PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lâu ko vào đây chơi bời >:).



haianhnguyen
25-05-2010, 10:47 AM
Lâu lắm ko vào đây chơi bời, đã thế lại chả có chuyện gì hay mà kể, nhân dịp đi có chuyến đi kinh hoàng ở Mai Châu - Hoà Bình đã viết trên blog, giờ kể lại ở đây, xem ai có gan đọc đến hết. Văn ko hay lắm nhưng hội tụ đầy đủ yếu tố NN, mong các bạn chỉ giáo thêm.

Có nhiều ảnh chụp lắm, muốn vừa kể vừa ảnh cho sinh động nhưng mà tớ ko có ảnh đẹp :)), nên thôi, các bạn chịu khó đọc chay nhé.
Ai chà, bắt đầu chuyến đi là lúc 6h ( mk, hẹn 5h30' -> làm ta ăn sáng tí nghẹn), với 1 số lượng đồ đạc hoành tráng : hơn chục bình ga ( mang đi đánh bom liều chết chăng-> làm 2 anh lái xe sợ xanh cả mẹt :)) ), 8 can nước loại 19 lít ( vừa uống vừa nhổ à)....2 thùng mỳ tôm hảo hảo loại cao cấp :)), cùng với xôi gà ( nhìn mà thèm nhỏ rãi, định ăn vụng mà lắm thằng nhòm quá -> chắc cũng giống mình, cả lũ nhìn nhau ko dám ăn)....còn nhiều đồ nữa nhưng thôi, cho hết vào cốp , muốn biết rõ thì vào cốp xe hôm đấy mà xem nhé, ha ha ha. Nhìn mặt 2 anh lái xe có vẻ hiền lành tốt bụng, đẹp trai, yêu thương quý mến mọi người dưới mức trung bình .
Xe đi đến đoạn Văn Điển thu hút nhiều sự chú ý nhất, nhiều bạn còn đòi anh lái xe vào đó cho thăm quan cho hào hứng, mk, may mà trong hợp đồng ko có thăm Văn Điển :)).
Đến 8h30' mà không khí buồn vc, thằng thì ngủ, đứa thì lim dim ....cả lớp quyết định chơi trò chơi, đầu tiên là đố vui, mình thích nhất câu : con gì đau khổ hơn con hươu cao cổ bị đau cổ :)).
Đố chán, chia làm 2 dãy hát, mk, loạn hết cả lên, như ong vỡ tổ, làm mấy chú cảnh sát giao thông cứ tưởng xe bắt cóc trẻ em :)).
Nhưng tình hình có vẻ ko ổn, có mấy người hát, còn 1 lũ ngồi im mắt lim dim tim ngừng đập người run cầm cập nhìn trời sập @@!, đành phải chuyển đổi cách chơi, gọi 1 bé lên hát, bé hát xong, có thù oán với bé nào thì chỉ bé đấy lên hát, và cứ thế đi hết oán thù này đến oán thù khác, cũng có 1 số bé ko được hát ( loại trừ 2 bác lái xe, ông mà hát chúng tôi chết à :)) ) chắc chúng nó đêm đấy khóc ròng vì ganh tỵ, mà công nhận lớp mình lắm nhân tài vkl, hết dân ca quan họ bắc ninh -> hò kéo pháo-> chi mô mà nhớ về hà tĩnh.....chưa kể 1 số anh còn đọc thơ lẫn hát chế :)). Làm MC mỏi cả mồm mà chả được ngụm sting nào cả. Thôi văn nghệ thế chán rồi, cả lớp đi ngủ nhé, bộ phận âm thanh làm ăn như cccc.
Đến 1 đoạn rừng núi có 1 cái chợ nho nhỏ, với những người bán hàng nho nhỏ, với những món hàng nho nhỏ và những cái giá ko hề nho nhỏ, nói chung chợ rẻ rách hết chỗ nói, mấy bạn cũng nhảy xuống ăn ngô luộc rồi còn vứt ngay bắp ra đường , nói mất vệ sinh thì nó bảo tớ giúp người ta trồng ngô luôn ( bắp ngô luộc hết sạch hạt+ vứt ra đường nhựa trồng được ngô hả trời).
Công nhận cái xe này chạy nhanh thật 6h-> 11h30' tầm 130km, trung bình các anh chạy 23km/h , hic, ngang bằng vận động viên xe đạp còn gì nữa, điều hòa đã yếu thì chớ lại cứ bật 30' lại tắt, thế mà dám thủ thì với mình là :" anh chiều bọn mày hơn bố anh đấy" -> được thế thì còn gì bằng.
Đến nhà sàn rồi, bác chủ nhà còn hồ hởi ra đón các cháu ( lòng mừng thầm, lại thịt được mấy con gà rồi đây), đồ đạc trong nhà cũng ra dáng dân tộc Kinh khủng long đấy, đâu có nét gì của người Thái, được cái lắm giấy khen học sinh tiên tiến của em nhà này, bác trai tiết lộ, để được 1 gia đình khá giả như thế, bác phải thực hiện đúng phương châm sau :" tao làm tao ăn, mày làm tao cũng ăn, con bú mẹ" nghe nói nhà sàn mát lắm, chắc trong đấy có điều hòa (trí tưởng tượng phong phú vkl), công nhận mát thật, mọi người cứ tưởng trong này là nhà tắm xông hơi, đảm bảo chị em muốn giảm béo vào đây cực kì tốt, riêng phần tôi lại cứ nghĩ ngày xưa Tôn Ngộ Không đá Lò Bát Quái rơi xuống đây chứ ko phải rơi xuống Hỏa Diệm Sơn. Bên cạnh đấy lại có 1 chuồng lợn, với những chú heo ăn cũng năng suất mà ị cũng năng suất, thế nên mọi người có thể hiểu được không khí đặc trưng nơi đây rồi đó.
Anh em chuẩn bị ăn trưa thôi, công nhận táo đời sống kết món xôi thật, lần nào chị cũng đặt xôi cho lớp ăn ( xôi gà, em tưởng được đi ăn giỗ nhà ai, ực ). Nói chung xôi cũng khá ngon, gạo cứng như chưa chín ( giúp số lượng becberin tiêu hao khá nhanh), một số bạn còn định xin về nhập viện Răng- Hàm- Mặt vì xôi quá "mềm", thịt gà thì khỏi nói chưa nhai đã nát rồi ( gà này chắc ninh trong nồi áp suất từ đêm hôm kia), mà có mỗi 1 miếng gà ấy mà :))....thôi, không ngon thì đói cũng phải ăn, ăn nhanh chiều lên rừng hái ít lá ngón về làm rau sống ăn chơi >:)....thích nhất là nhà sàn có rất nhiều khe ở dưới sàn :)), thành ra ko dọn rác mà cứ vứt xuống qua khe cũng được, ko sao cả :)), nhưng mà trót lỡ tay vứt luôn con i-Phone xuống đấy thì vui, đứa nào mà dại dột hú hí nhau ở dưới đấy là bị nhìn thấy hết, >:) , ăn xong ngủ trưa đến 3h cả lớp đi chơi cave Chiều nhé. Ngủ trong nhà sàn xông hơi thật là tuyệt, đứa nào đứa nấy cũng lè lưỡi lắc đầu, mấy thằng con trai cởi trần gần hết, tiếc cho mấy bạn nữ, phải giả vờ nữ tính chốn đông người nên ko dám, chứ bt á, ai mà biết được.....
Vẻ hiền lành tốt bụng, đẹp trai, yêu thương quý mến mọi người dưới mức trung bình của 2 anh lái xe bắt đầu thể hiện khi vừa xuống xe rồi, giờ các anh đòi thêm 700k nữa nếu các em muốn đi đến nơi các em thích,hic hic, 700k chứ có phải shit đâu anh, Chuyên nghiến răng chịu đựng đồng ý nộp thêm 400k, nhưng về nhà thanh toán anh nhé . thôi chuyện buồn ko nói nữa .

Phải công nhận 1 điều, cho dù trời nắng vỡ đầu nhưng biết chiều được đi chơi cave đứa nào đứa nấy cũng hăng hái mặt mũi hớn hở, mình cũng còn thích nữa là, Việt Nam mình nhiều cave, lại toàn cave đẹp, còn được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới cơ mà, đi chơi cave nhiều cũng thành nghiện ấy chứ, anh em đi chơi cave Chiều nào. Trong tờ quảng cáo, chị Chuyên bảo leo có 200 bậc thang thui mà, cũng bt thôi, cả lũ mới dẫn nhau đi bậc đầu đã thấy the monitor " Long đít cong" chạy cong đít lên hơn 200 bậc rồi ( mk, sao quảng cáo bảo 200 bậc bà con ơi), theo tui, ko 2000 bậc hơi phí, tui leo từ 3h30' -4h30' mới lên nổi, nắng thì chói chang, khô đất khô cây, chả thấy gợn mây nào cả, thế mà xem dự báo thời tiết nó bảo không khí lạnh sẽ về hôm 8/5, đúng là chỉ có dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia là đúng, vừa đi vừa nghỉ ( chưa có hôm nào mệt như hôm nay, đkm cave Chiều), ko ai có thể hiểu được sự mệt mỏi khi đó của những người đi chơi cave Chiều, lúc này có cho 10 đại mỹ nhân bảo thích làm gì thì làm thì em cũng chả còn sức mà ngắm, giờ mới thấy chuyến du lịch này hành xác dã man, nhưng công nhận, vào rồi mới thấy sướng, điều hòa gọi = cụ , khát dã man, giờ mới thấy 8 cái can 19 lít vẫn ít, mà éo thằng nào có hơi mà vác lên, cứu tinh của mọi người là mấy anh Tây đẹp zai khoai to :)), các anh đưa 2 nửa chai 1.5 lít cho bọn em, sau 30 giây ko còn lấy nửa giọt, nghe nói có bạn còn cầm chai rỗng mút đi mút lại 15', nghỉ ngơi, chụp ảnh hơn tiếng đồng hồ, cả đoàn lũ lượt kéo nhau ra về với lời thề máu " thà chết chứ ko bao giờ quay lại đây", có cho tao tiền tao cũng ko lên, trừ khi lúc đấy có cáp treo or có người cõng, giá như lúc lên cũng sướng như lúc xuống :). Thế mà hỏi chị Lệ ( tour guider) là chị hay lên đây ko, chị bảo 1 tuần 2 lần, nghe xong câu này em có thể bó hết tất cả những cái gì có thể bó lại : bó tay, bó chân........
Xong vụ này em ko còn có thành kiến với những người " bán nước" nữa, giá như lúc đấy có bà bán nước thì kể cả 90 tuổi, xấu hơn Thị Nở em cũng ôm, " bán nước" muôn năm, quả này phải kêu gọi nhà nhà " bán nước", người người " bán nước".
Về nào, cứ tưởng mệt mỏi, ai ngờ ai cũng sung, hát mấy bài liền, mọi mệt mỏi gần như tan biến ( mk, chả qua chưa kịp thấm đó thôi), xuống gầm xe vác mỳ tôm về chén nào, ko nhớ có pác nào sĩ diện còn bảo:" ko ăn đến mỳ tôm đâu", ặc ặc, mang lên 2 thùng mà chúng nó xơi cho ko còn cả gói soup =)). Bọn con gái được ưu tiên tắm trước, nể lắm rồi đấy, con gái Thái nó tắm tiên đầy ra có sao đâu, các chị chỉ được cái lắm chuyện, khiến lũ con trai thằng nào thằng nấy ....thơm phải biết =)). Nhất là cái Trang, nó bảo em dội nước đến đâu sướng đến đó anh ạ, hỏi chỗ nào sướng nhất thì nó đập mình rát cả lưng.
8h30' mới tiến quân ra đốt lửa trại, hic hic, lại còn mỗi người 5k tiền bảo kê nữa chứ, bọn con gái lớp này thì ko lo, chỉ lo cho mấy cậu con trai thôi, gái Thái nó máu lắm, chả may nó bắt mấy thằng đi " hấp diêm" thì vỡ mồm, mất oan 19 20 năm giữ gìn =)).
Công nhận đốt lửa trại vui thật, hát hò lung tung beng, loạn xị ngậu, khán giả là các anh trai làng và bọn trẻ con gần đấy, chúng mày chưa nhìn thấy dân tộc Kinh khủng long bao giờ à, nhìn gì mà ghê thế, lửa thắp lên, cả lũ cầm tay nhau chạy quanh vòng lửa như thổ dân, mình chọn ngay chỗ em Trang xinh với bạn Hằng xinh mà cầm tay, tội gì phải cầm tay mấy thằng con trai :)),ục, chạy chán, chia làm 2 đội hát hò, 1 đội thì toàn ca sỹ lại có đội " mốm lằm" bên đấy chứ, 1 đội thì toàn gà, may có bạn Hoàng to mồm đột xuất ( bình thường bạn chỉ cười tủm đánh rắm bủm thôi) + anh trai cùng cha khác bố của bạn Thủy làm đội trường ( éo biết ông nào làm đội trưởng nữa), may đội gà ở hiền gặp lành thắng liên tùng tục mặc dù mức độ xé tai ko = đội kia, hài nhất là ông lái xe say rượu ra nói lung tung cứ tưởng hát hóa ra hót 1 tí rồi anh vỗ tay rồi lại đi ra ngoài, bố chị Lệ cũng chạy ra góp vui = 1 bài tiếng Thái, mặc dù ko biết bác đang hát hay chửi bọn mình nhưng cả lũ cũng bám đít bác vừa múa vừa hò hét, lúc này mệt quá nên tôi cũng chả nhớ gì hết trơn, chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi, chả cần tắm nữa, trong bài Cáo phó , bình thường nó viết chết vì bệnh, vì già... chứ có thằng nào chết vì bẩn đâu mà sợ, kế hoạch nướng khoai và nướng ngô bị dập tắt hoàn toàn, vì có thằng điên nào dám ăn khoai+ ngô+ xăng A92 ko hả ?, hát chán, chơi chán rồi, anh em đi về thoai 11h rồi, sắp xếp hàng lối cẩn thận nhé, ko là con trai bị bọn gái Thái nó bắt về " hấp diêm" đấy, về nhà tưởng được ngủ, ai ngờ con bé Phương Anh rủ đánh bài ăn tiền( sao mày máu thế hả em), có vài k 1 ván thôi mà, ngồi giã nhau đến tận 12h30', mệt phờ người mà mất có 9k, bo hẳn chúng mày 1k nhé, mai về Hà Nội đãi anh KFC mừng thắng bài ( chuyện nhỏ ý mà), bựa nhất là ko có nước mà đánh răng rửa mặt, thoai, đi ngủ, mk cái phần đi ngủ mới vãi l...ồn( vãi linh hồn), chỉ sợ bị mấy con muỗi nó làm thịt thôi, nhưng những người đức cao vọng trọng như bọn mình sao có thể giết muỗi được, có khi tức quá, đang định giết nó lại bảo " khoan, đừng giết em, em đang mang trong mình giọt máu của anh-> muỗi dân tộc mà khôn vc", may là cướp được thuốc chống muỗi của bọn con gái , đứa nào ko có thuốc thì kệ cho nó đốt đi, cho nó bội thực chết cha nó luôn. Bạn Long ga lăng ko cần quạt lên giường nằm 1 mình , nghe nói đấy là giường thờ của dân tộc Thái chứ ko phải bình thường, (chủ nhà còn chả dám nằm nữa là). Phân công bọn con gái nằm ngoài gác cửa cho bọn con trai mà chúng nó ko chịu, lại còn đòi rủ nhau sang nhà khác bắt trai dân tộc về " làm thịt", chuẩn bị đến nửa tiếng mà vẫn cãi nhau inh ỏi, thôi mệt kemeno, nghiến răng chịu đựng mà ngủ thôi. Nghe nói lúc mình ngủ 1 số đứa còn xuống dưới nhà sàn, cầm gậy chọc lên trêu mọi người, khiến 1 số bạn oan gia bị chọc trúng hôm sau ngủ dậy ê ẩm cả lưng,( bọn con gái lớp này nghịch thật).

Ngày thứ 2, ko biết đêm qua có chuyện gì xảy ra ko mà 5h30' bọn con gái đã lục đục thức dậy để cố thủ trong nhà tắm+ nhà vệ sinh rồi, mình nghe loáng thoáng nó bảo :" đêm qua nóng quá, mấy thằng con trai còn lấy gậy chống quần lên cho mát cơ mà" , hài nhất là mấy bác có đánh răng cũng khóa kín cửa lại, chả lẽ sợ người ta nhìn thấy lợi à các chị, giấy vệ sinh cũng là 1 vấn đề nan giải, nhưng ko sao, vì ko có gì để ăn nên giấy lau mồm còn rất nhiều, các bạn cứ lấy 1 lố mà dùng dần . Các bạn nam hôm qua đã quân tử nhường nhà tắm cũng xếp hàng chờ tắm :(, sung sướng vkl, đúng là dội đến đâu sướng đến đó.
Ngô nướng, khoai nướng bây giờ được chuyển thành ngô luộc, khoai luộc, mình cứ tưởng mỳ tôm hết từ tối qua, hóa ra vẫn còn, ok sẽ hết luôn và ngay thoai >:).
Ăn xong cả lớp làm vài pô kỉ niệm nhà sàn với pác chủ nhà, pác hào hứng quá thoát y ngay bộ trên người để chơi đồ Thái, bác trai còn cảm động phi xe máy theo tiễn đoàn vài km mới chịu quay về cơ mà ( chắc đuổi theo chửi+ đòi tiền+ gì gì đó nhưng ko đuổi kịp). Ra đến xe, thấy em bé dân tộc nhìn chằm chằm cả bọn, mấy chị kháo nhau :" chắc nó thấy mình xinh nên nhìn", ai ngờ nó nhìn túi bánh mỳ của bọn mình, thấy các chị kebo vc, nên các anh cũng không ngần ngại cho em hẳn mấy cái bánh mỳ thiu làm quà lưu niệm :)).
Giờ thì đi chơi chợ phiên + Bản Lác nhé bà con, sự tích bản lác là thế này :" ngày xửa ngày xưa, già làng của 1 bản vô danh đang đi đánh bạc bên làng khác trở về, ông bỗng thấy 1 hình khuôn mặt trên mặt đất, khuôn mặt lại có 1 đôi mắt cực kì mốt thời kì đó -> mắt lác, ông vội vàng úp mặt ướm thử, về nhà thấy có cảm giác là lạ, 9 tháng 10 ngày sau ông sinh ra Bản Lác" -> các tình tiết trong câu chuyện chỉ mang tính minh họa, yêu cầu các bé ko được làm theo nếu ko sẽ có hậu quả khó lường, chống chỉ định với người già,trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú.
Chợ Phiên cũng ko có gì , kém xa chợ Trương Định với chợ Mơ gần nhà em, được cái bạn Hoàng rủ đi ăn trứng vịt lộn thì cũng có vẻ ngon+ bổ+ rẻ, mình kết nhất sáp ong rừng nên vác về 1.5kg -> giờ về ko ngâm rượu, khó ăn, có ai mua lại ko tớ bán rẻ cho 100k/1 kg thôi @@!.
Ra ngoài chỗ ô tô vứt đồ ko thấy xe đây ( đkm, chả lẽ 2 ông kia bỏ của chạy lấy người à), may quá, chị Lệ ( tour guider) nói gì đó = tiếng Thái với mấy ông xe ôm chỉ nơi xe ô tô đang đỗ, rồi lên xe mấy bác chở, mk nhầm loạn hết cả lên, hóa ra xe đỗ gần đó, thế là cả lũ mất oan bao nhiêu tiền xe ôm ( có đứa bảo, mấy ông xe ôm đấy họ hàng với chị Lệ -> phủi phui mồm bọn này, chị Lệ của người ta làm gì xấu xa như thế).
Thôi, hết thời gian chơi chợ Phiên rồi, tiến tới bản Lác nhanh nào, xem bản đấy có bao nhiêu người mắt không bị Lác ( nghe nói hàng năm ở đây còn có cuộc thi làm mắt trở về vị trí bình thường xem ai được lâu hơn cơ mà, mình mà thi có khi được giải đặc biệt). Bản Lác cũng chả có gì đặc biệt, ko bằng bản Cà to, cũng chỉ có ít đồ thổ cẩm, cơm lam, cung nỏ, mã tấu.... @@!, thấy túi Ồng Mặc Noọng đẹp nên tui quyết định mua 1 lố về dùng dần thôi, cả lớp định mua rượu Cần lên ô tô uống nhưng hỏi ai cũng bảo " không Cần", nên thôi không Cần rượu Cần nữa.
Hết 1 tiếng, anh em lại phải lên xe, đang phân vân xem có đi nhà máy Thủy Điện Hòa Bình ko đây, mk, đi thì đi, đâm lao phải theo lao thôi, biết làm sao được, đến đấy được cái chỗ bán hàng tiếp khách mát rười rượi, cũng rất đúng giá, ko chặt chém khách như quê em, .
Bây giờ đứa nào đứa nấy cũng trong tình trạng viêm màng túi dạng ác tính ( cấp cực kì nguy hiểm), thành ra khung cảnh ở đây gần giống ngân hàng+ tiệm cầm đồ, khác mỗi cái là ko có hóa đơn thôi ( vay nhau 15k tiền vé thăm quan ý mà). Nhưng hầu hết mọi lời vay tiền ko thành khẩn đều được đáp hồi lại rằng " Không phải em, nào đâu phải em, đừng hỏi em tiền nong nhé anh người ơi, đừng hỏi em 15 nghìn kia nữa thôi người ơi, người biết ko người ơi ời" -> Đàm Vĩnh Hưng gọi = cụ.
Hình như có gần 10 đứa lao đầu vào đấy "tham quan " hay sao ấy, còn lại ngồi uống nước ăn kem đánh bài, cãi cọ đánh chửi nhau chờ bọn kia ra xem có gì hay thì kể cho mọi người. 1 số bạn độ hâm dở đã lên cao, mặc kệ trời nắng vẫn rủ nhau đi " tự sướng", . Bọn nó " tham quan" nhanh thế, có hơn 1h đã xong xuôi rồi, đúng câu kiếm củi 3 năm thiêu 1h, hỏi Long xem có gì ko, nó trả lời " nhìn thấy tao ra nhanh thế này thì biết ko có gì rồi còn phải hỏi", mấy đứa con gái thì khôn hơn, nó bảo biết được nhiều thứ, ví dụ như " Thủy điện HB thành lập vào ngày nào, có bao nhiêu công nhân....", mk cái này có trong đề thi đại học đâu mà phải biết, thích thì lên google search thiếu éo gì.
Xong, tiến về Sài Gòn ta quét sạch kẻ thù, à nhầm tiến về Hà Nội chứ, trên đường về ai nấy đều mệt nên ngủ ngoan như chó con, chả thèm hát hò gì cả, ngồi buồn, nên tui sáng tác 1 ca khúc phổ nhạc " Con đường mưa - Cao Thái Sơn", " nếu ngày xưa bước đi nhanh để đi về luôn, thì anh đã ko nộp tiền. Nếu ngày xưa Chuyên nhìn anh Chuyên ko mỉm cười thì anh đã ko du lịch đâu.......".

Post thế này hơi vô duyên nhưng ko sao, vô duyên là cái duyên dài vô tận :)).
Note:
- vkl : vô kỷ luật.
- vl : vô lý.
- đkm : đồ con mèo.
- mk : mẹ kiếp.
- cccc: cái con chim cút.
- vc : vãi chưởng.

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 10:59 AM
Xin lỗi bạn, thật sự xin lỗi bạn... :D

Mình đã tính vào đây đọc cho hết bài của bạn, đọc được tận 4 đoạn [ kì tích ùi ], mắt mình đã nổi hết sông biển cả lên [ chảy nc mắt :so_funny: ]

Nếu bạn có kiên nhẫn chờ đợi, rồi ngày mai mình lại kiên nhẫn mò vào đọc hết, đồng ý nhak :so_funny:

be_min_kute171
25-05-2010, 06:09 PM
vkl : vô kỷ luật.
- vl : vô lý.
- đkm : đồ con mèo.
- mk : mẹ kiếp.
- cccc: cái con chim cút.
- vc : vãi chưởng.
thế mà e cứ tưởng........................

hư vô
27-05-2010, 12:20 AM
Khổ . Đi mai châu mà ko kêu mình mình bảo bọn nó dẫn đi . Mà mình ở đó 2 năm mà chưa dám leo lên hang chiều đó đâu . Cùng lắm là đi tắm vở hồ vãng hoặc mỏ luông thôi