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.