Xem đầy đủ chức năng : tập làm thám tử
daigiak39a3
02-06-2010, 07:08 PM
một sớm nhà viết tiểu thuyết MM. bị chét trong hầm xe của biệt thư. nguyên nhân gây ra cái chét là chúng độc khí xyaníc. khi ông khởi động ô tô đã hít phải loại chất độc này. thế nhưng hôm đó khong có ai lọt vào hầm chứa xe,,,hơn nữa không tìm thấy bình phun hay 1 dụng cụ gì đựng chất độc này
một thám tử được gia đình mời đến và phát hiện 1 lốp ô tô bị xì hơi, từ đó đã điều tra ra được vụ án.
:ow:vậy thủ phạm đã dùng các gì để giét chét ong MM:mood:
ai đúng tặng 2 $
kid.vulan
02-06-2010, 07:20 PM
có fải thủ pham bơm khí vào lốp xe không
daigiak39a3
02-06-2010, 07:24 PM
chưa j đã bị kid tài giỏi fá đám..... nhưng mà hehe chưa chính xác lăm, thiếu chút thui.....
daigiak39a3
02-06-2010, 07:52 PM
Vụ kiện
C dính dáng đến một vụ kiện và fải tới hầu toà. Anh nói vs luật sư :"Thưa ngài luật sư,nếu như tối biếu quan toà một con ngỗng béo trc khi mở fiên toà, đồng thời kèm theo tấm danh thiếp, trong đó có điện thoại và địa chỉ, ngài nghĩ thế nào? "
Luật sư:" Ông điên rùi sao?, ông sẽ lập tức thua ngay vụ kện này vì đã hối lộ wan toà "
thế nh fiên toà, KQ vụ kiện là C thắng.
Ngày hum sau, anh đã nói vs luật sư :" tôi đã hok nghe theo lời khuyến cáo của ngài, vẫn biếu wan toà con ngỗng béo đo !"
Luật sư tỏ ra hoài nghi :"hok thể như thế đc "
"Vậy mà có thể đấy "
HÃy giải thích, tại sao C lại làm đc điều này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 $ nhá, hehe đang nghèo !!
oneakai
02-06-2010, 07:55 PM
chưa j đã bị kid tài giỏi fá đám..... nhưng mà hehe chưa chính xác lăm, thiếu chút thui.....
câu đố này gợi ý lun đáp án còn đâu :dapcom:
daigiak39a3
02-06-2010, 07:56 PM
câu đố này gợi ý lun đáp án còn đâu :dapcom:
thì đây chính là gợi ý mừ..........bạn có trả lời hok?
muathuxanh2010
02-06-2010, 08:00 PM
thủ phạm dùng độc khí xyaníc dễ ẹc. đề bài ngay đầu tiên đã nói nguyên nhân cái chết rồi mà... hehe
câu 2 : tại vì trên danh thiếp có ghi tên nhưng ghi tên của người kia nên C vẫn thắng haha
làm ơn chuyển tiền nha
daigiak39a3
02-06-2010, 08:03 PM
ok ok............bạn này cao niên gớm............hehe !!!làm bạn nha
kid.vulan
02-06-2010, 08:29 PM
ra đề tiếp đi anh sao cụt hứng vậy
daigiak39a3
02-06-2010, 08:39 PM
ok típ nè.........
Cao thủ câu cá
Có một thám tử khoác lác.
" Hôm wa khi tôi ngồi câu cá tren bờ hồ một sát thủ đã vung dao lên sau lưng tôi. Nhưng tôi đã kịp thời thấy bóng anh ta dười nước, thế là tôi giật mạnh cần câu về phía sau, tên này sợ quá liền bỏ chạy ".
Bạn người thám tử nghe xong câu chuyện liền nói:" Cho dù anh có là cao thủ câu cá và là thám tử lừng danh đi nữa thì cug hok thể làm nổi diều này?"
Người bạn này hok tin lời anh ta nói, tại sao vậy????????
muathuxanh2010
02-06-2010, 10:37 PM
câu này ko có $ hem trả lời... mà thám tử khoác lác thì làm gì có ai tin cơ chứ hehe
chiyeumotnguoi
02-06-2010, 11:40 PM
ông thám tử ko thể thấy bóng người kia dưới nước
vì hai người cùng phía mà thám tử lại ở trước
ok
daigiak39a3
03-06-2010, 01:44 AM
ông thám tử ko thể thấy bóng người kia dưới nước
vì hai người cùng phía mà thám tử lại ở trước
ok
ok ok đúng ròi............típ nè
Câu truyện xảy ra ở HÀn Quốc.
T sống ở xơ un là chủ một cong ty nhỏ làm ăn rất fát đạt.
Một tháng gần đây T fát hiện ra két bac jtrong fòng làm việc vừa bị mất trộm. Két bạc dùng khoá mật mã do đoá fạm nhân nhất định fải là một trong 3 fó giám đốc bít đc mật mã này thế nhưngkẻ cắp đeo găng tay, hok để lại dấu vết j cả do đó để xác định ai là thủ fạm thì rất khó. Cưói cùng thì ghím đốc T cug nghĩ ra một cách và tiến hành gia công một chút trên khoá mật mã của két bạc.
Vài hom sau vẫn fát hiện ra két bạc bị đánh cắp. VÀ 2 nagỳ sau nữa thì thủ fạm bị fát hiện ra, lúc này 2 tay hắn bị băng bó. BẠn có bít giàm đốc làm thế nào hok?
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 02:52 AM
cái này thì rất nhiều cách mà,vì khi quay mật mã sẽ tạo ra đc rất nhiều bẫy mà sẽ gây sát thương
nhưng theo mình thì có lẽ ông jam đốc đã đặt một hệ thống lò so mà khi quay đến đúng mật mã khi cánh cửa sẽ tự bật tung ra khiến người kia ko lam chủ đc va bị thương ở tay còn ở hàn quốc hay ở đâu cũng thế thôi
sai ko bạn hihi
daigiak39a3
03-06-2010, 02:58 AM
cái này thì rất nhiều cách mà,vì khi quay mật mã sẽ tạo ra đc rất nhiều bẫy mà sẽ gây sát thương
nhưng theo mình thì có lẽ ông jam đốc đã đặt một hệ thống lò so mà khi quay đến đúng mật mã khi cánh cửa sẽ tự bật tung ra khiến người kia ko lam chủ đc va bị thương ở tay còn ở hàn quốc hay ở đâu cũng thế thôi
sai ko bạn hihi
Sai rùi bạn ạh....... ở Hàn quốc đó là gợi ý đó !!
kid.vulan
03-06-2010, 03:01 AM
không fải vậy đâu
nếu lò xo làm bật tung cửa thì không chỉ bị thương ở tay đâu mà ở đầu.v.v.nhưng nhiều khả năng bị hất ra nha. nhưng đúng như bạn nói đề này nhìu đáp án lắm.
.nhoh2t.
03-06-2010, 03:03 AM
anh có mún e fá wan hok anh quý.............hehe
kid.vulan
03-06-2010, 03:08 AM
Ông chủ ơi cô kia vào trọc kìa....Đuổi nó ra!
.nhoh2t.
03-06-2010, 03:18 AM
nè nè..... đuổi bằng niềm tin nhá...... anh ấy là anh họ em đấy.... anh quý nhỉ :huglove:
****bong bóng ****
03-06-2010, 03:35 AM
bong bóng cũng muốn phá nè -> được phá hem cỏ dại -> cho chị cỏ dại phá trước đấy
bong bóng xin được làm quen với các anh ạ
.nhoh2t.
03-06-2010, 05:34 AM
Phá nè....
ông ấy đã quét một lớp sơn lên khoá mật mã. Phạm nhân trộm thì đeo găng nhưng sau khi lấy đc tiền fải tháo găng ra khi đó anh ta sẽ chạm vào sơn dính tren găng tay. Loại sơn này là một loạii căy tụ nhiên,ở Hàn Quốc nó đc dùng để quét lên bề mặt gỗ và kim loại. Loại nhựa cây này dính vào da gây fản ứng mẫn cảm như sưng tấy, nổi mụn.... do đó ng ăn trộm fải băng tay.....
hehe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 06:32 AM
nếu như bạn hiền,
nhưng sao tên trộm này là một phó tổng giám đốc ko biết đến kiến thức này sao
hơn nữa cũng là người sống ở hàn quốc thì mình nghĩ ko biết hơi vô lý tẹo
với lại sơn có màu ko bạn
.nhoh2t.
03-06-2010, 06:45 AM
nếu như bạn hiền,
nhưng sao tên trộm này là một phó tổng giám đốc ko biết đến kiến thức này sao
hơn nữa cũng là người sống ở hàn quốc thì mình nghĩ ko biết hơi vô lý tẹo
với lại sơn có màu ko bạn
sơn hok có mầu, nó chỉ cso tác dụng làm cho tay bị dị ứng thui....
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 06:48 AM
ok vậy mình đồng ý
nhưng sao ko cứ để găng tay ở đấy và lấy tiền bằng tay còn lại
khi mở cửa ko cần bỏ găng vì nó đã bị dính thì phải nghi ngờ chứ nhi?
.nhoh2t.
03-06-2010, 06:53 AM
ok vậy mình đồng ý
nhưng sao ko cứ để găng tay ở đấy và lấy tiền bằng tay còn lại
khi mở cửa ko cần bỏ găng vì nó đã bị dính thì phải nghi ngờ chứ nhi?
hehe đi ăn trộm mà còn nghĩ là sẽ lấy tiền bằng tay nào sao??????????????
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 07:00 AM
ủa
thì tay bị dính vẫn mở cửa chứ
cứ để găng tay ở đấy thì sao mà bị dính vào tay đc
hahahha
.nhoh2t.
03-06-2010, 07:03 AM
ặc, về nhà mới lấy chứ, lấy lun ở đó áh...............hehe
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 07:10 AM
theo mình là có thể dùng loại sơn như bạn nói
nhưng ko phải là dính sơn ở găng tay ma do cố tình lấy găng tay ra vì sợ phát hiện dấu vân tay nên phải chạm vào khoá để gỡ ra
kid.vulan
03-06-2010, 07:55 AM
cứ cãi nhau đi không thắng nổi đàn bà đâu ông anh ạ!
mà cô kia cũng hay. Tự tạo vũ khí cho mình.
tôi nói rồi bài này nhiều đáp án lắm.
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 07:58 AM
ok
bài này rất nhiều phương án
.nhoh2t.
03-06-2010, 06:22 PM
lạ nhỉ, cái anh kia....... vũ khí j hả???????????
nhiều đáp án thì anh trả lời thử đáp án của anh xem nào??? vô duyên !:andon:
kid.vulan
03-06-2010, 06:51 PM
Cô không fải thack nha giau húp tương !
.nhoh2t.
03-06-2010, 07:09 PM
Cô không fải thack nha giau húp tương !
uh thách đấy, anh trả lời đi...... anh trả lưòi đc, anh mún j e cuig chìu (nh mà mún đô thì chỉ trong fạm vi 500$ thui nhá ):hihi:
ròi, trả lưòi thử coi :andon::andon:
kid.vulan
03-06-2010, 07:31 PM
Nhiệt độ ổ khoá có nhiệt độ quá cao chẳng hạn.
Khi tên chộm động vào tay hắn đi luôn.
hêhhêh
Ok cô đừng trọc ta
.nhoh2t.
03-06-2010, 07:41 PM
Nhiệt độ ổ khoá có nhiệt độ quá cao chẳng hạn.
Khi tên chộm động vào tay hắn đi luôn.
hêhhêh
Ok cô đừng trọc ta
ặc, hâm àh, thế làm sao mà lấy đc tiền ra..........kaka
kid.vulan
03-06-2010, 08:03 PM
Cô này phiền ghê.
Thi vừa mở được mật mã nhiệt độ mới kick hoạt
Hắn bị bỏng nhưng vẫn kịp láy được tiền .
daigiak39a3
03-06-2010, 08:05 PM
hjx, Hiền mày hại anh mày rùi :andon: sao fá wan anh hử laị còn cãi nhau ở đây....
daigiak39a3
03-06-2010, 08:17 PM
ra đề típ nè
Nhà từ Võng Tẩu ở Nhật bản trc đây là nhà tù chuyên giam những tù nhân nguy hiểm, do đó nắhc đến tên nhà tù này là nghĩ ngay đến địa ngục. Ngày nay nơi này lại là nơi du lịch, có rất nhìu khách đến đây
Một tói đầu thu, co một fạm nhân trong nhà tù trốn trại. Anh ta dùng chiếc gậy gỗ từ công xưởng làm giá đứng vượt wa bức tường ra fía ngoài để trốn trại. Sau đó anh ta băng wa khu đất trống chạy vào đồi cay, vì trời mưa nên chạy trên m,ặt đất còn in đấu chân anh ta.
Cảnh sát mang chhó nghiệp vụ đuổi thẻo dấu vết. Chó nghiệp vụ đánh hơi đc liền chạy theo dấu chân, nh một đoạn thì dừng lại hok đi típ nữa.
Fạm nhân trốn trại hok hề thay đổi chiếc dày khác để trốn traị, mà vẫn đi dôi đó.
Hỏi vậy tại sao chó nghiệp vụ hok fát hiện ra ??? anh ta dùng thủ đoạn j để lừa chó???
.nhoh2t.
03-06-2010, 08:18 PM
hjx, Hiền mày hại anh mày rùi :andon: sao fá wan anh hử laị còn cãi nhau ở đây....
cho đông vui chút ..........:huglove:
daigiak39a3
03-06-2010, 08:40 PM
uh hok ai giải đố sao???????????????????????
chiyeumotnguoi
03-06-2010, 11:31 PM
có mỗi khu đất trống là có vết chân thôi,trong đồi cỏ làm j có vết chân,
mà có thì kũng bị mưa rửa sạch vì lá cỏ rất trơn
nếu cẩn thận anh ta vất đôi giày ở bãi đất trông
ok
kid.vulan
03-06-2010, 11:41 PM
Đồi cây chứ đâu fải đồi cỏ ông anh
Hơn nữa thủ phạm vẫn đi đôi dày đó mà.
daigiak39a3
04-06-2010, 02:27 AM
Đồi cây chứ đâu fải đồi cỏ ông anh
Hơn nữa thủ phạm vẫn đi đôi dày đó mà.
hướng suy luận của em đúng rùi cố cố gắng suy luận tiếp!!!!!!!!!!!!!!
sihninchi_kudo
04-06-2010, 08:15 AM
hướng suy luận của em đúng rùi cố cố gắng suy luận tiếp!!!!!!!!!!!!!!
dieu nay co ve ''thuyet trung duan'' thu vi day
nhung kudo nay tim ra cau tra loi
Yo_Pro_297
04-06-2010, 04:22 PM
Giờ mà tên tội phạm trốn thoát càng xa giờ mà chó đuổi theo thì hắn càng lợi, chó không thể đánh hơi trên nước dế dàng được(nhưng vẫn đánh hơi được), mà càng lâu thì mùi càng dễ mất, vả lại, khi nước mưa(đầu thu phải có mưa chứ!)trôi đi, ai có thể nói mùi không trôi theo nước mưa nào, mùi trôi theo nước, tới lúc mùi biến mất thì chả truy tìm được nữa!(dấu chân cũng bị nước mưa xoá đi rùi)
sihninchi_kudo
04-06-2010, 07:05 PM
mùi chỉ mất vói ông anh thôi
con nua:
vi troi mua nen moi de lai dau day
.nhoh2t.
04-06-2010, 07:12 PM
kudo có vẻ giỏi nhỉ.... :huglove:
@đại gia: anh ơi, mất tích đâu rùi?????
sieudaochich_kid
10-01-2011, 03:05 AM
Vì trời mưa hơi đất sẽ bay hơi lên, nên chó chỉ biết lần theo dấu chân mà tìm thôi nhưng nếu đã qua đến đồi cây rồi thì tên phạm nhân chỉ cần leo lên cây để trốn là xong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.