Xem đầy đủ chức năng : Chiếc lá
black~rose
26-05-2010, 10:32 PM
Chiếc lá buồn chiếc lá chuỷên màu đỏ
cho nắng hờn ghen cho gjó lại vu vơ
cho bầu trờj nhuốm màu đỏ lưả chiều
cho lòng aj bâng khuâng một nỗj nhớ
kỳ quân*zen
02-06-2010, 12:42 AM
Một chiếc lá cứ lặng yên nhìn gió
gió vô tình gió lại thổi mây đi
thôi thì chẳng thể nói gì
nên nhìn gió lá buồn không rụng
một chiếc lá hồn nhiên chẳng đụng
hạt nắng chiều không có thể đùa trêu
tại lá đã lặng thầm ,lặng yên
một cơn gió vô tình qua ngõ
[L][Q].[Angel]
02-06-2010, 12:48 AM
Chiếc lá buồn lá cứ lặng yên
Mặc kệ gió cứ thổi cứ lay
Lá âm thầm từ từ vùng lên
Vựt lên sóng gió vựt nỗi buồn
Yo_Pro_297
06-06-2010, 09:12 AM
Lá buồn không phải vì lá buồn,
Buồn phiền vì nỗi nhớ, lo âu,
Gió ơi có nghĩ đến lòng lá,
Lòng cứ bâng khuâng một buổi chiều!
Mềnh thích hóng mấy cái zdụ này ghê! Her her!
[L][Q].[Angel]
08-06-2010, 01:36 AM
Lá đang buồn gió đến làm chi
Gió cứ thổi làm mưa ập tới
Lá xơ sác lá lạnh run người
Tạm biệt mẹ(cái thân cây í) lá đành lìa xa
kỳ quân*zen
09-06-2010, 06:14 PM
một chiếc lá trên cành khô rơi rụng
gió vô tình lại thổi gió bay xa
chạy trên không chiếc lá lệ nhòa
có ai biết lá buồn bật khóc
[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 02:08 AM
Lá sầu lá rụng không người nhớ
Người dẫm người đạp đầy bùn nhơ
Thân lá tả tơi không thương tiếc
Lệ tuôn rơi làm lá nhạt màu
kỳ quân*zen
16-06-2010, 10:00 PM
một chiếc lá buồn trên cây khẽ rụng
cây nhạt nhòa nhìn lá bay xa
chậm bước chân tán lá nhạt nhòa
thôi lá rụng xa cây một chút
[L][Q].[Angel]
18-06-2010, 04:17 AM
Lá rất buồn khi nhận ra
Khẽ rùng mình bất giác đã lìa cành
Chợt thấy nhớ, lá mong manh
Vui đùa trong gió hát tình vu vơ
kỳ quân*zen
21-06-2010, 06:48 PM
một chiếc lá sao buồn vậy nhỉ
lá lìa cành nhưng không muốn xa cây
vờn mái tóc chiếc lá hây hây
cây có biết lá mang sầu bật khóc
[L][Q].[Angel]
22-06-2010, 02:58 AM
Lá có tình lá biết yêu thương
Gió khẽ thổi cũng làm lá buồn lắm
Thấy nôn nao thấy đau nhói trong lòng
Nhưng vui lắm khi cánh lá nhớ mong
bupbethuytinh
21-07-2010, 10:32 AM
Lá là anh.... cô ấy là ngọn gió
gió thoảng qua cuốn chiếc là còn xanh
Cây níu giữ nhưng ko còn có thể
Gió mát mẻ mà cây thì đã cũ
Biết trách ai, cây - lá - gió giữa 3 người
Tại cơn gió hay tại lá ko còn
là chiếc lá bên cây từ thuở nhỏ...
Cây âm thầm lặng nhìn lá bay đi
Một dòng nhựa đã tuôn rơi theo lá
Dóng nhựa cây hay nước mắt của cây
.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 07:20 PM
chiếc lá ngày nào anh còn nhớ
khắc trên đó tên của đôi ta
chiếc lá ngày nào anh còn nhớ
bay theo gió, mang tình đôi ta
[L][Q].[Angel]
22-07-2010, 03:02 AM
Chiếc lá vô tình rơi rụng mất
Tình ta cũng thế mãi bay xa
Tại gió chia lìa cành với lá
Nên lá quyết lòng phải ra đi
Mắt_lưu_ly
25-07-2010, 07:58 AM
mùa sang, lá vàng rơi cuối phố
thu ơi! tới chi, sao vội vàng
chiếc lá úa vàng theo năm tháng
tình ta như chiếc lá lìa cành
khỉ khờ
25-07-2010, 08:05 AM
Lá rụng rồi gió thổi lá đi đâu
Cho cây buồn nhớ âu sầu chẳng nguôi
Lá bay đến một góc trời
Có hay cây đã sang thời lộc xuân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.