truongvanson03
25-05-2010, 12:12 AM
người anh yêu lấy chồng
hỏi anh có buồn không
anh trả lời rằng có
buồn tan nát cõi lòng.
Anh chờ đợi điều gì ở những cơn mưa
khi tim anh chẳng bao giờ rơi nữa
tâm hồn anh chẳng khi nào mở cửa
đón ai vào dội nước lạnh tim đau.
Ai không biết yêu là đắng cay đau khổ
là đoạ đầy xúc cảm non tơ
là địa ngục mài máu tim ta thành sắt nguội
vĩnh viễn từ yêu chẳng thể thốt nên lời..
hỏi anh có buồn không
anh trả lời rằng có
buồn tan nát cõi lòng.
Anh chờ đợi điều gì ở những cơn mưa
khi tim anh chẳng bao giờ rơi nữa
tâm hồn anh chẳng khi nào mở cửa
đón ai vào dội nước lạnh tim đau.
Ai không biết yêu là đắng cay đau khổ
là đoạ đầy xúc cảm non tơ
là địa ngục mài máu tim ta thành sắt nguội
vĩnh viễn từ yêu chẳng thể thốt nên lời..