PDA

Xem đầy đủ chức năng : đi bên em chiều buồn không ai nói



DuyLamTDCC
03-06-2010, 08:03 PM
Tôi lặng người nghe tiếng em tôi
Bờ môi mím chặt đầu đời chưa quên
ngày xưa đâu hỡi êm đềm
buồn nghe tiếng thở của miền xa xưa !!!

.................................................
.................................................
.................................................

kelly_kelly_ngoc
03-06-2010, 08:27 PM
bây giờ em hết buồn chưa?
hay là em vẫn như mưa lặng thầm
sao em ngồi đó lặng câm
nỗi buồn như xé,... như đâm vào lòng....

MeLjn_Khjn
03-06-2010, 11:34 PM
Chiều mưa 2 đứa ở không
Đi chung mà chẳng trông mong một lời
Gần nhau mà ngỡ xa vời
Đôi ta cùng bước đường đời xa xôi....