Xem đầy đủ chức năng : Phản bội
mazeltov
31-05-2010, 06:18 PM
Categories:
Tác giả: Mazeltov
Tình trạng: Đang sáng tác
Vài lời của tác giả: Lần đầu post fic nên run >”<. Mong mọi người cứ chặt chém thẳng tay + nhiệt tình vào. E nhận hết
Thể loại: Hiện giờ vẫn không biết đây là thể loại gì ( nhìn vào thấy toàn đối thoại, đối thoại và đối thoại, ôi mèn ơi (_ _”)
Ghi chú : fic có 1 vài chỗ "hơi" khó hiểu, hix hà
Chap 1 :
<Bốp>- Con Trân thụi một cú thật mạnh vào bụng Nhi – Giờ thì coi mày còn láo nữa không? Láo đi, rồi
mày biết tay tao!
Nói rồi nó bỏ đi cùng lũ bạn còn Nhi – đứa bạn thân nhất tính từ trước tới giờ của Hân đang khóc. Hân chỉ đứng đó nhìn và chẳng làm gì cả… vì nó đã phản bội nhỏ.
Hai năm trước…
- Hey! Bạn mới chuyển tới chỗ này à ?
Hân ngó quanh – Ai thế?
- Đây! Mình ở trên này này.
Hân nheo mắt nhìn lên. Một con bé trạc tuổi nó đang… vắt vẻo trên cành cây.
- Ừ. Gia đình mình mới đến.
Con bé tuột xuống, bắt tay Hân kèm theo nụ cười P/S khuyến mãi
- Mình là Nhi. Nhà mình ở sát nhà bạn á
- Mình tên Hân. Nice to meet you, Nhi!
Và từ đó, họ trở thành bạn của nhau. Hân chia sẽ với Nhi hầu hết tâm sự của nó về gia đình, trường lớp, bạn bè và cả tình yêu. Nhi cũng vậy. Hân cảm thấy hơi ghen tị với Nhi vì Nhi học giỏi, dễ thương, bạn trai cũng tốt nữa, chuẩn quá rồi còn gì. Nhi càng nổi bật, hòa đồng bao nhiêu thì Hân lại càng “chìm ngỉm” và cô độc bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao, hai tụi nó lại chơi thân với nhau được.
…
- Hân ơi Hân, Nhi có điện thoại rồi nè! Lại đây Nhi chỉ cho Hân xem hình mấy đứa bạn ở ngoài Hà Nội của Nhi, kute ko? Hehe
Hân cười . Quả thật, nó ghét tính này của con Nhi kinh khủng mà làm sao nó nói được khi nó là bạn thân con Nhi cơ chứ.
Tám tháng trước
Có một gia đình mới chuyển đến chỗ bọn Hân, họ có cô con gái tên Trân. Trân năng động, trẻ trung, hơi quậy một tí nhưng do hợp gu lại học cùng trường nên 3 người thân nhau khá nhanh. Quán kem, trà sữa, quán lụi và phòng 3 đứa là địa điểm họp thường xuyên của họ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua….
….
<Tít… tít… tít>
- Alô
- Hân hả, qua nhà Trân, họp khẩn cấp!
Hân vội chạy qua và thấy Nhi đang ngồi ở đó, mặt mày có vẻ hình sự.
chỉ có vậy thôi à? Ngắn thế?
Hoatulipxanh
31-05-2010, 06:23 PM
Thế này thui ak chap nek ngắn we' híc híc, post chap típ sớm hen..
mazeltov
31-05-2010, 06:58 PM
- Có chuyện gì thế?
- À, Trân với Nhi định đánh con Quỳnh, Hân tham gia ko?
- Hả??? Hai bà định… định đánh con Quỳnh….
Quỳnh là tiểu thư của công ty sản xuất cà phê New, giàu nứt tiếng ở xóm này, học cùng trường với bọn nó.
- Thôi đi Trân, con Hân nó hiền, tự nhiên bà bắt nó tham gia vô vụ này, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Mà tại sao lại đánh con Quỳnh? – Hân ngồi phịch xuống ghế - Nó có làm gì hai bà đâu!
- Thì hồi trước, Nhi có kể cho Hân nghe rồi mà. Cái vụ nó mượn đồ của Nhi rồi xù , nó còn nói xấu Nhi nữa đó.
- À, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi mà….
- Nó chảnh lắm Hân- Trân phụ họa- Ỷ mình nhà giàu, thay bạn trai hơn thay áo! Bữa nay đi với anh này, hôm sau đi với anh khác. Chu! Đếm không xuể.
- Đúng đó Hân, Nhi còn thấy, có hôm, nó đi chơi qua đêm, không về nhà nữa kìa. Con gái con lứa gì mà…
- Thôi, Hân không biết đâu. Hân về đây. Hai bà tự giải quyết đi. Bye!
…
Thấy 2 nhỏ ở chỗ cầu thang, Hân tiến lại.
- Chào hai cô nương! Sao rồi, con Quỳnh ra sao rồi!
- Sao gì mà sao! Tụi tôi rình gần 2 tiếng đồng hồ mà có thấy bóng dáng nó đâu. Tức kinh !- Trân gằn giọng
- Cái con đó, chờ đi, có ngày Nhi tát nó vêu mồm – Nhi hậm hực
- Thôi đi hai bà, bình tĩnh cho Hân nhờ. Còn Nhi nữa, dù gì con Quỳnh cũng từng là bạn thân của bà mà, sao ác thế!
- Bạn bè gì với cái hạng người đó, Nhi chưa….
< Tùng Tùng Tùng>
- Vào lớp nào! – Trân giục
…
- Nhi này, cho Trân mượn điện thoại đi, cỡ 2 tuần Trân trả cho. Điện thoại Trân bị ông bà già thu rồi.
- Ừ, đây nè, nhớ trả đúng hẹn nghen!
- OK, cứ tin ở Trân.
…
<Tính Tong>
- Ra liền đây! …Ủa, Nhi? Có chuyện gì hả? sao đầu tóc bà như ổ rơm thế?
- Hân ơi! – Nhi sụt sịt – Khi nãy, Nhi đang ngồi chơi net, con Quỳnh từ ngoài chạy vào, lôi đầu Nhi ra, chửi Nhi té tát.
- Trời, Thi vô đây, nói cho Hân nghe!
Uống hớp nước rồi Nhi kể tiếp
- Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì Nhi không tức đến mức này. Nó chửi rồi lấy điện thoại ra nghe. Hân biết không? Cái điện thoại nó cầm y chang điện thoại Nhi.
- Nhưng chắc gì…
- Điện thoại NOKIA nắp trượt, màu hồng, có hình heo boo ở đằng sau, móc điện thoại hình con gấu. Chắc chăn là của Nhi.
- Nhưng… điện thoại của Nhi Trân đang mượn mà! Chẳng lẽ….
< Tính Tong>
- Ra đay ạ! Hân ra mở cửa, đợi xíu nha Nhi!………Ơ! Trân!
- Hân, kêu Nhi ra ngoài đây, Hân ra luôn!
cont
mazeltov
01-06-2010, 07:40 PM
- Trân! Điện thoại của Nhi đâu? – Nhi gắt
- Trân đổi với con bạn rồi! – Trân cười
- Chứ không phải là Trân đưa con Quỳnh à? – Nhi liếc
- Không có mà…Trân…
- Ô hô, coi ai kia kìa! – không biết từ đâu, con Quỳnh xuất hiện – Đây chẳng phải là “chị” Nhi mới bị tớ dần một trận ở dưới kia rồi cắm đầu cắm cổ chạy về đây đó sao?
- Mày nói gì? Tao chạy hồi nào?
- Trời ơi, mình là người lịch sự, sao lại ăn nói mày tao với bạn bè nhau thế! – Quỳnh cười khẩy
- Bạn bè gì với hạng như mày … - Con Nhi tím cả mặt
- Thôi, không giỡn nữa! Tao hỏi mày, mày nới tao đi qua đêm với trai đúng không?
- Ừ tao nói đấy, nói sự thật là sai hả?
- Mày có vẻ thích bịa chuyện quá ha! – Quỳnh bặm môi
- Bịa chuyện? Mắc cười! Nhìn tao rảnh vậy hả? Không có lửa làm sao có khói, nếu mày không….
<Chát>
Con Quỳnh tát một cái nảy đom đóm vào mặt Nhi
- Ô, tao lỡ tay đụng trúng bản mặt bẩn thỉu của mày, sorry nhá ! Ha ha
- Mày… mày… - Giọng con Nhi bắt đầu nhòe đi
- Chết cha, mạnh quá hả! Cho mày chết, cái tội nói xấu tao!- Quỳnh hất hàm
- Nói xấu mày? Hồi nào? Chuyện kia là đúng sự thật nhá!
- Trân, nó có nói xấu Quỳnh không?
Hân nhìn Trân. Với một vẻ mặt hết sức bình thường, Trân đáp:
- Dĩ nhiên là có!
- TRÂN! – Nhi hét lên – Bà… bà phản bội tụi tôi!
- Phản bội? Phải coi lại ai là người phản bội trước kìa! – Trân nhếch mép
- Hân, bà là người thật thà. Bà nói đi, Nhi có nói xấu Quỳnh không? – Quỳnh hỏi
- Ơ…ơ…Hân không biết. Đừng có hỏi Hân!
Nói rồi Hân chạy vụt vào nhà.
Ngồi phịch xuống
Tiếng chửi bới
Tiếng bốp chát
Cứ vang lên
Đầu Hân… cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Trân
…
<Tính tong>
- Nhi , bà có sao không? Hân xin lỗi, Hân…
- Đừng nói nữa, Nhi hiểu tính Hân mà, không sao đâu.
Con Nhi, da mặt trầy xước, quần áo lấm lem, nhìn cực thê thảm.
Hân dìu con Nhi vào trong để băng bó vết thương cho nó.
- Con Quỳnh nói, chiều mai nó sẽ hội đồng Nhi…
- Chết, vậy ngày mai tính sao?
- Tính tiếc gì, cùng lắm là chết, làm gì căng!
- Nhi đừng ăn nói xui xẻo thế! Hân giận đó!
- Ừ…
…
Giờ ra chơi
- Hân, Trân sẽ đánh con Nhi.
- Hả? Sao lại đánh?
- Tại nó láo! Trân mong Hân sẽ hợp tác với Trân
- Không, không bao giờ.
- Hân không tham gia đánh đâu, chỉ cần dụ con Nhi cho tụi Trân đanh là được rồi.
- Không, Hân không thể.
- Nếu Hân không giúp thì con Quỳnh nó đánh luôn Hân đó. Trân thương Hân nên không muốn thấy Hân bị đánh đâu.
- Sao lại đánh Hân? Hân có làm gì Quỳnh đâu?
- Vì Hân là bạn thân con Nhi, thế thôi! Suy nghĩ kĩ nhé Hân, có quyết định thì nói Trân nha!
- Hân… Hân…
…
<Tít…Tít…tít>
- Alô?
- Hân hả? Nhi nè! Mấy ngày sau này Hân nhớ cẩn thận nha, con Quỳnh đang “me” Hân đó.
- Ừ, cám ơn nha!
…
“Đúng, mình sẽ không hợp tác với Trân, Nhi đối xử tốt với mình thế mà!” – trên đường về nhà,Hân quyết định
- Nhi, tại sao cậu lại chơi thân với con Hân, cái đứa lập dị nhất trường mình thế?
Hình như có ai đó đang đến, Hân vội núp
- Thân cái gì mà thân? Nó mà xứng để làm bạn tớ hả?
Hân lén nhìn
…
Là Nhi…
End chap 1
chyp_alone
01-06-2010, 08:45 PM
Ồ có vẻ truyện này xoay quanh mấy cuộc đấm đá nhau của mấy cô nhó nhở....hay đấy !!! Mong chap mới
mazeltov
03-06-2010, 01:23 AM
@chyp : tk nhaz:shy1::shy1::shy1:, maz đang cắm đầu cắm cổ vít đây:glory to buddha::glory to buddha::glory to buddha:
Chap 2:
- Cái thứ như nó, được mỗi cái là có tiền, có tớ đây lợi dụng cũng là vinh hạnh cho nó lắm rồi đấy! – Nhi Hâni – Chưa kể, Nhi còn phải chịu đựng cái tính quê mùa của nó. Nghĩ đến là tởm rồi .
Hân không thể tin vào tai mình nữa. Đây là những lời mà đứa bạn thân của Hân có thể nói ra sao?
Hân lê người về nhà.
Tối om.
Ba mẹ Hân bận bịu kiếm tiền, có mấy khi về nhà đâu. Căn nhà lúc nào cũng chỉ có mình Hân. Những lúc như thế này, Hân thường gọi Nhi qua chơi nhưng bây giờ thì không thể.
Nhi là người mà Hân tin tưởng nhất, trân trọng nhất từ trước tới giờ
Hân tưởng
Hân đã có “bạn”
Thì ra
Tất cả chỉ do Hân ảo tưởng mà thôi
Nhi đã phản bội Hân
Hỏi làm sao Hân tha thứ cho Nhi được…
…
- Hân, quyết định của Hân là gì?
- 7h tối hôm nay, Nhi đi học thêm Ngữ Văn về, Hân sẽ đi qua chỗ hẻm Bà Bảy. Trân rình chỗ đó là được!
…
Chán nản
Mệt mỏi
Liệu Hân làm vậy là đúng hay sai?
Dù gì Nhi với Hân cũng từng là bạn
Dù gì Nhi cũng từng là người an ủi Hân mỗi khi Hân khóc
Dù gì Nhi cũng là người làm cho Hân cười mỗi khi Hân buồn
Dù gì Nhi cũng là người động viên Hân mỗi khi Hân bị điểm thấp
Nhi giống như người chị của Hân
Nhi là…
Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Hân chỉ có một mình, một mình Hân mà thôi.
Hân làm đúng.
Hân không sai, không sai gì hết.
Tất cả mọi chuyện là do Nhi.
Hân không saị.
Đúng, Hân không saị.
Vậy thì tại sao……Hân lại thấy lo cho Nhi như thế này.
Vì…
Chính Hân cũng hiểu
Nhi là một người quan trọng trong cuộc đời của Hân
Và Hân chạy vụt đi
Hân không thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài phải báo cho Nhi rằng Nhi đang gặp nguy hiểm
Hân chạy
Chạy
Và chạy
…
- Nhi, vô đây nói chuyện xíu đi.
- Nói chuyện gì thì ở ngoài đây nói đi!
- Her! Vậy sao?Tụi bay, túm nó vào!
- Bỏ tao ra, bỏ ra!
<Chát>
Trân tát vào mặt Nhi
- Ồn ào! Im lặng và đi theo tao!
…
Hẻm Bà Bảy đây mà sao không thấy tụi Trân đâu?
- MÀY LÌ HẢ? LIẾC TAO NỮA CƠ ĐẤY!
Ở kia!
…
- Trân, dừng lại đi!
- Hân. Bà đến đây làm gì? – Nhi ngước mặt lên. Hân không thể tin nổi, gương mặt mà Hân từng ngưỡng mộ lại thê thảm như thế này. Có máu chảy ra từ khóe miệng và từ… đầu.
- Hân đến để…
- Để xem mày bị đánh như thế nào, cái đứa “bạn thân” lợi dụng!… À quên, cho mày biết, chính Hân cho tụi tao cơ hội để chụp mày đấy!
- Hân… có thật không Hân? Chuyện con Trân nói…có thật không?
- Hân… đúng là Hân có chỉ nhưng bây giờ Hân…
- IM ĐI, Nhi không muốn nghe nữa! Kể từ bây giờ, Hân không còn là bạn Nhi nữa! Biến đi!
- Bạn? – Trân chu mỏ - Mày với Hân làm bạn khi nào? Mày toàn lợi dụng Hân để Hân mua quần áo, trang sức, đồ đạc cho mày!
- Ừ đấy, Hân ngu nhưng nó giàu, tao phải lợi dụng chớ! – Nhi cười khẩy
- Hân, nghe chưa Hân. Con Nhi là hạng người như thế đấy! Giờ bà còn tin nó nữa không? – Trân quay sang hỏi Hân
- Nhưng Nhi là người rất quan trọng với Hân, Nhi đối xử với Hân rất tốt mà.
- Đối xử tốt thì mới lấy được tiền của mày chứ, đồ ngu! Hahaha
- Nhi… Nhi…
Cont
Viết xong cái lưng nó biểu tình, hix, mõi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gooddythin_nd1996
03-06-2010, 01:59 AM
Bóc tem :D
Đọc cháp mà tức anh ách, con Nhi đểu giả, đánh chết nó đi:dapcom:
Loại người như này ngoài xã hội chả thiếu gì :-j
mazeltov
03-06-2010, 02:29 AM
đánh nó rồi ý chớ:beat::beat::beat:
mừh nó oánh lại:get beaten::get beaten::get beaten::get beaten:
Arron Lun
03-06-2010, 02:35 AM
Mình xin góp ý là đối với một fic truyện thì nên hạn chế chỉ toàn đối thoại đi
Nên phát huy cách viết bằng giọng văn và cảm nghĩ của mình chứ người này nói qua người kia nói lại thì khô khán lắm
Dù sao thì đề tài này cũng khá là thú vị!!
mazeltov
03-06-2010, 02:41 AM
cảm nghĩ của mình thì ko biết xen vô chỗ nào hết:hot: nên thành ra nó như thế :silence1:
tks bạn haz, mình sẽ ráng khắc phục :smile1:(áp lực nặng nề:stress:)
chyp_alone
03-06-2010, 03:09 AM
Có vẻ chuyện đánh đấm không dừng lại ở đây đâu nhỉ..........
Nhân vật tên Hân có vẻ yếu đuối quá nhỉ.......
mazeltov
04-06-2010, 04:56 AM
Hiện tại
- Nhìn đủ chưa? Chắc mày hả hê lắm chứ gì?
- Hân không có! Hân đến để báo cho Nhi nhưng…
- Vâng! Cảm ơn ý tốt của mày! Giờ thì biến đi, tao không thích nhìn thấy bản mặt của mày nữa. Biến
Hân quay đầu chạy đi. Từng giọt nước nóng hổi cứ lăn dài trên má nó! Người đi đường chỉ trỏ, xầm xì nhưng Hân còn tâm trí nào mà để ý nữa. Hân cứ chạy mà không biết ở đằng sau có 1 người đang đuổi theo…
…
Giờ ra chơi
Hân tựa vai vào cửa sổ, lẩm nhẩm lời của 1 bài hát nào đó
- Hân ơi, ai kiếm bạn kìa!
Một đám người ở ngoài cửa lớp, linh tính mách bảo Hân sẽ xảy ra chuyện.
- Mấy bạn tìm mình có chuyện gì không?
- Im lặng và đi theo tụi này!
Nói rồi, họ lôi Hân đi.
< Chát>
Mắt Hân như hoa lên. Hân cảm thấy má mình nóng và rát.
- Nghe nói mấy bữa nay mày ỷ mày chơi với con Trân rồi mày chảnh hả? Dám đánh bạn tao luôn. – Con nhỏ có vẻ như là đứa cầm đầu nói và tát liên tiếp 2 cái nữa vào mặt Hân – Này thì chảnh! Này thì đánh!
- Hân không có! – Hân nói mà giống như khóc. Khuỵu xuống.
- Bẻm mép nhỉ? Chưa bị đánh thì chưa chịu nhận mà? – Con kia nghiến răng . Nó giơ tay lên, toan tát thì
- Tụi bay làm gì bạn tao thế? Lũ chó theo đuôi con Nhi. – Trân chụp lấy tay nhỏ kia, hất ra và đỡ Hân dậy
- Ơ…tụi tớ có làm gì đâu! Chỉ là… ơ…chỉ là…
<Bốp>
Trân đá vào bụng con nhỏ kia.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi đó! - Trân lừ mắt - Lần sau mà đụng đến bạn tao thì liệu hồn.
Nói xong, Trân dìu Hân đi.
Hân cảm thấy đầu mình nhức ghê gớm.
Tất cả mọi vật tối đen
…
- Hân! Hân! Thấy sao rồi?
Là Trân. Hân đảo mắt nhìn quanh, là phòng y tế của trường.
- Cô nói là do thiếu máu nên Hân xỉu thôi, đừng lo lắng nha!
Hân cười. Cũng tại cái bệnh thiếu máu nên Hân không vận động mạnh được là thế. Chán.
- Trân, cái bọn khi nãy…
- À, là mấy đứa chơi với con Nhi. Bám theo con Nhi để học cách cua trai ý mà.
- À ừ…
- Thôi! Công chúa, về nào. – Trân nháy mắt và đỡ Hân đứng dậy
- Ukie, nhớ đưa công chúa về tận nhà nha! – Hân nháy mắt lại, tinh nghịch không kém.
Thoáng chút chạnh lòng
Trước đây, Hân với Nhi… cũng từng như thế …đã từng…
…
Nằm phịch lên giường, Hân suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay…
Những người đó…
Chẳng lẽ…
Là do Nhi…?
pE_l0c_cHoC
04-06-2010, 05:18 AM
Được đấy, nhưng có vẻ ko đơn thuần là đánh đấm nhau phải ko?!!!
Nhưng mà đọc đi đọc lại thấy cứ rối rối làm sao ý, chả biết nữa!!!><
Nx vậy thui, ko biết phải nói thêm gì nữa, à, còn con tem, tí nữa quên!!!^^
mazeltov
08-06-2010, 06:58 PM
<tèn ten ten tén >
A! Có tin nhắn. Số lạ ?
“Cậu nên cẩn thận với Trân, nó không tốt như cậu nghĩ đâu”
Kì lạ, ai vậy ta? Hân gọi cho số đó nhưng không liên lạc được.
Thôi bỏ qua, chắc là mấy người thù ghét con Trân thôi.
…
Sáng
Hân định đi chợ mua đồ ăn nhưng lục đi lục lại vẫn không thấy tờ 100k với mấy tờ tiền lẻ để tong túi ấo đâu. Hân nghĩ hoài nhưng không nhớ ra mình đã cất chỗ nào. Thôi kệ, mất rồi cũng không tìm lại được.
<Tính tong>
- Hân ơi, Trân nè, đi ăn sáng rồi đi shopping với Hân đi.
- Đợi xíu Hân ra liền
Nói xong Hân mặc áo khoác rồi chạy xuống.
…
Một ngày đã hết.
Mệt mỏi.
Đi với Trân cũng vui nhưng sao Hân cứ thấy gò bó làm sao á.
<tèn ten ten tén>
“tớ đã nói với cậu là đừng tin con Trân quá mà sao cậu không nghe tớ?”
Lại là số đó. Ghét thiệt. Kệ nó đi. Ngủ.
…
1 tuần trôi qua
Buồn chán và tẻ nhạt.
Thỉnh thoảng Hân có gặp Nhi nhưng Nhi ngó lơ Hân
Cũng phải thôi
…
Hôm nay là sinh nhật Trân, Hân muốn tạo bất ngờ cho Trân nên mua bánh kem rồi chạy qua nhà Trân. Trên đường về, Hân thoáng thấy bọn hồi trước đánh mình. Không hiểu sao Hân lại chui vào hẻm để trốn.
- Hôm nay vui thật đấy! – Là giọng của con nhỏ hồi trước đánh Hân
- Nhờ 150k mà con Trân tranh thủ móc lúc con Hân xỉu, tụi mình mới vui như thế này! – 1 đứa khác phụ họa
- A! Hay là ngày mai tụi mình làm 1 trận giống hùi bữa đi, nói con Trân qua cứu tiếp. Thế nào cũng 1 lố tiền!
- Đúng! Đúng! Ý tưởng hay! Để tao nói con Trân!
Trân??? Không không, chắc không phải là Trân bạn Hân đâu. Không phải, không phải! Chắc trong tụi nó có 1 đứa tên Trân thôi. Không phải, không phải!
…
Hân chạy qua nhà Trân, Dưa cho Trân ổ bánh kem rồi đi về!
Hân đang nghi ngờ Trân sao?
Không, không được. Trân là bạn Hân, Hân không được nghi ngờ Trân. Không được!
<Tèn ten ten tén>
“Ăn sinh nhật Trân vui vẻ nha!”
Lại là số này. Cúp nguồn. Đi ngủ.
…
Bịch.
Tụi kia xô Hân vào Tường.
Và Trân lại ra mặt
Cứu Hân.
Không, Không! Chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi! Chỉ là trùng hợp, trùng hợp!
…
Trong lớp
Hân hỏi Linh - bạn cùng lớp với Hân, quen biết khá rộng trong trường
- Trong đám tụi hồi bữa đánh Hân, có ai tên Trân không Linh?
- Trân? Trường mình chỉ có 1 người tên Trân, đó là bạn của bà thôi chứ mấy!
- Ừm, cám ơn! À, xin cô cho mình về trước nha, mình hơi mệt!
…
3h chiều
Nắng gắt.
Có 1 con bé “phơi” đầu nó ra ngoài trời
Con bé đó là Hân
Hiện tại Hân không thấy nóng. Nói đúng hơn là không để ý đến việc bên ngoài trời như thế nào…
Lại thêm 1 người phản bội nó.
Bây giờ, nó không biết “bạn thân” có tồn tại trên đời hay không.
Có…
…hay không?
Đầu nó bây giờ như 1 mê cung không có đường ra.
Loanh quanh.
Loanh quanh.
Vẫn ở chỗ cũ…
End chap 2
học hè ròi, mệt kinh khủng :run:
Bồ Công Anh
08-06-2010, 07:43 PM
Tôi cmt vài ý kiến nhé:
- Truyện chưa có bố cục rõ ràng, cứ màn đánh nhau làm hoài và không thêm vào nhiều chi tiết hay tình huống khác khiến nhàm chán.
- Dấu câu còn lung tung; ngắt câu chưa hợp lý. Bạn cần học cách miêu tả và biểu cảm để thể hiện fic toàn diện hơn.
- Hạn chế những lời thoại vô ích và cố gắng thể hiện nó thành một lời tả hay kể gì đó.
- Bạn cần thể hiện tình huống hợp lí hơn một chút, đừng cường điệu quá. Hoặc nếu như bạn muốn cường điệu thì nên kéo dài tính huống, thêm chi tiết tác động vào.
Chỉ thế thôi, tạm thời chỉ nhìn thấy nhiêu đó. Nếu có thời gian tôi sẽ "soi" kĩ hơn! ^^ Lần đầu viết fic nên sẽ gặp khá nhiều khó khăn!
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
la_dau_mua
08-06-2010, 08:09 PM
Tôi cmt vài ý kiến nhé:
- Truyện chưa có bố cục rõ ràng, cứ màn đánh nhau làm hoài và không thêm vào nhiều chi tiết hay tình huống khác khiến nhàm chán.
- Dấu câu còn lung tung; ngắt câu chưa hợp lý. Bạn cần học cách miêu tả và biểu cảm để thể hiện fic toàn diện hơn.
- Hạn chế những lời thoại vô ích và cố gắng thể hiện nó thành một lời tả hay kể gì đó.
- Bạn cần thể hiện tình huống hợp lí hơn một chút, đừng cường điệu quá. Hoặc nếu như bạn muốn cường điệu thì nên kéo dài tính huống, thêm chi tiết tác động vào.
Bca!
biết ngay cái con mụ BCA này mà cứ có mặt ở đâu là soi mói ở đoá... he he vô cùng đáng ét và vô cùn đáng sợ....
Bồ Công Anh
08-06-2010, 08:25 PM
biết ngay cái con mụ BCA này mà cứ có mặt ở đâu là soi mói ở đoá... he he vô cùng đáng ét và vô cùn đáng sợ....
Tôi chỉ giúp tác giả fic cải thiện thôi. Vì bạn ấy nói cần người chỉ rõ khuyết điểm và là lần đầu bạn ấy viết fic nên tôi muốn giúp bạn ấy một chút! Điều đó có gì sai sao? Tôi cũng nói rất lịch sự mà! Nếu không nói thẳng và rõ ràng thì bạn ấy sẽ khó hiểu! Bạn suy nghĩ sao thì tôi cũng đành chịu vậy!
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
P.S: Vì thấy bạn có vẻ ko thích những cmt của tôi nên tôi sẽ xóa cmt mà tôi đã post trong fic Phép hoán vị ngọt ngào của bạn! Được chứ?! ^^"
mazeltov
08-06-2010, 08:49 PM
tk ss bca thân iu :love:
hiện tại e đang cố gắng khắc phục:hot:
tuy nhiên.....:silence1::silence1: ( tính lười nó cứ cản trở chủ nó làm việc thế ếy:nod:)
chyp_alone
08-06-2010, 10:58 PM
Cứ cố gắng là được mà cô bé !!! viết vài lần sai thì sẽ có 1 lần đúng thôi !!! Đâu sai mãi được đúng không ^^ cố gắng nhé !!!
mazeltov
10-06-2010, 11:22 AM
@chyp : hè hè, tk anh! Ráng rị mọ xong fic nỳ ồy e ik bái sư phụ đạo à quên học đạo :laugh1:
Sẵn tiện : ALÔ ALÔ, E KÍM SƯ PHỤ, CÓ AI ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI HI SINH KHÔNG Ạ :lovely::lovely::lovely:
Chap 3
Hàng ngày, Hân vẫn gặp Trân với thái độ như cũ.
Nhưng…
Tất cả chỉ là gượng gạo…
Gượng cười.
Gượng nói.
Gượng vui.
Còn với Nhi
Hân như người xa lạ
Buồn… nhưng Hân có nói được đâu.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
3 tuần nữa Nhi sẽ qua Mỹ du học.Con Trân mặt mày hớn hở chạy đến báo tin cho Hân.
Nhi đi du học nghĩa là Nhi sẽ rời xa chỗ này, rời xa Hân.
Ngược đời thật!
Hân và Nhi đã không còn là bạn.
Hân thừa hiểu điều này.
Vậy tại sao…
Hân lại khóc, khóc rất nhiều. Nó cảm thấy như mình bị mất 1 thứ, 1 thứ rất quan trọng.
Nó cứ khóc …suốt đêm.
Sáng, hai mắt nó sưng húp.
Thế là nó nghỉ ở nhà, không đi học.
…
Bây giờ là buổi trưa, nó đã nằm trên giường cả sáng rồi. Bật điện thoại lên : 11 tin nhắn. Là số lạ hồi trước đã nhắn tin cho nó. Để xem nào
“ sao bạn không đi học, bị cảm à?”
“nếu bạn đau họng thì uống chanh gừng đi nha, tốt lắm đó”
“bạn nên ăn gì đó rồi uống thuốc đi nha”
“uống thuốc xong ngủ 1 giấc là khỏi liền đó”
…
Bất giác, Hân mỉm cười! Lúc trước khi Hân bị đau, Nhi cũng chăm sóc Hân như thế. Cũng chanh gừng, cũng thuốc men, cũng ăn, cũng ngủ,… Nhưng bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Dĩ nhiên rồi! Còn đây chắc là 1 người nào đó trong lớp Hân mà thôi!
Ngày hôm sau, Hân dò hỏi hết cả lớp mà người đó vẫn không xuất đầu lộ diện.
…
Hôm nay nhà Nhi tổ chức tiệc chia tay bởi ngày mai Nhi đi du học. Hân không đến. Nói đúng hơn là không thể đến. Nó không thể nhìn mặt Nhi, không thể thân thiết với gia đình nhi như ngày xưa. Tất cả đều không thể quay trở lại.
…
7h tối
Gìơ này chắc Nhi đang ở trên máy bay nhỉ! Á, đã nói là không nghĩ đến nữa mà! Không nghĩ nữa, không nghĩ….
- Cô Hân, có bưu phẩm này!
1 Gói quà không ghi nơi gởi.
1 Lọ thuỷ tinh đựng đầy sao! Hân có gấp sao nhưng chưa bao giờ làm nhiều như thế này.
A! có tấm thiệp.
“Hì hì, mình biết bạn thích sao nên tặng cho bạn đó. Mong tối nào bạn cũng có sao để ngắm nha!
090xxxxxxx”
Là số đó.
Khoan đã, sao bạn đó biét nó thích sao? Nó có nói cho ai đâu!…À không, có nói cho 1 người nhưng người đó không thể làm như thế này!
Mà sao…nét chữ này nhìn quen quen. Giống giống nét của…
Hân chạy lên phòng, lấy Cuốn lưu bút ra.
Phải rồi, đây là chữ của……
“Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc! Ngốc lắm!” – Hân bật khóc – “Tại sao cậu lại như thế? Tại sao không nói gì hết mà lại im lặng chịu đựng! Cậu đúng là đồ ngốc nhất trên đời mà! Huhuhuhuhuhu!”
……
…
[Nhật ký của Nhi]
Ngày…tháng…năm…
Nhật kí biết không, hôm nay mới có một cô bạn dễ thương mới chuyển đến đó! Bạn ấy tên Hân, nhìn hiền khô à!Yếu đuối nữa! Làm ta muốn làm hiệp sĩ bảo vệ cho bạn đó quá. ^o^~ . Bạn ấy còn cho ta 2 viên kẹo sữa thiệt ngon nữa. Nó ngon nên ta ăn hết rồi, cho mi cái vỏ thôi!Hehe.
Ngày…tháng…năm…
Ta qua nhà Hân chơi, bạn ấy cho ta chơi búp bê, chơi nhà hàng, ăn tùm lum món luôn á!Bụng ta no căng luôn nè! Chắc sau này ta phải thường xuyên qua nhà Hân á!
Ngày…tháng…năm…
Ta thấy ngại ghê á nhật kí ơi! Hân lại mua đồ cho ta nữa rồi! Ta đã nói không cần mà Hân cứ…! Thôi kệ, Hân mua cho mình rồi, mình ngu gì ko nhận ha nhật kí. Hêhê. Ta khôn mà.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Hân bị điểm thấp, nó khóc quá trời làm ta mềm lòng! Mém khóc theo! TT-TT! Tội nó ghê!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay lại thêm 1 bạn mới chuyển đến đó! Bạn ý tên Trân! Nhìn mạnh mẽ cực kì! Không hiểu sao ta ko ưa cho lắm nhưng thôi, Hân làm bạn được thì ta làm bạn đươc.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay tụi ta đi ăn! Con Trân nó kể mí chuyện cười làm ta đau bụng quá trời ( do cười >"<). Nó cũng chơi được đấy chứ.
Ngày…tháng…năm…
Ta mới được kết nạp vô nhóm "Sát" của trưòng ta. Chươi rồi mới biết tụi nó kinh thật! Phải lanh lje chú không trái ý tụi nó là tiêu! Mà sao tụi nó cứ ý kiến việc mình chơi với con Hân thế nhỉ, nhiều chuyện kinh khủng! ( Hân ơi, nói xấu mày tao cảm thấy vô cùng vô tội lội ngàn lần xin lỗi mày, hix T.T)Ghét ghê nhưng mà cũng phải ráng chơi chứ không là ta chết ngắt . ( ôi khốn khổ cái thân vàng ngọc của ta)
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình mới biết con Trân nó là người như thế nào! tức cha chả là tức!aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tức đến chết mất! Mày nhớ đấy Trân!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngày…tháng…năm…
Sao mấy bữa nay Hân cứ lạ lạ ấy nhỉ! Hình như muốn tránh mặt ta! Mà ta có làm gì Hân đâu! Chắc do ta nhạy quá thôi!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay ta bị Trân đánh á nhật kí ơi! Chảy máu đầu luôn nè! đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Nhưng ta không tin được là Hân lại theo phe Trân! Chắc chắn là có gì uẩn khúc! Hân mà ta quen không phải là loại người như thế!
Nhật kí ơi, lúc bị đánh, ta đã nói nhiều lời làm tổn thương Hân, chắc bạn ấy ko tha thứ cho ta đâu! Nếu mà ta nói không phải, theo tính của Hân, Hân sẽ lao ra mà cản Trân. Như thế thì chắc chắn Hân sẽ bị Trân đánh như ta thôi. Ta là hiệp sĩ bảo vệ Hân mà, ta không thể để Hân bị đánh vì ta được!
Nói đi cũng phải nói lại, ta đã làm cho Hân khóc (aaaaaaaaaa, tội lỗi tội lỗi) Hân vừa chạy vừa khóc. Ta chạy đuổi theo, gọi Hân khản cả cổ mà bạn ấy đâu có nghe! Tất cả là do ta, phải không nhật kí, hix
Ngày…tháng…năm…
Chơi với con Trân, chắc chắn Hân sẽ bị lợi dụng mà bây giờ, làm sao ta bảo vệ bạn ấy đươc. Do đó ta đã mua sim mới, nhắn tin cho Hân đó ( mi thấy ta thông minh chưa, hơ hơ hơ) nhưng hình như Hân không tin thì phải (_ _")
Ngày…tháng…năm…
ta quyết định đi qua Mỹ du hợc học bổng đàng hoàng đó nha, giỏi chưa, chủ của mi mà,hehe! Bây giờ ta cần thời gian suy nghĩ về mình, hix!Ta sợ Hân gặp nguy hiểm nếu ta không ở đây quá!oài, khó nghĩ!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Hân không đi học, ta thấy lo quá hà nên ta nhắn tin hỏi thăm Hân ( Tất nhiên là dùng sim ta mới mua >o<) Lỡ Hân bị bệnh nặng thì sao ha! LO QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! Muốn qua nhà Hân xem thử mà ko dám, hưx
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay nhà ta tổ chức tiệc chia tay với hàng xóm mà Hân không tới! Chẳng lẽ bạn ấy giận ta đến nỗi không muốn nhìn mặt ta luôn hả! 0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a!ta ko muốn đâu! Nói cho mi biết, ta đã chuẩn bị cho Hân 1 món quà đặc biệt, Chắc ngày mai Hân sẽ nhận được thôi! Ta hi vọng khi ta không có ở đây, bạn ấy sẽ vẫn sống vui vẻ!
Ngày…tháng…năm…
Ta vui quá đi! Mi biết gì ko, hôm nay, lúc ta ngồi trên máy bay á, ta đã nhận được tin nhắn từ Hận Mi biết bạn ấy nhắn gì không? là :" I S2 U, my best friend. Soon <= " mi biết nghĩa là gì ko? Là bạn ấy iu ta - người bạn tốt và thân nhất của bạn ấy (thật ra ta muốn làm hiệp sĩ cơ nhưng kiêm luôn hai chức cũng được, tuy hơi cực, hê hê). Bạn ấy con mong ta sớm quay trở về! giờ thì ta muốn quay trở về liền luôn nhưng … ( ta sợ ba má cạo đầu ta lắm) nên ta sẽ ráng học thật tốt để quay về với Công chúa của ta. CỐ GẰNG! CỐ GẮNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
END
thế là đã xong 1 fic. mừng dễ sợ:shy1::shy1::shy1:
e đã chuẩn bị xong:shifty: mọi người cứ thẳng tay chặt chém mổ xẻ chiên xào :thinking1:
chyp_alone
10-06-2010, 07:21 PM
Ồ truyện ngắn à !!! Sao thấy hình như nó quá đơn điệu và không có một điểm nhấn nào !!! Thôi dù sao cũng chúc mừng em đã thành công ^^ Cố gắng viết các fic khác nhé ! Thân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.