huongbaby94
31-05-2010, 10:10 PM
Tên fic :dancer ư.......tôi sẽ chinh phục tất cả
Tác giả :hươngbaby94
Thể loại :dance
Tình trạng : đang sáng tác
Rating : 16+
GIỚI THIỆU NV
1.Phí Thu Hương:xinh đẹp,playgirl,đánh nhau giỏi,1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm nhay VIP
2.Trần Nguyễn Yến Trang :bạn thân của Phí Thu Hương,xinh đẹp,thông minh,cũng là 1 dancer trong nhóm nhảy VIP
3.Đặng Thúy An:1 thành viên trong nhóm VIP,chuyên lo phần trang phục
4.Zyn:playboy,dẹp trai,1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm C.E.S crew
5.Kẹo:1 thành viên trong nhóm C.E.S crew,thich Zyn từ lâu
6.G-DRAGON:ga lăng,nhà giàu,công tử,cũng là 1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm J & J
-------------------------------------------------------------------------------
20h tại sân vận động Mỹ Đình
-Vâng,sân khấu đang thực sự bùng nổ phải ko Ạkkkk.........k để các bạn chờ lâu nữa,tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục của nhóm HALEY
HOAN HÔ,HOAN HÔ
Khán giả reo hò âm ĩ,cả sân vận động như nóng lên với màn trình diễn vô cùng bôc lửa kết hợp với rất nhiều thể loại: break dance , popping , shaking , rap....của nhóm HALEY
Ở cánh ga,cô bé Hương đang cùng với bạn quay clip........
-Hazzzzzz.........-Hương thở dài
-Sao vậy?
-Ước gì tao nhảy được giống các anh ýk
-Hehe,thì đi học nhảy chứ sao,sao mày ngu vậy
-Hjc,mày tưởng bjo` nhiều chỗ học nhảy đáng tjn cậy àk
-Sao mày ngu vậy,tao thất vọng về đứa bạn như mày đấy.Lúc nữa nhóm HALEY biểu diễn xong,xin số ông Hoàng C,hỏi xem có lớp học nhảy break nào mới cho người mới học ko?Rồi tao cả mày cùng học.Hehe
-Ừm,ngồi trong cánh gà xem sướng thật.Mà sao mày tìm cách vào đây được
-Chuyện,tao mà lại,Bác tao là giám đốc quản lý sân vận động Mỹ Đình mà.Àk,nhóm Haley nhảy xong rồi kìa,mày ra xin số đi
-Ok,chờ tin vui nhé.Nói xong Hương chạy ra , ko quên cầm theo Dt
-Anh Hoàng ơi,anh có thể........-Hường nói
-Sao vậy em?
-Anh có thể cho em xin sdt được ko ạk?-Nói xong Hương đỏ mặt
Mấy anh trong nhóm Haley bàn tán,xì xào với nhau.........Có 1 iongj nói trong đám đong ý:Anh Hoàng sướng nhá......Được pé xin sdt làm quen,ông anh kinh phết nhờ.
Nói xong,cả đám con trai cừoi hùa theo câu nói lúc nãy làm Hương còn đỏ mặt hơn
-Hjc,k phải đâu ạk-Hương thanh minh
-Vậy em xin số của anh để làm gì
-Em........Em định hỏi anh xem có lớp nhay break dance nào mới dnahf cho người mới học k để em đăng kí học ak
Àkkkkkk-Tiếng con trai đồng thanh lên
-Àk,có đấy e ạk-Hoàng C nói-lớp học break dance bắt đầu vào thứ năm tuần này nhé,còn đây la sdt của anh:090438xxxx.......Có gì thì liên lạc lại với anh nhé
-Vâng,em cảm ơn ạk
Mấy tên con zai trong nhóm nói:Anh Hoàng ơi,xin số cô bé đó đi,xinh phết đấy,hehe
Hương đi vênh mặt lên,ra chỗ cô bạn thân là An.An hỏi:
-Thế nao rồi?
-Chuyện,tao mà đã ra tay thì gạo xay thành cám luôn
-Kinh,ông ý cho sdt rồi àk.Bà cho tôi số để tôi về làm quen,nhìn ông ý đẹp zai thế cơ chứ
-ừk....nhìn cũng đẹp zai thật,số này 090438xxxx
-Ok,anh Hoàng của em,đợi em nhé-Vừa nói An vùa hôn điện thoại
-Trời,mày hâm nặng rồi,hâm mộ kiểu điên khùng
-Kệ tao,thôi về đi mày ơi,11h30 rồi
-Ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà của Hương vào lúc 1h sáng
Nó đang viết blog,pót những tấm ảnh và những clip hum nay đi xem lên......Và nó nghĩ ra 1 ý tưởng
-Sao mình không lập nhóm nhảy nhỉ,biết đâu lại có nhiều người tham gia cũng hay...NHưng ý nghĩ đó đã bị ngăn chặn:Bố mẹ còn lâu mới cho mình nhảy nhót,hay mai mình cứ thử hỏi ý kiến bố mẹ xem sao..........Thôi up nốt ảnh và clip nào
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7H sáng hum sau,chuông điện thoại reo liên tục,Hương k thể nào ngủ đc,toàn những cuộc gọi trêu ngươi mình,mà lại toàn số lạ,bực mình chết đi dược
Lại 1 cuộc gọi đến,Hương nghĩ:lần này mày chết chắc,dám nahys máy tao àk.......
Hương nhắc mày ;Cái thằng điên kia,thần kinh vừa vừa thôi,không để cho bà mày ngủ àk
1 giọng nam từ đầu dây bên nói vọng ra:
-Hjc,anh Hoàng đây mà,sao lại **** anh thế chứ
-Ơ,anh Hoàng ạk,em cứ tưởng thang nào nó nháy máy em trêu.Hehe
-uk`,anh bao nay`.......chieu` nay lop" hoc bat dau vao luc 2h tai. 58 Thai" Thinh nhe"
-Chieu` nay ak,em tuong? ngay kia
-Chuyen? lich roi` nhe"
-Vang,Ok anh
-uk,pp em nhe
No" vua` cup. may" thi` me. no" go~ cua?
-Huong,con day chua,xuong' an sang di con
-da.,con xuong ngay day ak
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :hươngbaby94
Thể loại :dance
Tình trạng : đang sáng tác
Rating : 16+
GIỚI THIỆU NV
1.Phí Thu Hương:xinh đẹp,playgirl,đánh nhau giỏi,1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm nhay VIP
2.Trần Nguyễn Yến Trang :bạn thân của Phí Thu Hương,xinh đẹp,thông minh,cũng là 1 dancer trong nhóm nhảy VIP
3.Đặng Thúy An:1 thành viên trong nhóm VIP,chuyên lo phần trang phục
4.Zyn:playboy,dẹp trai,1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm C.E.S crew
5.Kẹo:1 thành viên trong nhóm C.E.S crew,thich Zyn từ lâu
6.G-DRAGON:ga lăng,nhà giàu,công tử,cũng là 1 dancer chuyên nghiệp,trưởng nhóm J & J
-------------------------------------------------------------------------------
20h tại sân vận động Mỹ Đình
-Vâng,sân khấu đang thực sự bùng nổ phải ko Ạkkkk.........k để các bạn chờ lâu nữa,tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục của nhóm HALEY
HOAN HÔ,HOAN HÔ
Khán giả reo hò âm ĩ,cả sân vận động như nóng lên với màn trình diễn vô cùng bôc lửa kết hợp với rất nhiều thể loại: break dance , popping , shaking , rap....của nhóm HALEY
Ở cánh ga,cô bé Hương đang cùng với bạn quay clip........
-Hazzzzzz.........-Hương thở dài
-Sao vậy?
-Ước gì tao nhảy được giống các anh ýk
-Hehe,thì đi học nhảy chứ sao,sao mày ngu vậy
-Hjc,mày tưởng bjo` nhiều chỗ học nhảy đáng tjn cậy àk
-Sao mày ngu vậy,tao thất vọng về đứa bạn như mày đấy.Lúc nữa nhóm HALEY biểu diễn xong,xin số ông Hoàng C,hỏi xem có lớp học nhảy break nào mới cho người mới học ko?Rồi tao cả mày cùng học.Hehe
-Ừm,ngồi trong cánh gà xem sướng thật.Mà sao mày tìm cách vào đây được
-Chuyện,tao mà lại,Bác tao là giám đốc quản lý sân vận động Mỹ Đình mà.Àk,nhóm Haley nhảy xong rồi kìa,mày ra xin số đi
-Ok,chờ tin vui nhé.Nói xong Hương chạy ra , ko quên cầm theo Dt
-Anh Hoàng ơi,anh có thể........-Hường nói
-Sao vậy em?
-Anh có thể cho em xin sdt được ko ạk?-Nói xong Hương đỏ mặt
Mấy anh trong nhóm Haley bàn tán,xì xào với nhau.........Có 1 iongj nói trong đám đong ý:Anh Hoàng sướng nhá......Được pé xin sdt làm quen,ông anh kinh phết nhờ.
Nói xong,cả đám con trai cừoi hùa theo câu nói lúc nãy làm Hương còn đỏ mặt hơn
-Hjc,k phải đâu ạk-Hương thanh minh
-Vậy em xin số của anh để làm gì
-Em........Em định hỏi anh xem có lớp nhay break dance nào mới dnahf cho người mới học k để em đăng kí học ak
Àkkkkkk-Tiếng con trai đồng thanh lên
-Àk,có đấy e ạk-Hoàng C nói-lớp học break dance bắt đầu vào thứ năm tuần này nhé,còn đây la sdt của anh:090438xxxx.......Có gì thì liên lạc lại với anh nhé
-Vâng,em cảm ơn ạk
Mấy tên con zai trong nhóm nói:Anh Hoàng ơi,xin số cô bé đó đi,xinh phết đấy,hehe
Hương đi vênh mặt lên,ra chỗ cô bạn thân là An.An hỏi:
-Thế nao rồi?
-Chuyện,tao mà đã ra tay thì gạo xay thành cám luôn
-Kinh,ông ý cho sdt rồi àk.Bà cho tôi số để tôi về làm quen,nhìn ông ý đẹp zai thế cơ chứ
-ừk....nhìn cũng đẹp zai thật,số này 090438xxxx
-Ok,anh Hoàng của em,đợi em nhé-Vừa nói An vùa hôn điện thoại
-Trời,mày hâm nặng rồi,hâm mộ kiểu điên khùng
-Kệ tao,thôi về đi mày ơi,11h30 rồi
-Ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà của Hương vào lúc 1h sáng
Nó đang viết blog,pót những tấm ảnh và những clip hum nay đi xem lên......Và nó nghĩ ra 1 ý tưởng
-Sao mình không lập nhóm nhảy nhỉ,biết đâu lại có nhiều người tham gia cũng hay...NHưng ý nghĩ đó đã bị ngăn chặn:Bố mẹ còn lâu mới cho mình nhảy nhót,hay mai mình cứ thử hỏi ý kiến bố mẹ xem sao..........Thôi up nốt ảnh và clip nào
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7H sáng hum sau,chuông điện thoại reo liên tục,Hương k thể nào ngủ đc,toàn những cuộc gọi trêu ngươi mình,mà lại toàn số lạ,bực mình chết đi dược
Lại 1 cuộc gọi đến,Hương nghĩ:lần này mày chết chắc,dám nahys máy tao àk.......
Hương nhắc mày ;Cái thằng điên kia,thần kinh vừa vừa thôi,không để cho bà mày ngủ àk
1 giọng nam từ đầu dây bên nói vọng ra:
-Hjc,anh Hoàng đây mà,sao lại **** anh thế chứ
-Ơ,anh Hoàng ạk,em cứ tưởng thang nào nó nháy máy em trêu.Hehe
-uk`,anh bao nay`.......chieu` nay lop" hoc bat dau vao luc 2h tai. 58 Thai" Thinh nhe"
-Chieu` nay ak,em tuong? ngay kia
-Chuyen? lich roi` nhe"
-Vang,Ok anh
-uk,pp em nhe
No" vua` cup. may" thi` me. no" go~ cua?
-Huong,con day chua,xuong' an sang di con
-da.,con xuong ngay day ak
------------------------------------------------------------------------------------------------------