Xem đầy đủ chức năng : chia tay
sangsang
28-05-2010, 12:13 AM
Hôm qua tay nắm bàn tay
Hôm nay thì đã chia hai nẻo đường
Mình em trước cổng sân trường
Phượng rơi lả tả khắp đường lối quen
Con đường không một cái tên
Nhưng bao kỉ niệm ấm êm cùng người
Chia tay kẻ khóc người cười
Em rơi dòng lệ còn người chắc vui?
Bây giờ em đã biết rồi
Thì ra anh đã có người khác em
Ừ thì Em sẽ không thèm
Yêu anh chi nữa để thêm đau lòng
Hôm nay nhìn cánh phượng hồng
rủ đi nỗi nhớ trong lòng về anh
Giả từ kỉ niệm ngày xanh
Quên anh em sẽ cố quên anh muôn đời./.
Tình đầu luôn là mối tình đau ta luôn mất nhau vì 1 người đến sau
Giấc mơ nhiệm màu luôn luôn là sầu, cành buồn cô đơn vì chim kô còn đậu
Khi ta chìm sau trong ký ức đó/ là vô vọng… hảo mộng ão cứ đọng trong ta
Nước mắt cứ đọng …khóc không ra
Tỏ ra ta cứng rắn, ra là đang nuốt nước mắt đắng
Thức giấc mới nghỡ ra là rằng…mặt trời “bình minh” nó đã lặn
Tình dẫu nó có ngắn nhưng đời nó là 1 chặn đường dài
biết bao chướng ngại nhiều lúc khiến ta muốn ta phải thất bại
rất dại ta thất bại trong tiếng nấc rất dài
cất lại bao “ký ức” ta đã mất, kô thể nào khóc hoài
ta cứ hoài khóc, khi nào mới qua cú sốc
đứng dậy, lau nước mắt, tỉnh giấc mới biết mình ngốc
kyniem1989
28-05-2010, 06:08 AM
Hôm qua tay nắm bàn tay
Hôm nay thì đã chia hai nẻo đường
Mình em trước cổng sân trường
Phượng rơi lả tả khắp đường lối quen
Con đường không một cái tên
Nhưng bao kỉ niệm ấm êm cùng người
Chia tay kẻ khóc người cười
Em rơi dòng lệ còn người chắc vui?
Bây giờ em đã biết rồi
Thì ra anh đã có người khác em
Ừ thì Em sẽ không thèm
Yêu anh chi nữa để thêm đau lòng
Hôm nay nhìn cánh phượng hồng
rủ đi nỗi nhớ trong lòng về anh
Giả từ kỉ niệm ngày xanh
Quên anh em sẽ cố quên anh muôn đời./.
Lời chia tay sao với em wa dễ
và nhẹ nhàn như gió thoảng xa xâm
tâm hồn em nào phải đâu sỏi đá
mà sao người nỡ nói thật xót xa
uhm thì ta chia tay như em đã nói
nhưng hãy để anh làm quyền của anh
và hãy để anh kêu tên em lúc
nhớ em nhiều nhưng em đã bên ai
[L][Q].[Angel]
29-05-2010, 09:20 AM
Hôm nay lạc bước vườn thơ
Nghe đâu tiếng khóc bước vào xem sao
Thôi thì gửi lại bài thơ
Tuy là dở ẹc nhưng cho vui làng
*.*''
Hôm nào hai đưa rong chơi
Ung dung ngồi ngắm hoa trời phớt qua
Vậy mà giờ nói chia xa
Cho duyên này lỡ cho ta(em) đau lòng(zay cho vần í mà)
Người ơi! người biết hay không?
Có người mong đợi tiếng lòng xót sa
Cớ sao người bỏ đi xa
Bao năm đứng ngóng.....sao mà....trái ngang
sangsang
30-05-2010, 07:41 PM
Chia tay nói dễ khó làm
Quên anh nói được nhưng làm sao quên?
Tim em khắc một cái tên
làm sao để xoá để quên bây giờ?
Chia tay quả thật bất ngờ
Em biết lý giải sao giờ hả anh?
Đôi mình hạnh phúc mong manh
Thôi thì em sẽ cố quên anh trong đời./.
[L][Q].[Angel]
01-06-2010, 11:59 PM
Ngày chia phôi tôi bật khóc
Đứng lặng người nhìn từng bước anh đi
Tôi giấu lòng trong bóng tối
Lặng lẽ nhìn kỉ niệm bay theo gió
Như đâm thấu trái tim khô
Từ ngày bóng anh dần đi
Nước mắt em không còn rơi vì ai
Em tự ngã tự đứng dậy
Thầm mong, đừng cho con thấy người kia
sangsang
02-06-2010, 12:23 AM
Sự thật quá đau nhưng em đành chấp nhận
chấp nhận ngọt ngào chứ em chẳng hận anh
Lời chia tay dù không muốn cũng nghe rồi
Yêu say đắm giờ mình em ngồi cay đắng./.
[L][Q].[Angel]
02-06-2010, 12:34 AM
Em từng nghĩ tình mình luôn bền vững
Không sóng gió nào ngăn cách đôi ta
Tay trong tay ta cùng nhau tiến bước
Chẳng ngại gian nan chẳng ngại đường xa
Vậy mà hôm nay li bước vắng người
Tim em đau như vỡ thành trăm mảnh
Nửa do anh cũng nửa do dại khờ
sangsang
09-06-2010, 08:53 PM
Chia tay 2 tiếng đau lòng
Từ nay em sống những ngày không anh
Đơn côi tiếng khóc không thành
Làm sao em sống không anh bên đời
Chia tay tim vỡ tơi bời
Lê chân trên bước đường đời quạnh hiu
Yêu nhiều giờ khổ bấy nhiêu
Đời em đau khổ vì yêu quá nhiều./.
[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 02:00 AM
Khi yêu ai nghĩ chia phôi
Đến khi li biệt chia đôi con đường
Nửa bên em nửa bên chàng
Đôi ta chia ngã tim nồng quặn đau
Sót tình còn chút u sầu
Lo người bên ấy càng yêu càng buồn
sangsang
13-06-2010, 05:49 PM
Lời chia tay dễ nói thế sao anh?
Anh nỡ vội quên nhanh tình yêu ấy
Để nơi đây mình em buồn đến vậy
Nát tim hồng anh nào biết nào hay
Em đâu ngờ anh giờ đã đổi thay
Nên phút chốc lời chia tay anh đã nói
Em đau lòng nhìn anh em bối rối
Quá bất ngờ khi anh nói chia tay./.
GiRl Sh0cK
16-06-2010, 11:33 AM
Lặng lẽ anh nhìn em cất bước
Môi chẳng thành lời dù rất đau.
Anh có biết em ra đi vội vã
Để cố kìm mình khỏi rơi lệ vô duyên...
Anh đã đứng thật im bên em ngày hôm ấy
Vì anh biết rằng : chúng ta sẽ xa nhau
Vì lời hứa hôm qua em không còn nhớ nửa
Em quên rồi ! Anh nhớ mãi mà chi?
Buông tay anh,em đến với người lạ
Chẳng ngọt ngào và cũng chẳng như anh
Họ cho em những điều em mong muốn
Không ân cần và đằm ấm như anh
Chẳng yêu em như anh ngày xưa ấy
Xa anh rồi ! Em biết mình....chia tay
Em vụn dại hay tình ta ngang trái?
Anh thật khờ hay lỗi ở trên cao?
Nay xa quá ,em vẫn còn nhìn lại...
Anh quên rồi...hay khắc khoải mong nhau???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.