PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn là bù nhìn ? hay là sâu bướm



thõ
29-05-2010, 06:55 AM
Trên cánh đồng có 1 cô bù nhìn .. đã gọi là bù nhìn thì chắc hẳn ai cũng biết nó như thế nào nhỉ … ngày ngày nó nhìn quanh cánh đồng bao la đó … cứ như vậy quanh năm suốt tháng nó đâm chán lâu lâu thì ông chủ cũng thay đỗi loại cây trồng .. nhưng nó vẫn chán
. Nhưng một ngày trên cánh đồng có một con vật lạ lắm … và cũng như bao con vật khác theo trách nhiệm bù nhìn phãi xua đuỗi nó nhưng con vật ngoan cố và kiên trì và nói với bù nhìn :
- tôi sẽ không làm ảnh hưỡng đến cánh đồng của bù nhìn chỉ cần bù nhìn cho tôi ở đây
Bù nhìn không tin và hõi :
- không làm ảnh hưỡng đến cánh đồng thì ngươi sống ỡ đâu và sống bằng gì ? dóc láo .
Con vật lạ trã lời :
- không tôi nó thật . tôi sẽ sống ỡ bụi cỏ đằng kia chĩ cần cho tôi làm bạn với mọi người
Bù nhìn suy nghĩ và nói :
- thôi được
Bù nhìn và con vật lạ trò chuyện và làm bạn bù nhìn biết được đó là sâu bướm bù nhìn vui vẽ và đùa giỡn cùng sâu bướm suốt ngày không mệt mõi ... nhưng sau một thời gian bản tính mau chán của bù nhìn lại tiếp tục tái diễn rồi bù nhìn cũng đối xữ với sâu bướm như mọi vật khác .

Nhưng bù nhìn đâu biết sâu bướm thích bù nhìn , bù nhìn cứ vô tâm … Rồi một ngày sâu bướm thu hết dũng khí cũa mình nói với bù nhìn rằng nào là sâu bướm thích bù nhìn … sâu bướm muốn ỡ bên bù nhìn .
Bù nhìn chấp nhận … sâu bướm mừng lắm hạnh phúc nữa . Nhưng lạ là bù nhìn biết rằng đối với sâu bướm , bù nhìn không có tình cãm nhưng sao bù nhìn lại đồng ý , hay bù nhìn muốn thử chính mình .
Còn về sâu bướm thì sâu bướm rất lo lắng cho bù nhìn , quan tâm cho bù nhìn , nhưng bù nhìn cứ dững dưng làm sâu bướm đau lắm rồi một ngày những con quạ xấu xí và cái miệng đen đủi xen vào tình cãm giữa bù nhìn và sâu bướm phãi xa nhau vì những con quạ đó muốn có sâu bướm với chúng sâu bướm là con mồi béo bỡ ...

Nhưng tình cãm mà sâu bướm dành cho bù nhìn quá to lớn không đủ để làm cho sâu bướm xa bù nhìn và đúng thế sâu bướm đã nguôi cơn giận và làm hoà với bù nhìn , bù nhìn cũng đã dần có 1 chút gì đó dành cho sâu bướm nhưng cái bản chất kiêu ngạo đã khiến bù nhìn mất sâu bướm .

Đến vụ mùa thu hoạch cuối cùng cũng là cơ hội cuối cùng đễ bù nhìn thỗ lộ cho sâu bướm vì sâu bướm phãi đi cho kịp sang mùa nhưng cái bản tính do dự và tham lam của bù nhìn đẩy bù nhìn xuống vựt thẳm và mất sâu bướm một lần nữa và có lẽ là mãi mãi .
Phải chi lúc đó bù nhìn nói là bù nhìn yêu sâu bướm , phải chi lúc đó bù nhìn nhận ra tình cãm của mình , phải chi lúc đó bù nhìn không đứng im lặng nhìn sâu bướm đi , phải chi lúc đó sâu bướm nói là sâu bướm yêu bù nhìn , phải chi lúc đó hai trái tim không kiêu ngạo thì giờ …..

Rồi thời gian cũng dần trôi bù nhìn cũng thay đổi nhiều lắm nhưng cái lỗi lầm bù nhìn gây ra mãi mãi vẫn còn . Ai nói bù nhìn vô cãm tuy là một đống rơm khô vô dụng nhưng nó cũng cần có một trái tim đễ đối mặt với đời . Bù nhìn có nhiều bạn thân lắm nào là chim sơn ca , chim hoạ mi , bướm vàng và bướm đen , cào cào và dế đen họ rất thân với bù nhìn nhưng không ai biết bù nhìn đang nghĩ gì và muốn gì . Từ ngày sâu bướm đi ban ngày bù nhìn tõ ra như không có gì nhưng đêm đến mọi vật ngủ say thì bù nhìn khóc , khóc rất nhiều . Ngày ngày tháng tháng bao mùa đã sang và sâu bướm trỡ về rồi điều bù nhìn lo sợ cũng đến
… sâu bướm trỡ về nhưng với một sâu bướm khác , sâu bướm đã thay đỗi , thay đỗi theo thời gian hay do bù nhìn ? Bù nhìn đau lắm nói ra càng hận bản thân mình thêm chứ không thễ đem sâu bướm chỡ về , sâu bướm nay đã thành một con bướm xinh đẹp đi khắp nơi và thấy bao nhiêu là thứ khác đẹp hơn bù nhìn đâu cần bù nhìn một đống rơm khô xấu xí .. còn gì đau hơn thế hã bù nhìn ?… nhìn người mình yêu thương nhất thay đỗi , nhìn người mình yêu thương nhất lạnh lùng , hờ hững cái cãm giác đó như có ai đó bóp nát trái tim .. nhưng bù nhìn làm gì có cái tim ? làm gì có cãm giác ? Bao năm qua bù nhìn cũng làm thế với bao tình cãm khác dành cho bù nhìn nên giờ phải tự nhận lấy ...đúng là ngốc ngếch . Bù nhìn chỉ có thể yêu bù nhìn . Bù nhìn là một đống rơm khô đứng giữa cánh đồng hạn hẹp . không có trái tim , không có cãm giác , mặc gió mưa hay nắng gắt phải đứng vững trên cánh đồng không được chỡ che hay lo lắng , yêu thương và đó là cái hậu quã hay cái kết thúc của một con người kiêu ngạo với tình yêu , khi có tình yêu mà không biết nắm giữ

Bù nhìn luôn tự hỏi
Lỗi là do bù nhìn có tình yêu mà không biết nắm giữ ?
Hay sâu bướm không tập tha thứ và quên đi ? đễ rồi họ mất nhau mãi mãi dù họ yêu nhau :bicycle:

muaquadang
29-05-2010, 10:28 AM
Bài này tương tự cây, lá và gió nhỉ? Nhưng cũng hay!
Người ta thường không xem trọng những cái bên cạnh mình :D

thõ
30-05-2010, 02:53 AM
Bài này tương tự cây, lá và gió nhỉ? Nhưng cũng hay!
Người ta thường không xem trọng những cái bên cạnh mình :D


giống lắm sao Ss :thatall:

nữhiệpnáothiênquân
17-06-2010, 07:59 PM
cầu mong mình ko làm mất những gì mình đang có vì 1 sai lầm nào đó