Flower.hoa
02-06-2010, 07:35 PM
Yêu rồi mới biết thế nào là yêu trong đau khổ, biết sẽ khổ mà vẫn cắm đầu vào mà yêu.
Yêu rồi mới biết thế nào là giận mà không thể giận, thế nào là ghét mà không thể ghét.
Yêu rồi mới biết tình yêu đâu chỉ có những phút ngọt ngào, những giây ấm áp mà còn là những ngày vật lộn với nhớ nhung, dằn vặt với những lỗi lầm, quạnh hiu trong đơn độc.
Yêu rồi mới biết chẳng phải cứ hy sinh hết cho tình yêu là tình yêu bền chặt, cần hơn thế là sự tin tưởng và quan tâm.
Yêu rồi mới biết những gì trải qua không chỉ là tình yêu mà còn nhiều hơn thế, là bỏ công sức tìm hiểu nhiều người, là khám phá những gì về bản thân mà bình thường không hề biết.
Yêu rồi mới biết thì ra mình không hiền lành nhu mì, không tốt đẹp như tưởng tượng, cũng ghen tuông, ích kỉ , giận dỗi vô cớ và ương ngạnh đến khỏ chiều.
Yêu rồi mới biết tình yêu chẳng phải đơn giản chỉ có ba từ " em yêu anh" hay " anh yêu em" mà còn là một bản cam kết chung thủy, một tờ giấy không lời không hợp pháp trói buộc hai trái tim lại với nhau với quan toà là tình cảm được chứng thực bằng sự gắn chặt của đôi tay.
Yêu là yêu, đơn giản không cần giải thích.
Yêu rồi mới biết thế nào là giận mà không thể giận, thế nào là ghét mà không thể ghét.
Yêu rồi mới biết tình yêu đâu chỉ có những phút ngọt ngào, những giây ấm áp mà còn là những ngày vật lộn với nhớ nhung, dằn vặt với những lỗi lầm, quạnh hiu trong đơn độc.
Yêu rồi mới biết chẳng phải cứ hy sinh hết cho tình yêu là tình yêu bền chặt, cần hơn thế là sự tin tưởng và quan tâm.
Yêu rồi mới biết những gì trải qua không chỉ là tình yêu mà còn nhiều hơn thế, là bỏ công sức tìm hiểu nhiều người, là khám phá những gì về bản thân mà bình thường không hề biết.
Yêu rồi mới biết thì ra mình không hiền lành nhu mì, không tốt đẹp như tưởng tượng, cũng ghen tuông, ích kỉ , giận dỗi vô cớ và ương ngạnh đến khỏ chiều.
Yêu rồi mới biết tình yêu chẳng phải đơn giản chỉ có ba từ " em yêu anh" hay " anh yêu em" mà còn là một bản cam kết chung thủy, một tờ giấy không lời không hợp pháp trói buộc hai trái tim lại với nhau với quan toà là tình cảm được chứng thực bằng sự gắn chặt của đôi tay.
Yêu là yêu, đơn giản không cần giải thích.