PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc Cuối Cùng ( One )



chyp_alone
05-06-2010, 01:29 AM
T/g : Chyp
Tên truyện : Tôi định đặt là Phút cuối của cuộc đời.....nhưng nghĩ lại Hạnh phúc cuối cùng sẽ hợp hơn.
Thể loại : Tôi không biết phải nói sao......nhưng đây là phút thương cảm của tôi với một người đáng nhẽ tôi gọi là CHÚ nhưng chưa bao giờ biết mặt....
Độ tuổi : Tất cả mọi người !!!
p/s : Bài viết có dùng một số chi tiết miêu tả trong một tờ báo !!! Nhưng chỉ là số ít !!!


Trước khi viết tôi đã nắm mắt !!! Suy nghĩ và nguyện cầu người Chú ấy hãy tha thứ cho tôi !!!

Hôm nay nhà tôi rộn tiếng cười !!! Ông già tôi gặp lại những" chiến hữu" năm xưa của mình

. Họ chẳng phải là những chiến sĩ xung phong mặt trận.......mà đơn giản......họ ( trong đó có cả ông già tôi ) là những kẻ được xã hội tha thứ.....trở về từ kiếp tù tội.

Thật sót xa khi phải thốt ra những câu đó khi cả bố mình cũng nằm trong những kẻ mình không mấy thiện cảm !!! Mặc dù giờ họ đều rất thành đạt giàu có !!!

Họ bắt đầu những câu truyện của 20 năm về trước.....từ những cái tên nổi tiếng cồm cộp ( mà bạn có thể lên google search) sẽ phải phát hoảng bởi các chiến tích " lừng lẫy" của họ !!!

Qua câu chuyện của những ông già xăm trổ !!! Tôi biết đến một người tên là D em út của cả nhóm.........Lắng nghe câu chuyện tôi lặng người......thơ thẩn...viết vội cái tác phẩm sau đây !!!




--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua bức tường dào lởm chởm đầy thủy tinh và gai nhọn , luồn lách qua những song sắt hoen gỉ......ánh lên mặt bê tông ẩm mốc, phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt...

Gã tử tù đưa cái cánh tay gầy yếu đón lấy thứ ánh sáng nhợt nhạt !!! Rồi bật khóc !!!

Gã nhớ người mẹ già , sớm hôm tảo tần...dúi vào tay hắn từng củ từ , củ sắn nóng hổi mà mặc cho mình cũng đã chưa ăn gì mấy ngày hôm nay !!!

Gã khóc òa !!! Tiếng nấc to và rõ hơn.......trộn đều với cái mùi ẩm mốc vẽ lên một bức tranh thê lương đến nghẹn ngào !!!

Hắn nhớ đến tiếng thằng Sún ( con gã ) cười khanh khách mỗi khi hắn đi xa về......xà vào lòng hắn...nũng nhịu....xem hắn có mua gì cho nó không???

Duy chỉ có vợ hắn......người đàn bà lăng loàn......đã từ bỏ hắn , từ bỏ gia đình mà chạy theo ánh sáng của sự giàu sang !!!

Hắn cũng đâu để gia đình hắn thiếu thứ gì !!! Hắn bán máu cho đất, bán thân cho trời..chỉ mong được nhìn thấy bữa cơm ấm áp vời đầy tiếng cười của gia đình.

Hắn vẫn nhớ mãi ngày hôm đó.......khi từ bỏ công việc đãi vàng nhục như chó hắn muốn trở về với mái ấm....hắn đã vui sướng khi nghĩ đến cảnh 2 VC sẽ mở được một cửa hàng ăn nhờ vào số vàng hắn kiếm được !!!

Nhưng đón hắn không phải là tiếng cười của thằng sún , hay đôi mắt hiền hòa của mẹ hắn....mà lại là những cảnh dâm dục của đôi gian phu dâm phụ kia !!!

Hắn điên cuồng chém từng nhát dao oan nghiệt lên đôi tình nhân xấu số !!!

Hắn lạnh lùng dã man đến mức công an đến còng tay hắn vẫn không buông con dao ra !!!

3 năm ngồi tù đợi ngày ra tòa hắn luôn mong mỏi được một ngày vuốt mái tóc bạc của mẹ....được vuốt ve , véo cái má bầu bầu của thằng Sún.....Hắn đã rất hi vọng
.
.
.
.
.
.
.






.
-TÒA TUYÊN ÁN TỬ HÌNH !!!

TỬ HÌNH..............................

CHẾT............................................ ...

Hắn sụp đổ hoàn toàn !!! Ôi đâu rồi những hi vọng....đâu rồi những tiếng cười !!!
Tiếng nấc của người mẹ già cứ nhìn theo hắn mà chảy..............tiếng gào thét của thằng Sún vang cả tòa ( KHÔNG ĐƯỢC GIẾT BỐ TÔI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) làm dòng người không khỏi sót thương !!!

Lướt qua người thân lần cuối......hắn nghẹn ngào :

Mẹ ơi ! con xin lỗi !

Hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của thằng sún đang ngủ vì quá mệt vì khóc :

Cu Sún à ! Bố không tốt ! Bố xin lỗi !!!

Dòng nước mắt thằng bé lại chảy trong cơn mê !! Dướng như cái vô hình nào đó đã khiến nó nghe được những lời cuối cùng của bố nó !!!







Đêm cuối cùng........................................

Đêm xuống với kẻ tử tù thật là khủng khiếp, thời gian dài vô tận… nặng nề… u ám… đau thương.

May thay những người đi trước hắn, đã để lại một món quà, món quà vô giá, nó sưởi ấm tâm hồn hắn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Một bữa hắn phát hiện ra trên sàn bê tong một vết vạch chỉ đường. Vết vạch sâu lẳn, đã được nhiều người kế tiếp nhau tạo nên, hướng mũi tên chỉ vào cái đế chân cùm, nơi chỉ những người tử tù mới thấy. Theo vạch chỉ dẫn, hắn tìm thấy mảnh giấy, có dòng chữ viết bằng máu: “Đêm xuống, hãy nhìn vào mảnh thủy tinh cao nhất, ở góc trái, sẽ thấy tự do”.

Tim gã rộn lên, đau thắt. Hai chữ “Tự do” mãnh liệt quá, hắn chồm lên bên ô cửa thong gió, chằm chằm nhìn vào mảnh thủy tinh, đợi chờ đêm xuống.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường phản chiếu một phần của dãy phố lên mảnh thủy tinh. Ôi cuộc sống mới đáng quý làm sao.

Người xe qua lại, hắn dán mắt nhìn không biết chán. Hình ảnh hắn thích nhất là người già với trẻ con. Gã tưởng tượng ra mẹ hắn con hắn, hắn hôn về phía họ, những giọt nước mắt đau đớn trào ra.

Dòng người ngoài kia vẫn trôi nổi, họ không ngờ hình ảnh của mình lại đem lại hạnh phúc cho một con người..............................



p/s : Dành tặng cho một con người mà cháu không biết mặt......nhờ CHÚ cháu đã thay đổi cách nhìn của mình về những người như CHÚ !!!!! Cháu Xin lỗi...........

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 01:44 AM
Bóc tem :D
Buồn :(
Chắc người chú đó đã mất nhỉ :(
Cám ơn chýp nhé đã giúp gooddy hiểu thêm về những người tù và thông cảm hơn với họ :)

Kam
05-06-2010, 02:34 AM
pờ phệch chyp ạ.

Tôi rất thích kiểu fic có tính thời sự thế nài he he đụng tí máu me cảnh lóng nữa là chuẩn ko cần chỉnh :D

chyp_alone
05-06-2010, 05:01 AM
Bóc tem :D
Buồn :(
Chắc người chú đó đã mất nhỉ :(
Cám ơn chýp nhé đã giúp gooddy hiểu thêm về những người tù và thông cảm hơn với họ :)

Ồ người đấy đã chết cách đây 19 năm trước rồi !!! Lúc đó chyp vừa mới ra đời thôi !!!
Hôm đó tòa tuyên án........ông già chyp cũng có mặt mà !!!
@ Kam : ồ tôi thích kiểu tử tù hơn là những cánh nóng ,máu me !!

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 05:21 AM
Ồ người đấy đã chết cách đây 19 năm trước rồi !!! Lúc đó chyp vừa mới ra đời thôi !!!
Hôm đó tòa tuyên án........ông già chyp cũng có mặt mà !!!


==> Buồn :(
Thế chýp 19 tuổi rồi à :D

chyp_alone
05-06-2010, 08:03 AM
@good : ừm mình sn 91

gooddythin_nd1996
05-06-2010, 09:13 PM
@good : ừm mình sn 91

==> Hỳ, tớ sn 96 :D
Gọi là ss nhớ :">

Ozhi
06-06-2010, 12:14 AM
@goody: ừ gọi là ss đi em :so_funny:

Bắt gió
06-06-2010, 02:58 AM
Đọc giọng văn của tác giả đoán là con zai. Đúng không nhở? :D

chyp_alone
06-06-2010, 05:32 AM
==> Hỳ, tớ sn 96 :D
Gọi là ss nhớ :">

Hơ hơ em ơi anh là con zai đấy !!! Đừng có mà ss
@ OZ : Cô thích chết à !!!

Ozhi
06-06-2010, 05:34 AM
không

tôi thích sống mà bị giết chứ chả thích chết đâu :so_funny:

lastday
06-06-2010, 05:49 AM
Ờh, đọc fic này của bạn, tôi không muốn com vì tôi muốn giữ lại cho mình, cmar nhn của riêng tôi. Cơ mà lỡ vào đây rôi, nên comm (không Mod lại kêu tôi spam)

Tôi, uhm, bới tí. Lỗi chính tả đấy:


nắm mắt
sót xa
bức tường dào
xà vào lòng hắn...nũng nhịu
sót thương !!!


Ờh, hơi spoil thì phải, nhưng đọc fic này, mà lỗi chính tả, làm cho cảm xúc nó hơi bị ngắt đoạn.