PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ nhà



Gió_ấm
29-05-2010, 09:36 PM
Sóng xô sóng đẩy bước đời
Xa quê nhắn gửi đôi lời yêu thương
Nhớ nhà ở đất Thanh Chương
Nhớ cha nhớ mẹ nhớ hương lúa nồng
Nhớ em biết đã lấy chồng?
Nhớ anh nhớ chị cầy đồng ban trưa
Tao tần trời nắng trời mưa
Chân quê tôi nhớ như vừa hôm qua

ruồi tím
31-05-2010, 03:37 AM
Nhớ quê nhà... nhớ cả bóng người
Lúc nào cũng hồn nhiên cười với đồng nội
Ôm một bó cỏ may tôi mới hái
Thả xuống dòng kênh xanh

Em hồn nhiên
Chẳng biết thả cả tình tôi trong đó
Nên khi lên thành phố
Lúc nào tôi cũng nhớ hương cỏ hiền!

Chẳng biết em có vội lấy chồng?
Hay ngúng nguẩy: "em còn bé lắm!"

DuyLamTDCC
01-06-2010, 09:50 PM
bài thơ nhớ nhà hay lắm. chúc bạn phát huy những bài thơ như thế :D

[L][Q].[Angel]
01-06-2010, 11:39 PM
Nhớ ai nhớ lắm dáng người
Sương sương với gió thân người mảnh mai
Ngồi trên cái chõng then cài
Đung đưa với gió hát bài tình ca
Định lại gần nhưng sợ la
Vội về hỏi mẹ hỏi ba thế nào
Mẹ thì ưng nhỏ biết bao
Nhưng mà không biết tình nhỏ trao ai.

Gió_ấm
02-06-2010, 05:40 AM
Xa nhà bữa đói bữa no
Tô mỳ,cái bánh cũng cho qua ngày
Phương xa lập nghiệp trắng tay
Mồ hôi nước mắt đi cày cuốc thuê
Thương thương cái cảnh xa quê
Nhớ nhà canh vắng mơ về cố hương

[L][Q].[Angel]
03-06-2010, 08:32 PM
Thương ai cái cảnh xa nhà
Long đong xứ lạ phương xa quê người
Dù rằng khổ lắm vẫn tươi (cười)
Chăm lo cày cấy cho đời thêm vui