chyp_alone
29-05-2010, 08:00 PM
Tiếng chim ríu rít ở đâu đấy?
Nó tự hỏi trong cơn mê.......
Mấp máy.....
Nó mở mắt.......
Sáng rồi !!!
Vội vàng bật dậy.. người cái cảm giác ướt át của mồ hôi thật đáng ghét.....
Nó - một thằng con trai chưa bao giờ biết đến bữa ăn sáng vào lúc 8h chứ đừng nói đến đón bình minh như hôm nay....Thật là chuyện kì lạ.....
Mở toang cửa sổ....ánh sáng dịu nhẹ luồn lách qua mái tóc nó............
Hiu hiu gió.....nó lạnh.....
Híttttttttttttttttttttttttt!!!
Cái cảm giác thu lấy những thứ trong lành thật là thích....nó hít một hơi dài cái sương sớm lành lạnh.....và..........
Hàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Nhè nhẹ thở ra.....trả lại cái trong lành đã được tinh lọc về thiên nhiên.........
Nó với tay lấy điếu thuốc......
Hít , hà.......
Nhìn mặt trời đỏ ửng....nó mỉm cười !!!
Đêm qua là một đêm lặng của chính nó.......không bay nhảy....không lạng lách......không chơi những thứ mà nó gọi là thói quen hàng đêm !!!
Gió man mác...lành lạnh !!!
Đã 2 đêm rồi...nó chỉ OL và nói chuyện với một con bé dở hơi !!! Phảng phất trong ý nghĩ...biết đâu đêm nay cũng vậy......................
Thật lạ lẫm và buồn cười !!!
Nhìn xa xăm.....nó nghĩ....
Vươn vai !!!
Ôi !!!
Sáng sớm !!!
Mày tuyệt vời lắm !!!!!!!!!!!
Nó tự hỏi trong cơn mê.......
Mấp máy.....
Nó mở mắt.......
Sáng rồi !!!
Vội vàng bật dậy.. người cái cảm giác ướt át của mồ hôi thật đáng ghét.....
Nó - một thằng con trai chưa bao giờ biết đến bữa ăn sáng vào lúc 8h chứ đừng nói đến đón bình minh như hôm nay....Thật là chuyện kì lạ.....
Mở toang cửa sổ....ánh sáng dịu nhẹ luồn lách qua mái tóc nó............
Hiu hiu gió.....nó lạnh.....
Híttttttttttttttttttttttttt!!!
Cái cảm giác thu lấy những thứ trong lành thật là thích....nó hít một hơi dài cái sương sớm lành lạnh.....và..........
Hàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Nhè nhẹ thở ra.....trả lại cái trong lành đã được tinh lọc về thiên nhiên.........
Nó với tay lấy điếu thuốc......
Hít , hà.......
Nhìn mặt trời đỏ ửng....nó mỉm cười !!!
Đêm qua là một đêm lặng của chính nó.......không bay nhảy....không lạng lách......không chơi những thứ mà nó gọi là thói quen hàng đêm !!!
Gió man mác...lành lạnh !!!
Đã 2 đêm rồi...nó chỉ OL và nói chuyện với một con bé dở hơi !!! Phảng phất trong ý nghĩ...biết đâu đêm nay cũng vậy......................
Thật lạ lẫm và buồn cười !!!
Nhìn xa xăm.....nó nghĩ....
Vươn vai !!!
Ôi !!!
Sáng sớm !!!
Mày tuyệt vời lắm !!!!!!!!!!!