PDA

Xem đầy đủ chức năng : pé... anh xin lỗi!!!!



xuantaigl
05-06-2010, 05:50 PM
Pleiku, 21h10 ngày 04 tháng 06 năm 2010
Gửi px yêu.......

Xe chuyển bánh được mấy phút mà sao tự nhiên anh thấy nhớ pé quá! Pé vượt hàm trăm cây số để về với anh, giờ lại phải đi, anh thấy trống vắng vô cùng. Anh nhớ pé, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ những lúc nói chuyện và đi dạo với pé…
Pé biết không. Lần này pé về với anh tuy thời gian rất ngắn nhưng anh vui lắm. Thời gian mình quen nhau tuy chưa nhiều nhưng anh cứ nghĩ như mình đã quen nhau lâu lắm rồi, và đã hiều về nhau nhiều. Nhưng hôm nay anh hiểu thêm về con người của pé và anh thấy tin yêu pé nhiều hơn. Trong ánh mắt anh, pé là cô gái hồn nhiên, vui vẻ và đáng yêu vô cùng. Pé rất cá tính, nhưng pé có thừa sự yếu đuối của người con gái, anh yêu sự yếu đuối đó trong pé, và muốn cả cuộc đời này che chở cho pé. Nhưng hôm nay anh phát hiện rằng pé vô cùng cứng rắn và kiên quyết, nhất là tối hôm đó pé đã… từ chối anh. Ngay lúc đó anh cảm thấy buồn, nhưng giờ anh thây vui lắm. anh vui vì người mình yêu biết giữ gìn, và biết quý trọng cái thiêng liên nhất của người con gái. Tối ấy chỉ có hai đứa trong khách sạn . Thật lòng là lúc đó anh đã muốn nhiều hơn thế nữa khi ôm pé trong vòng tay, không biết anh có tham lam quá không nhỉ? Nhưng pé ak! Anh thật sự rất yêu pé.
Bọn anh đứa nào cũng nói rằng thời nay đứa nào yêu nhau cũng làm chuyện đó. Nhưng mà pé ak, không phải vì vậy mà anh đòi hỏi “chuyện ấy” với pé đâu. Nhưng pé thật là tuyệt vời khi biết kiềm chế bản năng trong anh. Pé khéo léo cản anh, rồi pé nói cho anh nghe những lời đầy ý nghĩa. Sáng hôm sau pé còn nói chuyện với anh, làm cho anh khỏi phải suy nghĩ, rồi chẳng hiểu từ lúc nào mình làm hòa. Quả thật lúc đó anh cảm thấy tự ái vô cùng vì anh nghĩ rằng pé không thương anh thật lòng. Anh biết mình đã sai khi đòi hỏi chuyện đó với pé. Nhưng cũng vì thế mà anh nhận ra rằng anh có một người yêu tuyệt vời! Anh thật sự rất hạnh phúc khi yêu pé và được pé thương. Pé nói rất đúng, rằng chúng mình cứ xa nhau biền biệt, nếu mà pé cho anh thì sau này anh sẽ nghĩ như thế nào? Đúng vậy pé ạ! Con trai nhiều khi đòi hỏi chuyện ấy với người mình yêu, nhưng khi người yêu đồng ý rồi lại sinh ra nghi ngờ, nhất là khi không được ở bên nhau thường xuyên. Anh thấy pé làm như vậy là rất đúng. Anh yêu pé, yêu nhiều lắm!
Anh sẽ chờ pé nhé! Chờ pé trong hạnh phúc pé nhé….
Pé ak! Gần nhau thì anh chẳng biết nói như thế nào cho pé hiểu, anh chỉ biết ghi lại vài dòng, mong rằng pé sẽ hiểu ox của pé…. Hãy tha lỗi cho anh, pé nhé!!!!

xuantaigl
06-06-2010, 05:46 PM
pé .... anh sẽ làm tất cả để pé đc vui, anh chỉ mong ở pé 2 chữ " tha thứ " anh buồn lắm pé ak!

_thachthao_
07-06-2010, 09:10 AM
lời xin lỗi đôi khi phải thể hiện bằng hành động thì mới có hiệu quả
1 lwoif nói xuông thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu bạn ah

muathutim
08-06-2010, 06:06 AM
Thế " pe' " ấy bao nhiêu tuổi rồi :cr:


Pé nói rất đúng, rằng chúng mình cứ xa nhau biền biệt, nếu mà pé cho anh thì sau này anh sẽ nghĩ như thế nào? Đúng vậy pé ạ! Con trai nhiều khi đòi hỏi chuyện ấy với người mình yêu, nhưng khi người yêu đồng ý rồi lại sinh ra nghi ngờ, nhất là khi không được ở bên nhau thường xuyên. Anh thấy pé làm như vậy là rất đúng.


Đọc thấy ngứa mắt ghê, tự mình vả miệng mình kìa :so_funny: Muốn có , có rồi lại sinh ra nghi ngờ. Như thế gọi là yêu à :nhi: Chính vì càng ở xa nhau nên càng phải tin nhau chu*'.
Chính đàn ông còn nghĩ thế thì bảo sao phụ nữ ko sợ chứ :so_funny: