PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Thơ về mẹ"



Ho Xuan Kien
30-05-2010, 10:05 AM
Mẹ
Lâu nay con trọ học xa nhà
Sống tự lập thiếu thốn nhiều mẹ ạ !
Nhưng một thứ con thiếu nhiều hơn tất cả
Là vòng tay mẹ âu yếm sớm chiều .

Thiếu chút mỳ chính , hạt tiêu
Con có thể chạy vạy phòng khác được ,
Nhưng mẹ ơi ! Tình mặn nồng ấm áp
Của mẹ hiền con nào biết vay ai ?

Giấc ngủ đêm bao tiếng thở dài
Và cũng rức trong lòng bao nỗi nhớ
Ánh mắt , nụ cười , dáng mẹ yêu thương
Thương nhiều lắm dáng mẹ hiền lom khom
Cúi trên ruộng chiều đông buốt giá .
Nặng gánh rau chợ tàn chiều quá …
Chắt chiu tiền nhàu nát gửi con xa .
Tim thổn thức nước mắt cứ tuôn ra
Khi cầm trên tay tờ bạc cũ nhàu nát …

Và mẹ ơi ! Con nghe lòng quặn thắt
Thương giọt mồ hôi trên trán mẹ hiền
Những ngày tháng con khao khát bàn tay
ấm nóng chứa chan tình mẹ
Bởi xa nhà mẹ ơi con vô lễ
Con nhớ mẹ nhiều , con thương mẹ bao nhiêu !
Rồi lại Muối – Mì chính – Hạt tiêu
Con có thể chạy vạy phòng khác được
Nhưng mẹ ơi tình mặn nồng ấm áp
Của mẹ hiền con nào biết vay ai .


Hồ Xuân Kiên



(chít rùi, post nhầm chuyên mục...hixx... Mod chuyển dùm nha! thanks!