o0onhocxinho0o
03-04-2005, 11:49 PM
Khi hoàng hôn ngập gió
Mây trắng lướt tung tăng
Nắng chiều dần tàn lụi
Sao Hôm về gọi Trăng!
Những lúc được bên anh
Con tim không lạnh giá..
Những lúc cách xa anh
Giọt lệ...tròn..trên má!
Vắng anh cây rụng lá..
Mây cũng buồn không trôi
Lá xanh thành lá úa
Để mình em..đơn côi...
Dẫu chỉ một lần thôi
Nghe thấy lời anh nói!
Bóng anh ở xa xôi
Có hay tim em gọi....?
Trở về bên em....
Mây trắng lướt tung tăng
Nắng chiều dần tàn lụi
Sao Hôm về gọi Trăng!
Những lúc được bên anh
Con tim không lạnh giá..
Những lúc cách xa anh
Giọt lệ...tròn..trên má!
Vắng anh cây rụng lá..
Mây cũng buồn không trôi
Lá xanh thành lá úa
Để mình em..đơn côi...
Dẫu chỉ một lần thôi
Nghe thấy lời anh nói!
Bóng anh ở xa xôi
Có hay tim em gọi....?
Trở về bên em....