PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thách Thức Thơ



HanMacTu_part2
04-06-2010, 09:10 PM
Dẫu biết mình đây chẳng hơn ai
Chỉ có làm thơ được chút tài
Nhưng cũng ghi ra thơ thách thức
Mong kiếm bạn hiền để kề vai
Nếu được:
Hiện giờ sẵn phận sống lẽ loi
Chẳng có ai yêu cái phận đời
Thế nên trong thơ tôi xin được
Kén vợ đôi mươi để giao bôi!

hoasentrang
04-06-2010, 09:18 PM
kén vợ bằng thơ? thật nực cười
trước giờ chua thấy Mạc Tử ơi
Thói đời lắm kẻ chơi thiệt nổi
nhưng có vậy nên mới có vui

<== lanh chanh chảnh chẹ thích hên xui
nên mới nhào dzô đại cho rùi
xếp vần ba chữ đem ra đối
xem thử được không có thế thôi

kelly_kelly_ngoc
04-06-2010, 09:19 PM
nghe danh Tử thách thức thơ
tui đây bé mọn cũng hòng bon chen
trước lạ sau cũng thành quen
chẳng hay tử có chịu đối thơ quèn với tui????

HanMacTu_part2
04-06-2010, 09:25 PM
kén vợ bằng thơ? thật nực cười
trước giờ chua thấy Mạc Tử ơi
Thói đời lắm kẻ chơi thiệt nổi
nhưng có vậy nên mới có vui

<== lanh chanh chảnh chẹ thích hên xui
nên mới nhào dzô đại cho rùi
xếp vần ba chữ đem ra đối
xem thử được không có thế thôi

Thiệt Tình:
Dùng thơ kén vợ có sau đâu
Cũng chẳng phải đây mới lần đầu
Cớ sao bạn hiền tôi chê trách
Kêu tôi chơi nổi quả là đau
Lanh chanh chảnh choẹ có đâu sao
Miễn có thành ý Tử cho vào
Xếp vần ba chữ qua sơ tuyển
Chúc bạn tôi tôi vào vòng sau :)

hoasentrang
04-06-2010, 09:32 PM
Thiệt Tình:
Dùng thơ kén vợ có sau đâu
Cũng chẳng phải đây mới lần đầu
Cớ sao bạn hiền tôi chê trách
Kêu tôi chơi nổi quả là đau
Lanh chanh chảnh choẹ có đâu sao
Miễn có thành ý Tử cho vào
Xếp vần ba chữ qua sơ tuyển
Chúc bạn tôi tôi vào vòng sau :)

cảm ơn chiếu cố cho mình
Sen đây có gắng cướp tình Mạc ta
lang thang thơ thẩn la cà
sáng trưa chiều tối vào ra tập tành
làm sao dối chữ cho nhanh
xếp vần cho giỏi để thành vợ ngoan

HanMacTu_part2
04-06-2010, 09:35 PM
nghe danh Tử thách thức thơ
tui đây bé mọn cũng hòng bon chen
trước lạ sau cũng thành quen
chẳng hay tử có chịu đối thơ quèn với tui????

Đã vào là bạn nhau rồi
Cớ sao lại nói những lời hơn thua
Thơ nào mà chẳng hay ta
Có tâm có ý cũng là thơ hay


cảm ơn chiếu cố cho mình
Sen đây có gắng cướp tình Mạc ta
lang thang thơ thẩn la cà
sáng trưa chiều tối vào ra tập tành
làm sao dối chữ cho nhanh
xếp vần cho giỏi để thành vợ ngoa
muốn thì Tử sẳn sàng trao
Cớ chi phải cướp cho đau Tử nè
Vợ tử cũng dễ thui mà
Chỉ cần ngoan ngoãn vậy là cưới thôi

hoasentrang
04-06-2010, 09:43 PM
Sen đây hổng thích Tử trao
chơi trò bạo lực lẽ nào không dzui?
mạnh mẽ <== bản chất SEN tôi
Tủ ngồi yên đó bồi hồi mà chông

SEn tôi kết một tấm phông
treo ra trước gió cuốn chồng vào trong
rồi đem dấu kĩ vào lòng
đố ai biết được mà chông ngóng dành?

thế là Tử phải chịu đành
cưới SEn làm vợ cho nhanh thôi mà
chứ để lau 2 đứa chết già
có ai ngó tới đúng không nà Tử ơi

kelly_kelly_ngoc
04-06-2010, 09:45 PM
không phải thách thức gì đâu
chỉ là tớ muốn cho vần tí thôi

HanMacTu_part2
04-06-2010, 09:57 PM
Sen đây hổng thích Tử trao
chơi trò bạo lực lẽ nào không dzui?
mạnh mẽ <== bản chất SEN tôi
Tủ ngồi yên đó bồi hồi mà chông

SEn tôi kết một tấm phông
treo ra trước gió cuốn chồng vào trong
rồi đem dấu kĩ vào lòng
đố ai biết được mà chông ngóng dành?

thế là Tử phải chịu đành
cưới SEn làm vợ cho nhanh thôi mà
chứ để lau 2 đứa chết già
có ai ngó tới đúng không nà Tử ơi


Ôi trời Sen hỡi Sen ơi!
Nở nào Sen nở cướp đời Tử đây!
Đã thế nghĩ cũng còn may
Ai ngờ Sen lại giấu ngay trong lòng
Thế thì bao kẻ chờ mong
Biết đường nào kiếm tình hồng Tử ta!
Sen ơi Sen giấu kỷ nha!
Giấu cho tình cảm đậm sâu mặn mà
Để rồi Tử ngỏ trầu qua
Nhẹ lời xin cưới Sen về làm dâu :)


không phải thách thức gì đâu
chỉ là tớ muốn cho vần tí thôi
Vậy thì mình kết bạn nha!
Chùng nhau đối đáp thơ ca trong này

hoasentrang
04-06-2010, 10:04 PM
Ôi trời Sen hỡi Sen ơi!
Nở nào Sen nở cướp đời Tử đây!
Đã thế nghĩ cũng còn may
Ai ngờ Sen lại giấu ngay trong lòng
Thế thì bao kẻ chờ mong
Biết đường nào kiếm tình hồng Tử ta!
Sen ơi Sen giấu kỷ nha!
Giấu cho tình cảm đậm sâu mặn mà
Để rồi Tử ngỏ trầu qua
Nhẹ lời xin cưới Sen về làm dâu :)


trầu cau? thôi chẳng cần đâu
chỉ cần SEN - TỬ iu nhau lâu dài
1 trái tim chớ bẻ làm hai
nửa vui tình mới-nửa ngẩm ngùi xót xa

đôi ta thắm thiết mặn mà
iu bằng đôi mắt ngọc ngà lâm li
đừng cho lệ ướt đôi mi
SEn tàn Sen rụng Tử đi....theo người

HanMacTu_part2
04-06-2010, 10:11 PM
trầu cau? thôi chẳng cần đâu
chỉ cần SEN - TỬ iu nhau lâu dài
1 trái tim chớ bẻ làm hai
nửa vui tình mới-nửa ngẩm ngùi xót xa

đôi ta thắm thiết mặn mà
iu bằng đôi mắt ngọc ngà lâm li
đừng cho lệ ướt đôi mi
SEn tàn Sen rụng Tử đi....theo người


Đã cưới phải có trâu cau
Trái tim sắt đá nở nào nứt đôi
Đạ yêu thì phải trọn đời
Bên nhau trọn kiếp ngọt bùi có nhau
Tử hứa tử mãi về sau
Xin yêu Sen cho đến khi nào chết đi
Còn việc lệ ướt bờ mi
Thẩn còn phải khóc hưống chi chúng mình

hamy905
10-06-2010, 05:35 AM
Trang thơ thách thức giật mình
Thì ra người đối cố tình tìm duyên
Vào đây sợ vướng muộn phiền
Bởi vì thấy lạ gởi riêng ít dòng!

ntbha2006
11-06-2010, 12:42 AM
Dẫu biết mình đây chẳng hơn ai
Chỉ có làm thơ được chút tài
Nhưng cũng ghi ra thơ thách thức
Mong kiếm bạn hiền để kề vai
Nếu được:
Hiện giờ sẵn phận sống lẽ loi
Chẳng có ai yêu cái phận đời
Thế nên trong thơ tôi xin được
Kén vợ đôi mươi để giao bôi!


thách thơ kiếm vợ hỏi được chưa
em vô đối lại liệu có thừa
văn thơ tại mọn em ko có
đối thơ với Từ chỉ có thua

[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 02:41 AM
Này Tử, đã định cưới ai chưa
Em dô đây, chắc quá dư thừa
Thôi thì là bạn anh Tử nhé
Đối đáp thơ vui cho hết sầu