tamcutelovely
01-06-2010, 08:19 PM
Nhân vật :
bao gồm các gương mặt wen thuộc của Kpop
supper junior , snsd , t-ara , kara , cn blue , 2pm , dbsk....
Bi , Boa , Song seung hun , Lee hyory................:step:
mình sẽ cố gắng hoàng thành sớm nhất cac pan đón xem nha
trong truyen se co 1 so chj tjet ko gjong ngoai doj nene co ji cac pan cho y kien nha . day la tac pham dau tay cua minh
Park ji yeon : 16t hoạt bát , thông minh , không bjk thân thế của mình từ nhỏ được 1 gja dình giàu có nuôi dưỡng.
Nick khun : 16t lạnh lùng , kiêu ngạo , nhưng rât bướng bỉnh , là con của gja đình nuôi ji yeon từ nhỏ nên từ nhỏ rất hay bắt nạt ji yeon và hiểu ji yeon nhất.........và nhiều nhân vật nữa đến khi xuất hiện rồi giới thiệu nha.:covu:
tamcutelovely
02-06-2010, 07:28 PM
chúng ta sẽ cùng dạo qua 1 số kí ức của 2 nhân vật chính nhé !!!
NGÔI SAO NHỎ...
Mưa. Những hạt mưa rơi tí tách trên con đường vắng lặng. Trên đường chỉ có duy nhất 1 người , người đó đang ôm 1 đứa trẻ vừa chào đời. Người phụ nữ trẻ thì thầm với đứa con gái nhỏ của mình , không nghe rõ là gì chỉ thấy hai hàng nước mắt của cô ta tuôn không ngớt , giống như cơn mưa đêm nay buốt giá và đơn độc. Người phụ nữ dừng chân tại 1 căn biệt thự lớn , cô khẽ nhìn con và nở một nụ cười cay đắng.
Brong căn biệt thự , mọi người đang mệt mỏi với tiểu thiếu gia.
_Dú Kim , vỗ cho thằng bé nín đi chứ -tiếng 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi vang lên 1 cách sổt ruột.
_Vâng ,lão gia tôi đang cố đây - Tiếng người phụ nữ trạc trung niên cất lên mệt mỏi.
_ Dú cứ đưa thằng bé cho tôi , tôi sẽ vỗ nó - giọng nói dịu hiền ấy phát ra từ 1 người phụ nữ xinh đẹp.
_ Phu nhân người cứ để tôi - bà dú nói khẽ.
_ Đúng đấy , để cho Dú Kim vỗ thằng bé , em không được khoẻ mà !- ông chồng lên tiếng tán thành.
_ Cứ để em , dù sao em cũng là mẹ nó mà !-người phụ nữ xinh đẹp d7u1ng dậy , trông bà có vẻ mệt mỏi , đỡ đứa con bé nhỏ từ tay bà dú.
Bất chợt , chuông cửa vang lên.
_ Quản gia Kim , ra xem ai đến !!!- người chồng nói vọng ra cựa
Ông quản gia với thân hình mập mạp của mình chạy hì hụt ra cửa.
_ Xin hỏi muốn gặp ai ah !!
không có ai trả lới cả , như linh tính điều được điều gì đó. ông vớ vội lấy cái ô và bước ra ngoài.
_Không có ai cả - ông tự thì thầm với bản thân mình , ông tính quay gót trở vô nhà thì có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ông để ý thấy tiếng khóc ấy phát ra từ phía dưới cánh cổng , ông nheo đôi mắt hí của mình để nhìn rõ cái vật phát ra tiếng khóc ấy. Hình như đó là................một đứa trẻ.
_ Ông chủ , ông chủ ơi ! - ông quản gia bế đứa trẻ lên và kêu to vào nhà.
Nghe tiếng kêu thất thanh của ông quản gia , mọi người đều vội vã chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra.
_ Có chuyện gì vậy?????-người chồng hỏi quản gia của mình.
_ Ông chủ , có ai đó để đứa bé này ở đây !
Người chồng đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ từ tay quản gia của mình.
_ Trời ah , đứa bé ướt hết rối !!! - Bà dú Kim kêu lên.
người chồng cầm chiếc phong bì trong tấm khăn cuộn đứa bé và trao đứa bé cho bà dú Kim. Trong phong bì ấy , có 1 sợi dây chuyền mặt ngôi sao nhỏ và một lá thư. Ông mở lá thư ra và xuất hiện 1 nét chữ xiên xiên :
" Mong gia đình nuôi dưỡng đứa nhỏ , nó tên là Park ji yeon. Sau nay nhất định tôi sẽ quay lại hậu tạ gia đình..."
Vỏn vẹn vài chữ , ông quay sang nhìn đứa trẻ , lật mặt dây chuyền lai , có khắc ngày 18/2 là ngày đứa trẻ tội nghiệp này ra đời.
_ Tội nghiệp đứa nhỏ ! - Bà vợ xinh đẹp bước ra từ ánh cửa và đỡ lấy đứa trẻ và dịu dàng hỏi chồng - giờ anh định làm sao?
_ umh , anh cũng không bjk nữa !- ông chồng nhìn đứa trẻ trên tay vợ.
_ Hay ta giao nó cho dú và quản gia đi , dù sao họ cũng không có con mà với lại sau này nó có thể chơi cùng con chúng ta - người vợ cười hiền với chồng.
_ Đúng đó ông chủ , để nó cho chúng nuôi nó cho thêm vui cửa vui nhà !- bà dú nói giọng năn nỉ chủ nhân của mình.
_ thôi đươc ! Chăm sóc con bé cho cẩn thận. Nhanh đưa con bé vào nhà đi , không khéo mai nó bị cảm bây giờ- ông dục vội mọi người. Cánh cổng khép lại.
Mưa. Vẫn rơi trên con đường nhỏ , như nuốt trọn mọi người vào màn đêm u tối. Bóng ngưới phụ nữ trẻ , hướng đôi mắt mộng nước về căn biệt thự lớn và thì thầm với chính bản thân..
_Ji Yeon , mẹ xin lỗi.....
Người phụ nữ lặng thầm bước đi vào màn đêm lạnh giá mang theo niềm cay đắng và sự đau khổ của bản thân.
shmily_oct
06-06-2010, 12:19 AM
hay óh pạn, ủng hộ pạn nè ,viết típ đi na... ^^
tamcutelovely
19-06-2010, 07:30 PM
UM MÌNH SẼ CỐ GẮNG , CHỜ NHÈ , PẠN THỬ WA BÊN , royal school ĐI ,bên đó là tác phẩm mới của mình.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.