Xem đầy đủ chức năng : Gửi lão Angel8x
hoasentrang
03-06-2010, 12:18 AM
lâu nay hổng ghé chốn này
chẳng hay 8x hôm này ra sao?
gậy mâp. mạnh yếu thế nào
vợ con nheo nhóc ào ào hay chưa?
hay còn lúc nắng lúc mưa
dzô đây tán dóc nói bừa búa xua
ngang tàn vẫn giọng con CUA
lên dao xuống búa chẳng thua ai nè?
fallen_angel8x
03-06-2010, 08:10 AM
Cơm trắng chấm với muối mè
Tính Fal mãi vẫn nganh phè như xưa
Dù là sớm, tối, chiều, trưa
Một mình một kiểu, chẳng thua bao giờ
********************************
Hơ, ơ quả mơ có hột :sr: cố nhân nào dzậy ta :D quen Fal tu bao gio, nha o dau, ten la gi, tuổi bao nhieu, số điện thoại nhà riêng, số mobile, số CMND đâu, khai ra :so_funny:
hoasentrang
03-06-2010, 10:56 PM
cố nhân? chác hổng phải đâu
chỉ là đối thủ cãi nhau thôi mà
năm xưa tui giữ quầy bar
thấy ông nhếch nhác la cà kế bên
hỏi thăm thì mới biết tên
thì ra lão Fal xóm trên bụi đời
lão từng ngang dọc một thời
búa dao chinh chiến tơi bời 1 phen
tôi đây thấy cũng đáng khen
nhận ông dzô bọn đàn em đấy mà
đến nay fal chác đã già
bữa nào mần thịt con gà nhậu chơi ( nghen fal )
fallen_angel8x
08-06-2010, 08:34 AM
Rồng trong giếng cạn
Cá lớn mương khô
Anh hùng sa cơ
Hùm thiêng mắc cạm
Năm xưa gặp nạn
Có đến nương nhờ
Kể công đấy hả :sr:
Bây giờ mưa tạnh trời quang
Rồng về bể lớn thênh thang mây trời
Đền ơn chữ lý ở đời
Có con gà béo mời người năm xưa
:so_funny: mèng ơi sozy nhá , k hiểu sao lại viết toàn từ cổ :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.