Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em...
kaly_love
25-05-2010, 03:43 PM
Nhớ em lắm , làm sao anh sống nỗi
Nỗi đau này , biết kết tội cho ai ?
Anh yêu em , trọn kiếp mãi không phai
Bao thương nhớ , trãi dài trong quán vắng
Góc quán nhỏ , như buồn thêm trong nắng
Ghế lạnh buồn , vì vắng bóng người xưa
Đường em về , bao kẻ đón người đưa
Làm sao nhớ , những ân tình ngày trước
Em có biết , anh bao lần mong ước
Được cùng em , sánh bước chung đường
Đời nhọc nhằn , nhưng mãi mãi yêu thương
Vì anh biết , thiên đường là em đó
kelly_kelly_ngoc
26-05-2010, 03:48 AM
nhớ em quá, làm sao anh sống nổi
mất em rồi, anh biết sống sao đây
chỉ nhờ cơn gió với mây
nói cho em biết anh đây vẫn chờ....
...mất em rồi, anh thẩn thờ cất bước
lê bước một mình qua chốn cũ, lối yêu xưa
chỉ còn có mỗi cơn mưa
cùng anh dạo bước đường xưa chốn này....
.....em giờ đây, như mây như gió
dạt phương trời, nơi đó có hay đâu
tình sâu, anh giữ cho nhau
để mai em có về đây, cũng còn....
ai chà ! đúng tâm trạng wa' !!! hic !
làm thơ bộc phát xin thứ lỗi !!!
kaly_love
26-05-2010, 04:13 AM
hi hum qua kaly thức trong khách sạn cả đêm. Nhớ người ta quá nên cũng bộc phát :)
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 08:58 PM
Nhớ em quá, làm sao anh sống nỗi
Em đi rồi, anh mòn mỏi đợi mong
Chỉ còn lại một bóng hồng
Thả vào ngọn gió nỗi lòng của anh
Em về sao? Cất bước cho đành
Để mình anh đợi chờ ,quạnh quẽ
Còn chăng: tiếng lá rơi khẽ
Để rồi cũng lặng lẽ rời xa anh
Mối tình xanh, giờ đành tan vỡ
Tình không dành cho những ai tưởng bở
Tình ta giờ đã lỡ làng
Em tôi vui trọn, ngỡ ngàng bên ai
[L][Q].[Angel]
27-05-2010, 01:25 AM
Tình đi rồi....phút chốc ngóng trông
Lặng thầm nghẹn giọng khóc trong đêm
Nhìn ngót chân ai xót xa lòng
Từng bước đi qua cuộc đời tôi
Cứ vô tình lặng lẽ bước đi
Nhưng tôi nào biết đau là gì
Vậy mà không thể ngăn lệ rơi
Gió ơi vô tình cứ thổi mãi
Làm vết thương kia bỗng quạnh đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.