PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho đi....hay....Giữ lại............Quá Khứ



chyp_alone
01-06-2010, 11:48 PM
Khát quá !!!

Nó ngưỡng cái cổ !!! Tu lây một hơi dài chai nước trong tủ lạnh........

Khà !!! Thật sáng khoái.............Nhìn đồng hồ 5h30.....

Lại được đón bình minh rồi....Nó tự nhẩm rồi ra ban công đứng......gió lùa !!!

Mát......thoải mái..........

Ngoài đường phố đã nhộn nhập học sinh đi học..

Ồ !! Ra là học sinh lớp 12 đi thi tốt nghiệp !!!

Nó rút điếu Marlboro từ bao thuốc quen thuộc....

rít một hơi dài.. nó trầm ngâm......

Ừ !!! Nó cũng như vậy 1 năm trước......

Một năm trước nó cũng bộn rộn khi cái ngày này đến......

Và còn gì nữa nhỉ.....

Đúng rồi là em? Nó vẫn nhớ mãi cái ngày này năm trước....Nó đón em thật sớm để 2 đứa lại lượn lờ công viên cho thoải mái trước khi vào ngày thi.......Em và Nó đều học rất giỏi nên mấy ngày này với 2 đứa cũng không quá hồi hộp........
Xem điểm số......Em 55 Nó 49 xuất xắc qua cái tốt nghiệp đơn giản....

Nó hạnh phúc khi em nói cũng sẽ thi vào ngân hàng như nó.....

Hạnh phúc vỡ tan......................

-CHIA TAY nhé Anh !!!
Nó bất ngờ và hụt hẫng....sao lại vậy?

-Em Không thi Ngân Hàng cùng Anh đâu.....tuần sau Em sang Nhật bản Du học rồi?

-Chúng ta vẫn có thể mà? Đúng Không? Mình sẽ thường xuyên liên lạc mà đúng không?

Nó cố gặng hỏi..nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu?

-Huyền quyết định sẽ tập trung vào học mà thôi? Hùng hiểu cho Huyền nhé !!!

Mùng 3 tháng 7....Trời mưa to.....Nó ngồi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ....Hôm nay cũng là ngày Huyền bay???

Mặc trời mưa...nó bắt taxi ra Nội Bài.....Nhưng không kịp......Nhìn chiếc mày bay đang tiến về một chân trời xa nó biết
Hết thật rồi.....tình cảm của 3 năm học.....hết nhanh quá.....

Trời mưa không ngớt....hôm đấy trường Ngân Hàng lại có thêm một hồ sơ ảo....của nó....


Haiz chẹp chẹp

Nó vươn vai !!!

Nhìn về nơi xa xăm !!!

Một năm qua nhanh thật đấy???

quãng thời gian còn rất dài.............................

phu0ng.0t
02-06-2010, 12:59 AM
Uả pác chyp cái gì đây truyện ngắn hay truyện dài mà ko thấy giới thiệu gì thế. Bác tham qúa làm ơn viết nốt mấy fic kia đi. Cổ e dài lắm uj nè hux hux

tocduoiga
02-06-2010, 12:59 AM
Category...ôi, làm ơn đặt category cho fic dùm tôi đi mà, hen!