pY.hiỀnngOan
27-05-2010, 07:39 PM
Tên Fic : Gà thích Kính Cận mất rồi
Tác giả : pY.hiỀnngOan
Tình trạng : Đã Hoàn Thành
Chi quyết định chia tay Hoàng vào một ngày đầy gió , mát rượi , khác hẳn tâm trạng u ám của Chi hiện tại . Chi chọn nhắn tin thay cho gặp mặt trực tiếp , khác hẳn với Chi suy nghĩ , Hoàng nhắn lại với một đống câu hỏi dồn dập nhưng đều xoay quanh chữ " Tại sao ? " . Chi trả lời vắn tắt nhưng không vô tình " Em cũng chẳng biết nữa " - Có lẽ đó là câu trả lời tốt nhất , nhưng không thật lòng
Lý do là gì ư ? Chi băn khoăn , chẳng lẽ chỉ vì Hoàng đỡ một cô bé lớp 10 đứng dậy ? Không phải đâu . Hay là vì Vũ Nguyên ?
1 tin nhắn đến , của Hoàng. Vẫn những câu hỏi tại sao . Trong thư Hoàng viết " Anh cần một câu trả lời thật sự Chi ạ " Chi thở dài . Chi suy nghĩ rất lâu , khác hắn với con người Chi mọi ngày . Vô lo vô nghĩ . Nói chung là Chi vô tư . Vậy mà Chi đã phải băn khoăn nghĩ ngợi để tìm ra câu trả lời mà không khiến ai tổn thương . Hay đỡ đau hơn ...
" Anh không sai Hoàng ạ . Chi mới là người sai . Chi chẳng biết nữa . Chỉ là Chi thấy anh và Chi ngày càng xa nhau hơn , Chi đã có lúc muốn níu kéo , nhưng Chi nghĩ liệu có cần thiết phải như vậy . Chi đã cố gắng phá đi bức tường rào cản giữa anh và Chi. Nhưng cuối cùng chính Chi lại là người xây lại . Chi đã chọn phương pháp buông tay. Xin lỗi anh "
Chi ấn ok để gửi tin nhắn đi . Chi không cảm thấy tiếc nuối hay đau lòng . Có lẽ Chi đã chọn đúng khi chia tay Hoàng . Hoàng gửi tin lại . Một chữ ngắn ngủi " Ừhm" . Chi cất điện thoại vô cặp . Có lẽ không phải là Hoàng thật mà là Chi đã hết tình cảm với Hoàng . Gần đây Chi mới biết , Chi thích Vũ Nguyên - Một cậu học sinh bình thường , về ngoại hình lẫn học vấn và tính cách . Vũ Nguyên cao , đeo kính , tính cách khó hòa đồng . Vũ Nguyên ít nói nhưng những câu mà cậu nói đều khiến người ta in sâu . Chi là một trong số đó
Hôm ấy Chi xơi ngay con 6 môn Lý - Cái môn mà Chi ghét cay ghét đắng . Chi đã khóc nức nở vì bố Chi dạy môn Lý - nhưng không phải lớp Chi . Ôm con 6 to oạch về nhà thì bố sẽ huyến luyện Chi suốt tháng hè mất... hixhix
Chi đã ôm mặt khóc suốt hôm ấy , lũ bạn đã về rồi mà Chi thì vẫn cứ ngoài ôm mặt huhu. Trời mất điện . Chi lần mò thò tay vô cặp lấy điện thoại , một chút ánh sáng khiến Chi đỡ sợ hơn. Tiếng bước chân , ngoài trời gió to ầm ĩ . Chi sợ .
- Ai vậy - Chi hỏi nhỏ , tiếng bước chân ngày càng gần mà chẳng có người thưa , Chi cầm ngay chiếc balo , sẵn sàng trong tư thế chiến đấu , và một bàn tay chạm nhẹ lên vai Chi , Chi hét lên rồi phang thẳng vào đầu tên " thủ phạm "
- Á - Tên " thủ phạm " không ai khác là Vũ Nguyên , Nguyên ôm đầu , kêu oai oái
- Nguyên không sao chứ ? Chi xin lỗi nha - Chi nhặt lại cái balo , rồi cúi mặt kiều người có lỗi ấy. Mà Chi có lỗi thật :))
- Không sao . Giờ này Chi ở đây làm gì vậy ? - Nguyên nhặt giúp Chi balo , rồi lững thững bước theo Chi trên hành lang để ra khỏi trường
Lạ lắm . Cực lạ ý . Chi có thể vô tư bô bô cái chuyện con 6 môn lý , và chuyện bố của Chi sẽ như nào nếu Chi kể chuyện ấy . Nguyên nghe , chăm chú . Tại sao Chi lại kể cho Nguyên nghe nhỉ ? Không phải Chi muốn có người chia sẻ đâu , mà là Nguyên khiến Chi tin tưởng , một cách kì lạ ....
- Chi có thấy cái ánh đèn kia ở cuối hành lang không ? - Nguyên hỏi , Chi gật đầu - Lúc sáng nó còn sáng trăng phải không ? Vậy mà giờ nó đã nhập nhoè rồi . Có phải lúc nào nó cũng sáng trưng đâu ? Nó phải có lúc tối chứ đúng không Chi ? Nhưng cái bóng đèn ngốc ấy lại sợ người ta sửa nó . Vì trong khi sửa người ta nỡ làm rơi nó thì sao ? Và nói những lời hơi nặng chẳng hạn . Bóng đèn ngốc ấy sẽ cảm thấy hơi bị tổn thương . Nhưng nếu nó cứ như vậy thì người ta sẽ thay bóng đèn ngốc bằng bóng đèn mới tinh . Nó sẽ không được trở lại để thay đổi cái quá khứ mà nó đã hành động ngốc nghếch nữa . Đúng không , gà ngốc - Nguyên nói , rồi quay sang cốc đầu Chi rồi còn gọi Chi là gà nữa chứ
- Hiểu rồi được chưa ? Sao lại gọi Chi là gà ngốc . Đồ kính cận - Chi véo nhẹ má Nguyên , chun mũi
- Thế sao Chi lại gọi Nguyên là kính cận ? - Nguyên lè lười trêu Chi
- Thì tại Nguyên cận mà - Chi nói
- Ờ thì , cái tóc Chi nhìn như đuôi gà ý - Nguyên cười , rồi chạy đi khi Chi đuổi theo cùng những lời đe dọa " sát thủ "
Trong ánh sáng nhập nhoè của bóng đèn ngốc - Nguyên đặt đấy :D , nụ cười của Nguyên tươi hẳn , Tim Chi đập mạnh hơn . Gà đã thích kính kận rồi !
Gà và kính cận cũng là bạn thân từ đây !
..♥..
- Chi ơi , cậu có thể đưa bức thư này cho Nguyên hộ Nhi không ? - Nhi cô bạn ngồi cùng bàn Chi , chìa cho Chi một bức thư màu hồng rồi bảo nhờ đưa cho Nguyên rồi mặt đỏ chạy đi
Thư tình à ? Nguyên dạo này cũng nổi gớm nhỉ ? Chi bực bội ném cho Nguyên bức thư rồi hậm hực bỏ đi . Đồ ngốc ! Sao có thể vô tư nhận như vậy chứ
- Gà ơi đợi với - Nguyên gọi với theo Chi đang bỏ đi , nhưng Chi đã đi xa mất rồi
Nhi ư ? Cô bạn tóc xoăn hiền lành ấy . Nhi không xinh nhưng lại dễ thương . Nhi nữ tính , dịu dàng . Chi đang ghen . Đúng Chi ghen . Nhưng mà Chi không nói đâu . Nói ra làm gì chứ ? Nhỡ người ta không thích Gà ngốc này thì sao ?
..♥..
Chi gặp lại Hoàng trên xe buýt , Hoàng không khác lắm , vẫn vậy . Chững chạc , hiền lành . Chi không dám nhìn Hoàng , Chi sợ . Chi cảm thấy mình có lỗi , có lỗi với Hoàng nhiều lắm !
- Em uống trà sữa không ? - Hoàng cười , rồi nhẹ nhàng mời Chi , chính cái dáng vẻ hiền lành ấy khiên Chi cảm thấy bứt rứt . Thật đấy !
- Hoàng à , Chi xin lỗi - Chi lí nhí , nói thật là Chi vẫn rất ngại . Hoàng có thể nói chửi Chi tùy ý , Chi chịu hết , nhưng Hoàng cứ nhẹ nhàng thế này , Chi thấy khó chịu lắm
- Không sao mà - Hoàng nói , vẫn cười . Cái nụ cười khiến Chi cảm thấy ấm áp , an toàn
- Chi này , anh muốn hỏi . Không phải vì Chi chán anh phải không ? Mà là Chi thích Nguyên
đúng không Chi ? - Hoàng đổi giọng , dí sát mặt vào mặt Chi
- Sao Hoàng biết ? - Chi lúng túng
- Vậy là đúng nhỉ ? Anh cũng để ý mà . Chi nên nói với cậu ấy đi - Hoàng nói , anh thở dài , có vẻ hơi thất vọng thì phải
Rồi Hoàng và Chi nói chuyện , Chi kể cho Hoàng nghe những chuyện mới ở trường còn Hoàng kể lại chuyến đi biển thú vị cùng gia đình . Có vẻ Chi và Hoàng đã trở thành bạn , có lẽ vậy thì tốt hơn
..♥..
Chi rời quán trà sữa , Chi alo cho Nguyên và hẹn Nguyên đi dạo . Rồi Chi sẽ tỏ tình với Nguyên cho dù Nguyên có đồng ý hay là không . Chi không muốn chờ đợi một cách vô ích nữa. Chi cần môt câu trả lời
Nguyên sẽ chọn ai Chi hay Nhi ?
Nhưng mắt Nguyên có cận 3,5 thôi mà . Nguyên phải chọn Chi kute xinh đẹp chứ nhỉ hehe
Nắng tắt , hoàng hôn lên rồi
Tác giả : pY.hiỀnngOan
Tình trạng : Đã Hoàn Thành
Chi quyết định chia tay Hoàng vào một ngày đầy gió , mát rượi , khác hẳn tâm trạng u ám của Chi hiện tại . Chi chọn nhắn tin thay cho gặp mặt trực tiếp , khác hẳn với Chi suy nghĩ , Hoàng nhắn lại với một đống câu hỏi dồn dập nhưng đều xoay quanh chữ " Tại sao ? " . Chi trả lời vắn tắt nhưng không vô tình " Em cũng chẳng biết nữa " - Có lẽ đó là câu trả lời tốt nhất , nhưng không thật lòng
Lý do là gì ư ? Chi băn khoăn , chẳng lẽ chỉ vì Hoàng đỡ một cô bé lớp 10 đứng dậy ? Không phải đâu . Hay là vì Vũ Nguyên ?
1 tin nhắn đến , của Hoàng. Vẫn những câu hỏi tại sao . Trong thư Hoàng viết " Anh cần một câu trả lời thật sự Chi ạ " Chi thở dài . Chi suy nghĩ rất lâu , khác hắn với con người Chi mọi ngày . Vô lo vô nghĩ . Nói chung là Chi vô tư . Vậy mà Chi đã phải băn khoăn nghĩ ngợi để tìm ra câu trả lời mà không khiến ai tổn thương . Hay đỡ đau hơn ...
" Anh không sai Hoàng ạ . Chi mới là người sai . Chi chẳng biết nữa . Chỉ là Chi thấy anh và Chi ngày càng xa nhau hơn , Chi đã có lúc muốn níu kéo , nhưng Chi nghĩ liệu có cần thiết phải như vậy . Chi đã cố gắng phá đi bức tường rào cản giữa anh và Chi. Nhưng cuối cùng chính Chi lại là người xây lại . Chi đã chọn phương pháp buông tay. Xin lỗi anh "
Chi ấn ok để gửi tin nhắn đi . Chi không cảm thấy tiếc nuối hay đau lòng . Có lẽ Chi đã chọn đúng khi chia tay Hoàng . Hoàng gửi tin lại . Một chữ ngắn ngủi " Ừhm" . Chi cất điện thoại vô cặp . Có lẽ không phải là Hoàng thật mà là Chi đã hết tình cảm với Hoàng . Gần đây Chi mới biết , Chi thích Vũ Nguyên - Một cậu học sinh bình thường , về ngoại hình lẫn học vấn và tính cách . Vũ Nguyên cao , đeo kính , tính cách khó hòa đồng . Vũ Nguyên ít nói nhưng những câu mà cậu nói đều khiến người ta in sâu . Chi là một trong số đó
Hôm ấy Chi xơi ngay con 6 môn Lý - Cái môn mà Chi ghét cay ghét đắng . Chi đã khóc nức nở vì bố Chi dạy môn Lý - nhưng không phải lớp Chi . Ôm con 6 to oạch về nhà thì bố sẽ huyến luyện Chi suốt tháng hè mất... hixhix
Chi đã ôm mặt khóc suốt hôm ấy , lũ bạn đã về rồi mà Chi thì vẫn cứ ngoài ôm mặt huhu. Trời mất điện . Chi lần mò thò tay vô cặp lấy điện thoại , một chút ánh sáng khiến Chi đỡ sợ hơn. Tiếng bước chân , ngoài trời gió to ầm ĩ . Chi sợ .
- Ai vậy - Chi hỏi nhỏ , tiếng bước chân ngày càng gần mà chẳng có người thưa , Chi cầm ngay chiếc balo , sẵn sàng trong tư thế chiến đấu , và một bàn tay chạm nhẹ lên vai Chi , Chi hét lên rồi phang thẳng vào đầu tên " thủ phạm "
- Á - Tên " thủ phạm " không ai khác là Vũ Nguyên , Nguyên ôm đầu , kêu oai oái
- Nguyên không sao chứ ? Chi xin lỗi nha - Chi nhặt lại cái balo , rồi cúi mặt kiều người có lỗi ấy. Mà Chi có lỗi thật :))
- Không sao . Giờ này Chi ở đây làm gì vậy ? - Nguyên nhặt giúp Chi balo , rồi lững thững bước theo Chi trên hành lang để ra khỏi trường
Lạ lắm . Cực lạ ý . Chi có thể vô tư bô bô cái chuyện con 6 môn lý , và chuyện bố của Chi sẽ như nào nếu Chi kể chuyện ấy . Nguyên nghe , chăm chú . Tại sao Chi lại kể cho Nguyên nghe nhỉ ? Không phải Chi muốn có người chia sẻ đâu , mà là Nguyên khiến Chi tin tưởng , một cách kì lạ ....
- Chi có thấy cái ánh đèn kia ở cuối hành lang không ? - Nguyên hỏi , Chi gật đầu - Lúc sáng nó còn sáng trăng phải không ? Vậy mà giờ nó đã nhập nhoè rồi . Có phải lúc nào nó cũng sáng trưng đâu ? Nó phải có lúc tối chứ đúng không Chi ? Nhưng cái bóng đèn ngốc ấy lại sợ người ta sửa nó . Vì trong khi sửa người ta nỡ làm rơi nó thì sao ? Và nói những lời hơi nặng chẳng hạn . Bóng đèn ngốc ấy sẽ cảm thấy hơi bị tổn thương . Nhưng nếu nó cứ như vậy thì người ta sẽ thay bóng đèn ngốc bằng bóng đèn mới tinh . Nó sẽ không được trở lại để thay đổi cái quá khứ mà nó đã hành động ngốc nghếch nữa . Đúng không , gà ngốc - Nguyên nói , rồi quay sang cốc đầu Chi rồi còn gọi Chi là gà nữa chứ
- Hiểu rồi được chưa ? Sao lại gọi Chi là gà ngốc . Đồ kính cận - Chi véo nhẹ má Nguyên , chun mũi
- Thế sao Chi lại gọi Nguyên là kính cận ? - Nguyên lè lười trêu Chi
- Thì tại Nguyên cận mà - Chi nói
- Ờ thì , cái tóc Chi nhìn như đuôi gà ý - Nguyên cười , rồi chạy đi khi Chi đuổi theo cùng những lời đe dọa " sát thủ "
Trong ánh sáng nhập nhoè của bóng đèn ngốc - Nguyên đặt đấy :D , nụ cười của Nguyên tươi hẳn , Tim Chi đập mạnh hơn . Gà đã thích kính kận rồi !
Gà và kính cận cũng là bạn thân từ đây !
..♥..
- Chi ơi , cậu có thể đưa bức thư này cho Nguyên hộ Nhi không ? - Nhi cô bạn ngồi cùng bàn Chi , chìa cho Chi một bức thư màu hồng rồi bảo nhờ đưa cho Nguyên rồi mặt đỏ chạy đi
Thư tình à ? Nguyên dạo này cũng nổi gớm nhỉ ? Chi bực bội ném cho Nguyên bức thư rồi hậm hực bỏ đi . Đồ ngốc ! Sao có thể vô tư nhận như vậy chứ
- Gà ơi đợi với - Nguyên gọi với theo Chi đang bỏ đi , nhưng Chi đã đi xa mất rồi
Nhi ư ? Cô bạn tóc xoăn hiền lành ấy . Nhi không xinh nhưng lại dễ thương . Nhi nữ tính , dịu dàng . Chi đang ghen . Đúng Chi ghen . Nhưng mà Chi không nói đâu . Nói ra làm gì chứ ? Nhỡ người ta không thích Gà ngốc này thì sao ?
..♥..
Chi gặp lại Hoàng trên xe buýt , Hoàng không khác lắm , vẫn vậy . Chững chạc , hiền lành . Chi không dám nhìn Hoàng , Chi sợ . Chi cảm thấy mình có lỗi , có lỗi với Hoàng nhiều lắm !
- Em uống trà sữa không ? - Hoàng cười , rồi nhẹ nhàng mời Chi , chính cái dáng vẻ hiền lành ấy khiên Chi cảm thấy bứt rứt . Thật đấy !
- Hoàng à , Chi xin lỗi - Chi lí nhí , nói thật là Chi vẫn rất ngại . Hoàng có thể nói chửi Chi tùy ý , Chi chịu hết , nhưng Hoàng cứ nhẹ nhàng thế này , Chi thấy khó chịu lắm
- Không sao mà - Hoàng nói , vẫn cười . Cái nụ cười khiến Chi cảm thấy ấm áp , an toàn
- Chi này , anh muốn hỏi . Không phải vì Chi chán anh phải không ? Mà là Chi thích Nguyên
đúng không Chi ? - Hoàng đổi giọng , dí sát mặt vào mặt Chi
- Sao Hoàng biết ? - Chi lúng túng
- Vậy là đúng nhỉ ? Anh cũng để ý mà . Chi nên nói với cậu ấy đi - Hoàng nói , anh thở dài , có vẻ hơi thất vọng thì phải
Rồi Hoàng và Chi nói chuyện , Chi kể cho Hoàng nghe những chuyện mới ở trường còn Hoàng kể lại chuyến đi biển thú vị cùng gia đình . Có vẻ Chi và Hoàng đã trở thành bạn , có lẽ vậy thì tốt hơn
..♥..
Chi rời quán trà sữa , Chi alo cho Nguyên và hẹn Nguyên đi dạo . Rồi Chi sẽ tỏ tình với Nguyên cho dù Nguyên có đồng ý hay là không . Chi không muốn chờ đợi một cách vô ích nữa. Chi cần môt câu trả lời
Nguyên sẽ chọn ai Chi hay Nhi ?
Nhưng mắt Nguyên có cận 3,5 thôi mà . Nguyên phải chọn Chi kute xinh đẹp chứ nhỉ hehe
Nắng tắt , hoàng hôn lên rồi