PDA

Xem đầy đủ chức năng : nắng mưa là chuyện của... CON GÁI !!



Tháng 2
29-05-2010, 04:57 AM
Bài này của bạn tiểu Vi... đã post ở diễn đàn.... nhưng mình xin post lại ở mục TTCG này :

Cái thứ đc gọi là Con Gái... thật là.......!!



Lại nói chuyện cóc sau khi "khiếu kiện" thành công, trở về trần gian, hễ cứ thấy trời nắng vài ngày hổng mưa là lại ngửa cổ nghiến răng ken két vài cái, thế là có nước xài, y như... vặn rô - bi - nê ra vậy!

Không những thế, cóc còn ra... mật khẩu, nếu nghiến 5 cái trời mưa 50 phút, nghiến 12 cái mưa 2 tiếng, nghiến 7 cái mưa ra... trà xanh âm độ thay vì nước thường, nghiến 10 cái mưa ra côca, pépsi... Trời cứ thế làm theo răm rắp, cho tới một hôm...

Bữa ấy bạn cóc tổ chức sinh nhật, mời cóc. Đúng 12 giờ, cóc đem lên sân thượng bộ đồ vía phơi cho khô, đặng tối đi dự tiệc. Phơi xong, cóc vô phòng ngủ, đúng 4 giờ chiều, trời đổ mưa như trút, kéo dài đến gần 6 giờ tối! Bộ đồ vía ướt mem! Cóc tức tối, rút điện thoại bấm cái tin, gửi lên Ngọc Hoàng: Tai sao tu nhien mua lam uot het do cua ta? Ngọc Hoàng hoảng hốt, vội bấm số gọi lại, giọng hổn hển: "Thưa cậu, hồi trưa rõ ràng cháu nghe tiếng cậu nghiến răng 11 cái, nên mưa gần 2 tiếng đồng hồ!". Cóc bực mình, gắt lên: "Nghiến đâu mà nghiến, ta phơi bộ đồ rồi vô nằm ngủ, đang ngủ thì mưa!". Ngọc Hoàng lắp bắp: "Vậy có thể cậu... ngủ mớ, nên nghiến, cháu nghe rõ ràng! Mong cậu tha lỗi!". Cóc nghe thấy... tội tội, nên thôi.

Được hai hôm, cóc lại có hẹn với "ghẹ" đi... thả diều lúc 5 giờ chiều. Đúng 4 giờ 45 phút, trời lại đổ mưa tầm tã! Thế này thì điên thiệt! Cóc móc điện thoại, la xối xả. Ngọc Hoàng hoảng vía, vội sai Thiên Lôi xuống trần, điều tra coi thử đứa nào dám... nhái tiếng nghiến răng của cóc. Thiên Lôi xách búa đùng đùng nhảy xuống trần gian. Chưa được nửa tiếng đồng hồ đã thấy hớt hơ hớt hải chạy về, mặt cắt không còn hột máu: "Thưa Ngọc Hoàng, con đã điều tra được nguồn gốc của tiếng nghiến răng dưới trần gian!". Ngọc Hoàng đập bàn: "Nó là đứa nào, sao dám nhái tiếng cậu của ta?". Thiên Lôi nhìn trước ngó sau, ghé tai Ngọc Hoàng, mặt vẫn còn hoảng hốt: "Thưa Ngọc Hoàng, đó là tiếng nghiến răng của... một đứa CON GÁI!.......

Con nhỏ này dữ chưa từng thấy! Đói bụng nó nghiến răng! Ba mẹ, bồ không... nghe lời nó, nó nghiến răng! Đêm nằm ngủ mớ thấy được ăn, nó cũng nghiến răng! Nó nghiến tán loạn, bất kể giờ giấc!". Ngọc Hoàng nghe nói, rầu rĩ bấm số gọi cóc: "Thưa cậu, mong cậu thông cảm, cái đứa nghiến răng ấy là... con gái. Mà CON GÁI là cái thứ còn... gan hơn cả cóc tía, chớ đừng nói là cóc thường như cậu. Bởi thế, cậu có trách đến mấy con cũng... bó tay chấm cơm! Rất mong cậu tha lỗi!". Nói xong, chưa đợi cóc phản ứng, Ngọc Hoàng đã khóa máy, sau đó... đổi số luôn! Thế là trần gian từ khi có CON GÁI mưa nắng bỗng trở nên cực kì thất thường.

☆ snow flowers ☆
29-05-2010, 08:02 AM
Trời, bài này mới đọc, nhưng chỉ có dân "nhìu chuyện" như tháng 2 mới đem post lại thui, chứ có ai post lại đâu nào [ đấy đấy, mình nói đúng nên đâu có ai cãi :D ]

Thôi vậy, chấp nhận "con gái" nắng mưa thất thường, để dễ quay con trai như chong chóng, cho chóng mặt chơi :so_funny:

Nghiến răng là 1 hành động tốt, chứng tỏ... răng còn khoẻ, "phình phường" :D

hạ gà mờ
16-06-2010, 02:13 AM
haha cái pài này tức cười nhỉ :))

kylieheartspink
16-06-2010, 11:51 AM
Hèn gì con trai nó cứ đổi số là đổi số kakaka....

lastday
16-06-2010, 04:45 PM
Thiệt là buồn, có câu ghét của nào trời trao của ấy, giờ ghét nhất ông trời mà ông ý lại sợ con gái như vầy thì làm saooooooooooo?

pE_l0c_cHoC
20-06-2010, 01:44 AM
Huk, em cũng là girl đây, buổi sáng nắng, trưa mưa, chiều gió, tối giông bão!!!:so_funny::so_funny::so_funny:

nữhiệpnáothiênquân
21-06-2010, 07:02 PM
hahahah thiệt là...............................