PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong anh tìm được hạnh phuc..!



nothingfree
26-05-2010, 05:25 AM
Em biết chỉ có em mới nhớ đến nhiều thôi , mặt dầu em nói là em vẫn vô tình nhưng không phải thế đâu ,. Vì ngay từ đầu khi quen biết anh, em biết em đã không còn vô tình. Nhưng ngược lại chính anh mới là người vô tình, vô tâm với em. Nhưng không sao, em sẽ dùng trái tim vô tình của em để cảm hóa sự cô đơn, tự ti trong lòng anh. Em sẽ mãi mãi là người bạn, và là người em tốt của anh. Em rất thích cái nick best seller của anh, nó đã khắc sâu vào trong tam trí em. Mong anh sẽ tìm được 1 người bạn gái , hết lòng yêu anh và chung thuy với anh. Và em cũng mong cho cuộc đời của anh sẽ không có 1 người yêu giống như em ( nếu như 1 người bạn như em thì rất tốt, còn là 1 người yêu thì chắc không thể nào tin tưởng đươc...hiii..hiiiii......!) Em nhơ anh.!:ex7:.... Hãy cứ đặp đi , đă cho ta quên đi hình bóng ngày nào của người ấy.......:ex7:........!