Xem đầy đủ chức năng : không có tựa !
kelly_kelly_ngoc
27-05-2010, 05:36 AM
meljn , quỷ lệ , kaly
hamy , nhóc nghịch đâu rồi hởi ôi ( còn nhìu mà kể hem hết, với lại mí cái tên này mới vần)
vườn thơ chỉ có mỗi tôi
bạn bè đi mất bỏ tôi một mình
một mình thơ cũng linh tinh
làm gì khi có một mình đây thơ?
meljn , quỷ lệ, kaly, ới ời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vô đây đối thơ nè !!!!
bùn wa' !!!!!!!!!!!
hoa bang lang
28-05-2010, 08:18 AM
sao Kel chỉ goi Mel ,Kal , quỷ?
còn Lăng này chẳng để ý tới sao?
MeLjn_Khjn
28-05-2010, 09:15 AM
^,,^
Em đây thưa chị Kelly
Chả là hôm trước em đi sớm rồi!
Hôm nay cúp điện buồn ôi
Gìơ ra thì đã xong rồi, về luôn!
Nếu như chị có thấy buồn
Em hẹn bữa khác đến buôn dưa cùng!
Ui .....kêu gọi đồng bào vô chơi hả chị Kel!
☆ snow flowers ☆
28-05-2010, 11:33 AM
Mình vào lưôn nhá cùng buôn
Có gì thì hú chứ bưồn quái chi ! ^^
Bạn bè rủ tới thì đi
Chơi cho vui chứ làm chi ở nhà
Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:11 PM
chơi game cày cuốc mải mê
quên đi ngày tháng quên về đây buôn.
vườn thơ đối đáp vẫn luôn
trong tim Quỷ lệ đừng buồn Kelly
dù có mê mải mấy khi
chơi game cày cuốc vẫn tìm về đây
kelly_kelly_ngoc
28-05-2010, 11:10 PM
mấy bạn cứ vắng bóng hoài
làm tui chờ mãi thiệt bưồn lắm thay !!
buồn vì chẳng có ai hay,
chẳng ai để ý, chằng ai thèm nhìn
ngồi bưồn ngẫm nghĩ linh tinh
phải chăng các bạn quên mình rồi chăng????
híc !! tội nghiệp kel lắm á !!! T.T"
☆ snow flowers ☆
28-05-2010, 11:24 PM
Làm sao quên được mà quên
Kel - người hay nói, mà quên sao đành
Chỉ tại cứ nghĩ loanh quanh,
Bạn bè đây chừ, tốt lành lắm thay ! :D
kelly_kelly_ngoc
28-05-2010, 11:28 PM
tốt lắm thay , sao bỏ kel hoài vậy
kel giận rồi, kel không nói nữa đâu
nhưng mà đừng có để lâu
kel không chịu nổi, kel huề đó nha !!!
hehe snow iu wuy' của kel đây mừ !!!
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:40 AM
Chẳng đâu bằng ở vườn thơ
Chiều chiều, tối tối, em chờ, em mong
Chờ mẹ qua hàng xóm xong
Em zong xe đạp, em vòng vào chơi
Trốn nhà đi cứ khơi khơi
Thế nên Kel hỡi Kel ơi đừng buồn (Em toàn trốn đi net đó chị Kel ạ! Hjc...tự nhiên chạnh lòng wa' tay!^,,^)
☆ snow flowers ☆
29-05-2010, 07:14 AM
Ôi thương nhóc cứ trốn nhà,
Có ngày mẹ biết thì là phống mông :D
Ghét Kel cả khi đag mộng,
Bạn bè đây chứ ai mà bỏ Kel :cry:
MeLjn_Khjn
30-05-2010, 07:58 AM
Thân em như cá cắn câu
Lỡ vào thi thố biết đâu đường về
Mặc cho mẹ mắng cha chê
Em đây nhớ bạn, lại lê vào vườn
☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 03:52 AM
Cứ lê cứ lết vào hen
Làm hay thơ thú mon men tình nào ?
Đến khi tìm đc "ánh sao" [ ng thương :D ]
Cho chị hay cái mà vào xem ai ! [ hihi ]
MeLjn_Khjn
03-06-2010, 08:27 AM
Hjc.....Nghe sao xa vời wá....chị ạ
Hôm nay cô đến chơi nhà
Đến tám giờ tối mới đà tiệc tan
Vội vòng xe đạp cà tàn
Ghé vườn thăm bạn, có ngoan không nào!
kelly_kelly_ngoc
03-06-2010, 11:56 PM
ôi em bé nhỏ thiệt ngoan
tiệc tàn, em cũng cà tàn..... đi luôn
vào nhà con bạn mà buôn
để cả đống chén nằm buồn chèo queo
lát về em cứ mà leo
lên giường nằm đó mè nheo....bị đòn...
MeLjn_Khjn
04-06-2010, 12:51 AM
Hick.....có đâu mà.....
Mẹ đà rửa chén sạch boong
Em còn bé bỏng nên toàn đi chơi
Đã từng roi vọt một thời
Giờ thôi đã hết, chơi bời (chỉ) chửi thôi....
☆ snow flowers ☆
04-06-2010, 04:33 AM
Chửi thôi, cũng ít quá ha
Chơi cho mau lắm rồi mà đi tong
Nhưng nghĩ mãi mà ko xong
Năm sau cưối cấp chọn sòng [ ngành ] gì đây ? [ hỏi em ak :D ]
MeLjn_Khjn
04-06-2010, 06:54 AM
...her....
Mẹ thì im lặng chẳng quan tâm
Cô dì thì bảo cứ yên tâm
Vô ngành nhà giáo là êm ấm
Mà Ljn không thích lắm Snow ơi...
kelly_kelly_ngoc
04-06-2010, 09:12 PM
không thích ljn chớ có đeo
mẹ đã chẳng nói ljn theo làm gì
để mai mốt lỡ có khi
giận mình sao quá ngu si chọn bừa
mà ljn có "thích" gì chưa?
phải xác định rõ rồi thưa cả nhà
trình bày ý kiến ljn ra
mẹ, cha, cô, chú chắc là sẽ ưng !!!
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 07:16 AM
Kel nói đúng thật chí lí
Mãi theo đường người ta chỉ là hơi
Thôi thì cứ đặng nghỉ ngơi
Hỏi xem ba mẹ có gợi gì không !
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 08:56 AM
Ljn thời rất thích hát ca
Ngày xưa "hoàng thị" (cấp II) cũng là một cây
Bây giờ vỡ giọng rồi đây
Mộng làm ca xĩ kiểu này , thôi xong...
Ngày xưa cũng có thành công
Dăm ba bức vẽ đẹp không thể ngờ
Bây giờ chắc cũng như mơ
Thôi đành chuyển tiếp làm thơ cho rồi
Ai ngờ nước đẩy bèo trôi
Đẩy qua đẩy lại buồn ôi là buồn.....(Hjc....em vẫn thjx vào nhạc viện....mờ nhà hình như hok cho)
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:08 AM
Chị nghe vậy cũng bó tay
Sở thích nhiều quá biết lấy nào đây
Thôi thì qua nửa năm vậy
Nghiên cứu tìm tòi chắc hãy tìm ra
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 11:54 AM
Rồi xong vỡ một ước mơ
Ăn nhầm dưa bỡ thiệt là chán chê
Hôm nay tay trắng đi về
Mẹ la chị mắng ê chề mặt chưa.....(Dư âm vụ không được áo)
☆ snow flowers ☆
06-06-2010, 01:28 AM
Ôi đã qua rồi cứ kệ đi
Người mắng cho ta để nên người
Không được lần này thì lần khác
Năm sau cố mà giành áo đi :D
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:32 AM
khổ đời cho phận nam nhi
bị la, bị mắng bị hành lắm thay
thôi dẹp, chuyện nhỏ, bỏ ngay
lo mà xắn áo, nhanh tay học bài
năm sau bước tiếp mười hai
học đi để giúp thành tài mai sau !!! ^^n
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:03 AM
bé tí mà đã bon chen
cũng đi chơi tối cho quen thân à
nếu mà vớ được là ta
vạch mông đét đít cho 300 đòn
mấy hum ko gặp bé Meljn nhớ ghê
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 07:52 AM
Ac.....quất 300 đòn chít mèn thằng nhõ
Sao mà ác đến thế kia
300 đòn chẵn em lìa đời luôn
Nói ra lòng cứ lại buồn
Hè sau ta đã xa trường rồi sao???
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:51 AM
tuổi học sinh đẹp làm sao
giờ đây nghĩ lại xuyến xao tâm hồn
hồi đó còn bé cỏn con
ngồi bên bạn nữ chẳng mon men gì...
meljn rút kinh nghiệm từ anh đi. kiếm lấy vài cô! tranh thủ lúc còn đi học:(
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:49 AM
...úi Em năm nào cũng có bạn nữ ngồi "kèm tay viết chữ" hết anh ak`! ^,,^
Già rồi lòng thấy bồn chồn
Nhớ sao là nhớ tâm hồn học sinh
Khi xưa ta bé linh tinh
Mấy bạn gái nhỏ xinh xinh theo hoài.....(Hjc....toàn phiêu cả thôi!)
socnau767
17-06-2010, 10:39 PM
khổ đời cho phận nam nhi
bị la, bị mắng bị hành lắm thay
thôi dẹp, chuyện nhỏ, bỏ ngay
lo mà xắn áo, nhanh tay học bài
năm sau bước tiếp mười hai
học đi để giúp thành tài mai sau !!! ^^n
Khổ đời là khổ làm sao?
Bị la bị mắng mới nên sự đời,
Em ơi đừng vội nghĩ ngơi
Anh đay mong lắm mong lời em la,
Em la cho nét thật thà
La cho đến lúc anh là của em!
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 05:03 AM
Dạo bày đi Chiến Dịch toàn về trễ....Không có thời gian ra vườn.....đã vậy còn gặp mùa WORLD CUP nữa chứ!
Đáng đời cho kiếp bon chen (tự trách)
Nai lưng ra để cô khen, bạn nhìn
Rằng thời ta đã đẹp xinh
Nay đi chiến dịch, bị nhìn: thường thôi!!! (Phiêu hoài)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.