Xem đầy đủ chức năng : Buồn - Vui
☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 10:45 AM
Cứ bưồn rồi hãy tới vui
Thay nhau mà đố, cho tui "mở hàng"
Bưồn vì ta thấy bẽ bàng
Sao không ai thấu cho làng của tui
[ làng quê nói chung là một
đâu đâu cũng khổ, đột ngột đất đai
đem chia xây dựng lâu dài
mà xây gì đó cho vài "đại gia" ?:( ]
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 05:44 PM
^,,^ Mi buồn chuyện chi mờ lạ rứa hì ! (Tặng chị một câu miền Trung cho đỡ nhớ quê!)
Có khi vui mới đến buồn
Chuyện đời đâu phải suông suông lòng người!
Hôm qua mới nói mới cười
Hôm nay đã khóc như trời trút mưa!
kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 11:34 PM
buồn thương bánh ướt, bánh đa
ngó qua, ngó lại bánh đà hết trơn
ai mà ăn ở bất nhơn
lấy hết trơn bánh để dành của tui !!!
tui bưồn rùi đó !!! ai là người sau thì vui đi !!! ^^
NamSơn
26-05-2010, 12:16 AM
Vui cười ăn cái bánh tiêu
Nhìn thấy Ngọc khóc lòng siêu quá à
Bánh thì đâu có gì la
Hết thì ăn đở bánh ta đây nè ^^.
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:38 AM
Buồn buồn rồi mút kẹo chơi
Tới khi hết kẹo buồn ơi là buồn
Mẹ về hỏi rõ ngọn nguồn
Cho dăm ba cắc mua luôn cả nùi! (Cười rùi!)
NamSơn
26-05-2010, 12:46 AM
Tham ăn kẹo để sâu răng
Nguyên hàng tiền đạo bị ăn hết rồi
Bây giờ buồn cũng mình tôi
Ước chi đừng có tham mồi kẹo ngon. (không biết đối khóc hay cười nên đối khóc vậy)
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:59 AM
Vui cười :ai biểu ăn tham
Em xin viên kẹo mà làm thấy ghê
Bây giờ răng sún phát mê! ^,,^
NamSơn
26-05-2010, 01:07 AM
Sún sao cạp bắp đây
Ăn chậm phải bị rầy
Bây giờ thì chỉ khóc
Tủi cho phận mình đây!
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 01:17 AM
Sún thì trồng răng giả
Mượn của bác nha khoa
Cớ gì buồn tơi tả
Cười đi! Chuyện nhỏ mà! (Y như giới thiệu nước hoa izzi)
(Smile is very simple!)
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:16 AM
chưa hiểu luật lém! có nghĩa là người trước buồn thì người sau vui phải hem!Meljn có chũ buồn rồi nhở.....ta vui vậy
hôm nay vui quá cơ
ta ghé lại vườn thơ
spam ngay 1 mớ
bị người uýnh bơ phờ[/COLOR][/B]
☆ snow flowers ☆
26-05-2010, 10:17 AM
Mình đang vui là thế
Tự nhiên chạy vào đây
Bắt mình đối chữ bưồn
Bưồn luôn, bưồn "một giây" :so_funny:
kaly_love
26-05-2010, 03:29 PM
Buồn buồn vào box đối chơi
Đối qua đối lại đã vơi nỗi buồn
Vơi buồn mà lệ cứ tuông
Mưa bên hiên vắng mưa buồn trong tim
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 10:10 PM
.....Qủy_Lệ Bị oánh là vui hỡ...lạ ghê hông!....Anh kia đáng lẽ là vui chứ! Giờ buồn lẫn vui hén!^,,^
Hôm nay buồn đến là buồn
Nhớ hoài cái thuở cởi truồng, lông nhông
Tỉnh lại bởi tiếng kêu "ÔNG"
Vợ đàn con đống vui không! Ối giời!
Quỷ_Lệ
27-05-2010, 02:43 AM
Thế này nhá! để tránh nhầm lẫn người làm vần buồn thì cấm dc viết chữ vui và ngc lại! ta cũng chẳng hiểu bài của hiền đệ ở trên là buồn hay vui nữa hjc! có lẽ là buồn nhỉ >>>>ta vui hehhe
già rồi vui với cỏ cây (haizzzz!!!)
cùng đàn cháu nhỏ vui vầy bên hiên
nhớ lại cái thủa thiếu niên
gái theo 1 mớ sướng...điên cả người!
ta đang vui hehehe
kelly_kelly_ngoc
27-05-2010, 05:45 AM
buồn thương cho kiếp làm giai
tiền ăn phải trả, tiền trà phải chi
ấy vậy mà có được gì?
em theo người khác chịu chi hột xoàng !!!
MeLjn_Khjn
28-05-2010, 08:54 AM
Vui thay cái sự hỡ hang
Ra đường ai ngắm ngỡ ngàng mặc ai
Chỉ cần thấy mấy anh trai
Theo em ngắm mãi ngắm hoài, em vui! (Her...em phiêu!)
☆ snow flowers ☆
28-05-2010, 11:27 AM
Bưồn ơi, ta có quen mi ?
Nhưng giờ xin hãy ra đi một ngày
Một ngày để lệ ko hay,
Không sầu ko đẫm ko say làm gì !
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 02:43 AM
Vui thời ta hãy vui đi
Đời còn tươi đẹp có gì khổ đau
Sao lòng ta cứ muộn sầu (Her....sầu chứ không phải buồn nha! Đúng luật đó! ^,,^)
Bạn bè hoạn nạn có nhau vui rồi!
☆ snow flowers ☆
29-05-2010, 07:19 AM
Lại bưồn, ta ghét mi ghê
Cứ bắt bưồn mãi ê chề bưồn ơi !
Một ngày ko gặp bạn chơi,
Như năm kem vắng cho vơi nỗi bưồn [ kem ui, thèm quá :cry: ]
MeLjn_Khjn
30-05-2010, 08:13 AM
Đang cơn đói dạ thèm kem
Ngồi dài cổ đợi mẹ em: chợ về
Mẹ thật là tâm lý ghê
Vui cười mẹ tặng cả ề toàn kem (Cả ề....Hjc....em bí vần rồi! ^,,^)
lukhachmuathu
30-05-2010, 08:57 PM
Buồn thương con nước lớn ròng
Em đi xa xứ, còn trông về nhà?
Chiều chiều dõi mắt phương xa
Lệ rơi lạc lối, khẽ khàng giấc đêm
. . .
MeLjn_Khjn
31-05-2010, 08:24 AM
Con sóng lăn lăn vỗ về bờ
Thì thầm với cát lời vẫn vơ
Cát hể hả cười vui như hội
Vội vàng con sóng chạy, bơ vơ....
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 10:09 PM
ta về đâu, khi ngày tàn sắp tắt?
ta vội vàng, hấp tấp bước thật nhanh
để rồi chợt, đứng lại ngó nhìn quanh
không gian vắng, lạnh tanh buồn man mác...
~*ẢO ẢNH*~
31-05-2010, 10:31 PM
Ngày buồn rồi cũng qua mau
Vui lên bạn hỡi cùng nhau lên đường
Trải qua bão táp phong sương
Ta luôn sát cánh đường đường tiến lên
kelly_kelly_ngoc
31-05-2010, 10:39 PM
buồn một chút, để biết còn cảm giác
chưa chai sần vì những vết thương đau...
lukhachmuathu
01-06-2010, 12:34 AM
Ai gọi mùa thu về đi nhé
Để cho mùa cũ bớt hanh hao
Cho lá xa cành rơi thật khẽ
Ngoài kia, cơn gió cũng xôn xao
MeLjn_Khjn
01-06-2010, 09:02 AM
(.....Hic....Vậy là vui hay buồn.....)
Hãy vui đi khi ta còn có thể
Đến mai này, quá chậm trễ để yêu
Hãy biết cho để nhận lấy bao điều
Để ta biết đời đáng yêu đến thế!
lukhachmuathu
01-06-2010, 06:07 PM
Ai đem bóng xế chiều tà
Viết thành niệm khúc chia xa - không - lời
Giọt sầu nào mãi chơi vơi
Đoản ca day dứt, không lời - làm sao?!
- - - - - - - - - - - - - -
To MeLjn_Khjn: Bài ở trên không vui không buồn, chỉ là một khoảnh khắc khát khao cho mùa mới, coi như là trung lập giữa vui và buồn, người vui đọc vào thấy thoải mái, người buồn thì thấy man mác :D
MeLjn_Khjn
02-06-2010, 12:12 AM
....Hứt! khoảng trời phá cách.....
Dạo này đi "hoa phượng đỏ" nên chỉ muốn vui thôi!
Thu ơi! vội đến làm chi
Cho ta nuối tiếc chút gì xa xăm
Còn chăng là những dư âm
Hè vui theo gió lặng thầm....chia tay....
Phượng hồng xơ xác, rũ gầy
Ve tơi tả xác, đón ngày ủ ê.... (Bài chẳng nghe vui chổ nào.....)
kelly_kelly_ngoc
02-06-2010, 12:35 AM
bước vào những giấc mơ trưa
ngày dài sâu lắng, vắng thưa bóng người
chỉ nghe những tiếng trẻ cười
giòn tan, khúc khích bỗng....lười...ngủ luôn !!!
saoroi.vs.anh
02-06-2010, 12:45 AM
HỌC TRÒ ƠI HỌC TRÒ
Ngày xưa chỉ biết học hành
Ngày nay lại có cái ngành học iu.
Học iu hổng có tiền tiu.
Thế mà ai cũng theo ngành học iu.
iu......................iu.....là đau lặm
MeLjn_Khjn
02-06-2010, 01:27 AM
Vớ va vớ vẫn một tiếng yêu
Bé con sao lại chẳng biết điều
Yêu là thế nào? Em có hiểu
Hãy lo học nhiều chớ có phiêu
******
Tuổi học trò hãy cứ vui
Tò mò chi để tự chui vào buồn!
☆ snow flowers ☆
02-06-2010, 10:59 AM
[ lâu ko vào, hình như loạn xạ òy :D ]
Chia tay một tháng mọi ng nhé
Lo vùi thi cử chẳng nghỉ ngơi
Cứ chuyên tâm vào chớ chơi bời
Một ngày ắt hẳn "ôi ta VUI " :D [ đậu ùi đó mà ^^ ]
☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 04:14 AM
Buồn sao cái Sử cứ hay quên
Làm xong lòng nặng mãi ê chề
Phen này thất bại ôi đau lắm
Chỉ tội cho cô chờ tin về
[ Buồn........... ]
MeLjn_Khjn
03-06-2010, 09:14 AM
....Sử hư còn 5 môn kia
Thôi đừng cố gắng thức khuya học bài
Ngủ đi sớm học: nhớ dai
Rồi ắt Snow sẽ có ngày trọn vui! (Thay lời chúc thi đậu luôn đó!)
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 07:06 AM
....Sử hư còn 5 môn kia
Thôi đừng cố gắng thức khuya học bài
Ngủ đi sớm học: nhớ dai
Rồi ắt Snow sẽ có ngày trọn vui! (Thay lời chúc thi đậu luôn đó!)
Được ng chúc ắt chị phải zui [ hẻm phải "vui", ko sai luật :D ]
Nhưng ta lại đang đối chữ bưồn
Điên sao mà dậm phải cái đinh
Khóc hu hu bưồn vây quanh mình [ :so_funny: ]
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 07:49 AM
Đang buồn mà đối vui mới đau!
Hôm nay vui đến là vui...
Đi hoa phượng đỏ tối thui mới về...(hjc....zỡn đó!)
Về nhà một nỗi nản ghê
Mình xui không áo (Aó của chiến dịch) lòng ê chề sầu....
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:32 AM
Buồn buồn buồn buồn buồn ơi !
Lòng sâu không đáy một nỗi sầu kia
Vì ai ta phải thức khuya
Vì ai ta xót vì ai ta buồn ! [ sự thật đấy ]
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:05 PM
her.....lại phải vui..
Ngày mai bọn nó ra quân
Vui như trẩy hội quây quần bên nhau
Biết đâu có một đứa sầu
Ngồi nhà sao cứ nghe nao nao lòng.....(Hjc...mai tụi nó ra quân Hoa phượng đỏ đó chị.....hjx)
☆ snow flowers ☆
06-06-2010, 01:19 AM
Bưồn thay em cứ mãi sầu
Thôi thì ở quách trên lầu cho xong
Ra quân ta để trong lòng
Đợi khi ta lớn ta vòng một tay [ bản lĩnh chưa :D ]
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 07:14 AM
Rối rắm wá.....
Hôm nay ta đã thẳng tay
Trút bầu tâm sự ra đây cả rồi (Trút nỗi lòng chứ hok phãi là tĩu bậy nhen!)
Bây giờ ta chỉ vui thôi
Trên đầu mây trắng cứ trôi yên bình
gió đơn côi
06-06-2010, 07:19 AM
Vui thì gió chẳng muốn nhiều
Chỉ cần 1 ít hơn nỗi buồn kia
Vui nhiều thì buồn cũng nhiều
Thôi thì vui ít để ko phải buồn
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:04 AM
Hớ....anh đò buồn chứ!???
Một hôm chân bước lạ lùng
Lối đầy hoa bướm đẹp rung rinh lòng
Tiếng chim ríu rít ngọn thông
Chân vui bước mãi vào trong mơ hồ
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 06:19 AM
ngâm thơ ta vốn không ham
nhưng khi buồn bực lại làm thật kinh
hôm nay lại sẵn bực mình
không bạn đối đáp 1 mình làm thơ
☆ snow flowers ☆
08-06-2010, 08:42 AM
Sầu ơi sao đến vội mau
Ta vào đây cứ mà dàu cái vui
Vui sao cái đời đen đủi
Gặp phải chuyện phiền cứ dùi bài thi
[ gặp chuyện bùn toàn đợt thi cử :cry: ko đố vui nổi, có "vui" đc rồi ]
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 10:30 AM
Ngày mai em đã ra đi
Đêm nay tôi uống cho mi thôi buồn
Mai về phương ấy mưa tuôn
Mưa buồn một thoáng như sương giăng đầy....
saoroi.vs.anh
11-06-2010, 08:31 PM
TẾP NÈ
Ngành này cực lắm ai ơi!
Học rồi sẽ biết,đau lòng lắm thôi.
Mặc dù biết chẳng dễ chi,
Nhưng ta thử sức quyết thi một lần.
...............HI...HI..VUI GHÊ................
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 09:31 PM
Người vui tôi lại thấy buồn
Năm sau tôi đã hết tuồng học sinh
Nhớ hoài cái tuổi nắng xinh
Vu vơ hờn giận, mối tình trẻ con
☆ snow flowers ☆
18-06-2010, 06:31 AM
Vui sao ta vẫn ở đây
Dù thi ngập đầu vẫn đầy lòng vui
Vui sao cái kiếp ăn xui
Mất điện thoại ta khỏi vui nỗi gì.......
[ mất đt ùi, :cry: ]
tieugia_nhox
19-06-2010, 02:15 AM
Ủa??? seo 2 cái nỗi bùn nó dính cục lại lun dị te??
hì, thế thì nhox dui lại choa hén^^
Hum nay nhox thiệt dui mừng
Lang lang lọt trúng một rừng toàn....bông
HOA HỌC TRÒ có biết hok???
Nhox là mem mới " lưu vong" nơi này^^
~*ẢO ẢNH*~
19-06-2010, 02:30 AM
Buồn vì chẳng thấy mưa rơi
Cây khô ,lá héo tả tơi bên đường
Nhìn ai dãi nắng mà thương
Thôi thì nhớ mãi con đường mưa bay
tieugia_nhox
19-06-2010, 03:02 AM
Dui vì trời hổng dám mưa
Chắc trời sợ nắng... nên chưa khóc nhè
Cầu cho ổng cứ hổng " tè"
Để cho nhox khỏi....mắt xè đi thi^^
~*ẢO ẢNH*~
19-06-2010, 03:28 AM
Buồn vì trời nóng quá ta
Ba mươi mấy độ làm sao ra đường
Ông trời cứ mãi không thương
Cho mưa rơi xuống con đường ta đi
tieugia_nhox
19-06-2010, 03:38 AM
Dui thiệt là dui quá đi
Kẻ cầu mưa xuống, người thì lại hok
Ông trời thiệt quá bất công
Gieo chi mưa nắng xoay vòng làm chi???
hamy905
19-06-2010, 04:19 AM
Buồn nên lệ ướt hoen mi
Hỏi ai còn giữ chút gì cho nhau?
Tình kia mình đã gởi trao
Để giờ quên hết lao xao nỗi buồn
MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:31 AM
Hôm nay mưa đã chịu tuôn
Hả hê cây cỏ, ngông cuồng rơi rơi
Người người vui chẳng nên lời
Ngắm mưa cười mỉm, nhớ thời xa xưa....
saoroi.vs.anh
19-06-2010, 07:17 PM
Sao ai cũng bùn vậy ta
Người ta đi lứa về đôi ,
Còn tôi đi lẻ về loi một mình.
,,,,,,,,,,,,,,,,,Má ơi,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,tui cũng bùn rồi nè,,,,,,,,,,,
saoroi.vs.anh
19-06-2010, 07:29 PM
Thơ hay bởi hợp với lòng,
Ta say bởi gặp phải dòng men iu.
Trời ơi như vậy thì tiu,
Cai rượu thì dễ cai iu thế nào.
,,,,,,,,,,,,,đang cần cai iu đây,,,,,,,,,,
hi ,,,,,,,,,,,đi mua thuốc cai iu thôi,,,,,
ko bit có ai bán ko nhi?.,,,,,,,,,,,,,,,
MeLjn_Khjn
20-06-2010, 05:49 AM
Có...."Fu-ra-ca" đó bạn hay "Xì-méc-ta" cũng được!
Đã có thuốc trị men yêu
Đi mua hiệu thuốc vài liều "Xì-méc-ta"
Bao nhiêu buồn khổ tuôn ra
Lòng đà nhẹ nhõm vậy là xong xui!
Hình như má em dạy em thế đấy càc bác ạ! ^,,^
tieugia_nhox
20-06-2010, 11:03 AM
Tình iu mà để lên men
Giống da-ua hủ quá nghen bạn mình^^
Đẹp da hay để đẹp tình???
Hôm nào dui dẻ - tụi mình ăn chung^^
hí hí, chả dấu các bác là iêm đang ướt áo khẩn cấp ofy ạ@@
MeLjn_Khjn
21-06-2010, 05:24 AM
Bạn mình mau chóng cai yêu
Để lâu hối hận là tiêu: trễ rồi!
Nhìn bạn mặt mũi khó coi
Buồn buồn thúi ruột là thôi xong đời!
tieugia_nhox
21-06-2010, 09:40 PM
Bùn bùn ngoáy bút làm thơ
Cái vần, cái chữ bây giờ gieo đâu???
Ước gì đừng có trầu cau
Để vôi anh bạc, hư hao tấm lòng @@
tuệ90
22-06-2010, 12:21 AM
Buồn buồn bắt chuồn chuồn chơi,
Gắt đầu Gắt cổ vẫn chưa hết buồn.
Buồn buồn viết bài thơ chơi,
Viết mãi không ra lại còn bực thêm.
tieugia_nhox
22-06-2010, 12:36 AM
Vui sao cái kiếp giang hồ
Sáng ăn cơm bụi, chiều rồ xe đua
Thấy em xinh xắn anh kua
Ai ngờ em quát : cưng thua chắc rồi @@
MeLjn_Khjn
22-06-2010, 09:40 AM
Buồn sao cái phận thiệt là gà
Hiền hiền không dữ bằng người ta
Đi chơi bị gái tắp "hạ bộ"
Ngây ngô cứ ngỡ nó chạm va (hjc......em bị mất zin rầu......đi đầm sen đạp zịt mừ gặp ngay một con nhỏ mất văn hoá......Từ nay dốc lòng học ập cho mình dữ lên!.)
☆ snow flowers ☆
25-06-2010, 07:56 AM
[ haha, đi chơi 1 mình nó vậy đó em ui :D ]
Vui cười ta trở lại vườn thơ
Nói dăm ba chuyện cho đời nó vui
Vui lên ta lại dốc tâm học
Cho ra chữ đời ta lại vẫn làm thơ :D
MeLjn_Khjn
25-06-2010, 11:53 AM
Hok phải 1 mình đâu chị ui! Chung bọn HOA PHƯỢNG ĐỎ đó chị ui!
Buồn buồn chẳng mấy khi vui
Ngó qua nhìn lại mỗi tui là buồn
Tuy nhiên vẫn cứ ngông cuồng
Ai ơi tìm rõ ngọn nguồn giúp tui!
☆ snow flowers ☆
06-07-2010, 07:20 PM
Thi xong ta vui một nửa
Ngồi thừ nhấm nháp cùng đứa bạn thân
Vui sầu lí do chẳng cần
Chỉ biết nó chỉ thoáng vần chút thôi [ em à ] ^^
kjn cute
06-07-2010, 08:55 PM
có buồn rồi mới có vui
dẫu trăm ngả vẫn một nơi hội cùng
lúc buồn thì giận giữ ddieein khùng
lúc vui thì ung dung dịu dàng
MeLjn_Khjn
08-07-2010, 03:05 AM
Gìơ còn vui được nữa đâu
Xong kì World Cup âu sầu còn đây!
Chuyện là một nỗi như vầy
Đức thua: World Cup hết ngay mất rồi! (Hic........ám ảnh vụ Đức thua hồi khuya wá đó chị!)
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
08-07-2010, 10:02 PM
vui xao mình chẳng thấy đâu,
Chỉ thấy tình đầu chóng phôi phai...
bùôn khổ chi ai.nâng chai lên ta hãy cạn nào,www.-:-):).spr
Khoaj tây
08-07-2010, 10:28 PM
Hay wa ha?nghe mà não cả lòng!
MeLjn_Khjn
09-07-2010, 06:44 AM
Buồn kia mi ở nơi đâu
Chui vào tá túc làm sầu lòng ta
Lại còn kết trái, đơm hoa
Đâm chồi, nảy lộc, cho ta thêm buồn
¶< ¶-¶ ¶
11-07-2010, 08:12 AM
Vui lòng cho kẻ ra đi
Không vương không vấn một khi ngã đời
Quay mặt nhìn lại một nơi
Cười theo cơn gió lả lơi gửi người
[ Vui mà ý buồn chết :D --- snow ]
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 07:41 AM
bùôn ơi xao chốn nơi này,
Để ta phải mìm cười chên môi.
Để em lặng lẻ theo người,
còn anh đứng cười hư hao@@@@@/\/\`#lòng bùn mặt cười nổi xao>£^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.